Lời trần tình của kẻ cuồng tình sát hại cô dâu trước ngày cưới

Những ngày qua, dư luận nhân dân xã Yên Phương, huyện Ý Yên, Nam Định bàng hoàng trước vụ án mạng đau lòng xảy ra tại thôn Cổ Phương vào đêm ngày 15.5. Cô dâu 23 tuổi Đinh Thị Thi bị sát hại dã man khi chỉ 2 ngày nữa là lên xe hoa. Bi kịch khi kẻ ra tay ác độc lại chính là mối tình tuổi học trò của nạn nhân…

Án mạng đau lòng

Sự việc xảy ra vào tối ngày 15.5. Gia đình ông Đinh Văn Thuyết, bà Đào Thị Quý ở thôn Cổ Phương, xã Yên Phương tổ chức họp bàn việc đám cưới cho cô con út Đinh Thị Thi (SN 1992). Theo lịch đã được thống nhất với nhà trai, lễ ăn hỏi và lễ rước dâu sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17.5 (tức ngày 28, 29.3 âm lịch).

Trước đó 2 tuần, cô dâu và chú rể đã đi đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật. Khoảng 22 giờ 30 phút, sau khi bàn bạc xong, những người họ hàng ra về. Trong nhà chỉ còn hai ông bà Thuyết và Thi. Dọn dẹp một lúc, Thi xin phép bố mẹ vào nhà nghỉ trước. Còn ông bà Thuyết vẫn lúi húi ngoài sân kê dọn, chuẩn bị cho buổi lễ ăn hỏi vào ngày mai. Phông bạt đã được căng trước sân, sớm mai, bàn ghế sẽ được chở đến.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Nghe tiếng kêu thất thanh của con gái, bà Quý chạy vào nhà, chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Trên giường, một thanh niên đang vung dao đâm tới tấp vào người cô con gái. Bà Quý lao vào đẩy đối tượng ra, che chở cho con gái. Ông Thuyết cũng hốt hoảng từ ngoài chạy vào, bắt giữ đối tượng. Lúc này ông bà Thuyết đã nhận ra đó là Phạm Thế Anh (SN 1992), là người ở thôn Mỹ Lộc, kẻ đeo đuổi Thi từ khi học phổ thông. Giằng co với ông Thuyết ở cửa, Thế Anh thoát ra ngoài, trèo tường tẩu thoát.

Lúc này Đinh Thị Thi đã nằm bất động trên giường, ngực đầy máu. Ông bà Thuyết vội vàng hô hoán mọi người xung quanh đến hỗ trợ đưa Thi đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện xác định nạn nhân đã tử vong do mất máu cấp bởi 7 vết thương gây ra, trong đó có 1 vết đâm thấu tim.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng PC45 Công an tỉnh Nam Định đã khẩn trương phối hợp với Công an huyện Ý Yên, Công an xã Yên Phương và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án. Thức trắng đêm rà soát, lần theo dấu vết của đối tượng, đến 1 giờ ngày 16/5, hung thủ Phạm Thế Anh đã bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Ba ngày sau khi xảy ra vụ án, nỗi đau mất cô con gái út khiến vợ chồng ông Thuyết vẫn không gượng dậy nổi. Bà Quý nằm liệt trên giường, lúc nào cũng có người túc trực. "Mấy ngày nay, bà ấy không ăn uống gì, ngất lên ngất xuống, phải truyền nước liên tục. Những lúc tỉnh, bà ấy chỉ khóc gọi con" - một người họ hàng cho biết. Còn ông Thuyết, người đàn ông nhanh nhẹn, xốc vác công việc đồng áng, ruộng vườn hàng ngày nay lặng lẽ như một cái bóng. Người ta bảo cha mẹ hạnh phúc nhất là lúc chứng kiến giây phút thiêng liêng khi con cái thành thân. Vậy mà con gái út đã bị sát hại khi chưa kịp mặc áo cưới cô dâu. Mất mát quá bất ngờ khiến ông Thuyết, bà Quý suy sụp.

Vụ án gây xôn xao dư luận bởi từ hàng chục năm nay, ở xã Yên Phương không xảy ra trọng án. Những vụ án liên quan đến ghen tuông, tình ái cũng chưa từng có. Người dân nơi đây sống yên bình với đồng ruộng, tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Đinh Thị Thi vốn là cô gái hiền lành, trắng trẻo, xinh đẹp, ngoan ngoãn, được hàng xóm láng giềng quý mến. Mấy ngày nay, hay tin gia đình ông Thuyết chuẩn bị tổ chức đám cưới cho Thi, hàng xóm ai cũng mừng cho gia đình ông. Hai cô con gái lớn của ông bà đã yên bề gia thất. Lo xong đám cưới cho cô con gái út, coi như ông bà đã hoàn thành trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ.

"Thủ phạm ra tay độc ác, không còn tính người nữa. Chứng kiến cảnh rạp đám cưới vừa dựng hôm trước, hôm sau đã thành rạp đám ma, đau lòng quá! Ngay cả những người già trên 80 tuổi ở xã cũng phải gạt nước mắt thốt lên rằng cả đời họ chưa bao giờ thấy vụ án nào dã man, độc ác như thế. Hành vi vào tận nhà, tận giường ngủ để giết người, mà lại là người yêu thì còn ác hơn cả loài cầm thú" - Một người hàng xóm tỏ thái độ bất bình trước hành vi tàn độc của Phạm Thế Anh.

Bi kịch từ tình yêu đơn phương

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, sáng 18.5, chúng tôi đã có buổi tiếp xúc với hung thủ Phạm Thế Anh tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Theo Đại úy Đinh Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng PC45 Công an tỉnh Nam Định, sau khi giết hại nạn nhân Đinh Thị Thi, Thế Anh dùng dao tự đâm vào ngực tự sát nhưng không thành. Vết thương chỉ gây rách da nhẹ. Trong khi đó, 7 vết thương trên cơ thể nạn nhân hết sức sắc gọn và sâu, thể hiện sự quyết liệt của thủ phạm trong việc tước đi sinh mạng của nạn nhân.

Phạm Thế Anh tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.

Trước khi tiếp xúc với Thế Anh, chúng tôi cứ nghĩ sau khi gây án giết "người trong mộng", hẳn anh ta sẽ hoảng loạn và bị ám ảnh. Thế nhưng thật bất ngờ. Thế Anh khá bình tĩnh, khai báo rành rọt và nhớ rõ từng chi tiết gây án. Hành vi sát hại nạn nhân được hắn ta mô tả lại một mạch, không chút ngắc ngứ. "Lúc mẹ Thi vào đẩy tôi ra, tôi cố gắng đâm thêm mấy nhát nữa vào lưng Thi…".

Lời khai thản nhiên của kẻ sát nhân khiến chúng tôi ớn lạnh. Kết quả khám nghiệm tử thi và lời khai của đối tượng cho thấy sau khi đột nhập vào nhà, phát hiện chị Thi đang nằm trên giường, Thế Anh lao thẳng vào nạn nhân, một tay cầm dao đâm 4 nhát liên tiếp vào vùng ngực trái, một tay giữ chặt nạn nhân không để chị Thi có cơ hội chống đỡ.

Khi bà Quý vào kéo Thế Anh ra, trước khi tẩu thoát, anh ta còn cố dùng dao đâm thêm 4 nhát vào vùng cổ, vai và tay nạn nhân. Nếu chỉ nhìn gương mặt có vẻ hiền lành, đẹp trai của Thế Anh thì không ai nghĩ, hắn ta lại có thể ra tay như một sát thủ máu lạnh như vậy. Trước khi gây án, Thế Anh cũng chưa gây ra điều tiếng gì ở địa phương. Rất nhiều người bất ngờ khi biết Thế Anh là thủ phạm vụ án mạng.

Lý do sát hại chị Đinh Thị Thi được Thế Anh trình bày bằng một câu chuyện dài. Ở cùng xã, học cùng nhau từ lớp 1, đến cuối năm học lớp 9 thì giữa Thế Anh và chị Thi nảy sinh tình yêu tuổi học trò. "Lúc đó trong lớp cũng có mấy đôi yêu nhau. Từ khi yêu Thi, bọn em tự đổi chỗ để được ngồi cạnh nhau". Yêu sớm nên đã ảnh hưởng đến kết quả học tập của cả hai. Không đỗ vào cấp 3, Thế Anh học bổ túc, còn Thi đợi năm sau thi lại, đỗ vào trường cấp 3 Mỹ Tho. Đến giữa năm học lớp 11, hai gia đình mới biết chuyện tình cảm của đôi trẻ. Cả hai bên gia đình đều "cấm yêu" vì lo ảnh hưởng đến việc học tập của các con.

Theo lời khai của Thế Anh thì sau khi tốt nghiệp cấp 3, sự cấm đoán của gia đình cậu ta quyết liệt hơn. Lý do bởi bố Thế Anh mất đột ngột, mẹ đi xem bói thì thày phán tuổi của Thế Anh và Thi không hợp nhau, không thể lấy nhau được. Phía gia đình Thi cũng không muốn con gái vướng vào chuyện gia đình quá sớm nên phân tích để Thi hiểu chuyện học tập là quan trọng nhất. Hai bên nói lời chia tay. Thế Anh vào miền Nam học trung cấp điện rồi cùng anh rể làm việc tại các công trình xây dựng. Còn Thi sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Nam Định đã được chị gái lấy chồng ở Hưng Yên đón ra xin việc tại một công ty điện tử ở khu công nghiệp Phố Nối. Sau một thời gian, Thi quen và yêu một chàng trai làm cùng công ty. Mối tình thuở học trò chỉ còn là dĩ vãng.

Thế nhưng với Thế Anh thì sau khi chia tay mối tình đầu, hắn ta cũng đã yêu một người con gái khác nhưng chỉ được vài tháng là chia tay vì theo lời hắn là không thể nào quên hình bóng của Thi. Sau nhiều lần dò la tin tức của Thi, cuối năm 2014, Thế Anh từ miền Nam ra Hưng Yên tìm gặp "người trong mộng".

Theo người nhà Thi cho biết đã 2 lần Thế Anh tìm đến nơi làm việc và nơi Thi ở trọ, đe dọa nếu Thi không quay lại yêu, anh ta sẽ giết rồi tự tử. Lo sợ Thế Anh làm liều, chị Thi đã phải chuyển công ty, chuyển chỗ ở. Gia đình cũng tìm cách cắt mọi liên lạc để phòng ngừa kẻ yêu đơn phương có thể gây ra những chuyện điên rồ. Ngay trước ngày tổ chức đám cưới cho chị Thi, gia đình cũng đã tính đến chuyện Thế Anh có thể tìm đến gây rối nên cửa cổng lúc nào cũng khóa chặt.

Nào ngờ, với rắp tâm "không yêu được thì phải chết", tối 15.5, Thế Anh thuê xe ôm từ nhà đến thôn Cổ Phương. Rình rập bên ngoài mấy tiếng đồng hồ từ lúc gia đình chị Thi bàn chuyện cưới đến lúc mọi người ra về. Do cổng trước nhà bị khóa, tường cao, nhà lại nuôi chó, Thế Anh trèo tường qua nhà một người hàng xóm, đột nhập vào nhà chị Thi bằng lối sau và thực hiện âm mưu độc ác.

Mặc dù Thế Anh luôn miệng nói rằng hắn ta yêu Thi nhiều lắm nhưng trong suốt buổi tiếp xúc, Thế Anh không hề nhỏ một giọt nước mắt xót thương cho người con gái mà theo hắn ta thì không thể thiếu trong cuộc sống. Khi chúng tôi hỏi tại sao có thể nỡ ra tay tước đoạt mạng sống của người yêu, Thế Anh ráo hoảnh đáp rằng: "Tình hình lúc đó thì giải pháp mà em lựa chọn là ổn, và lúc yêu hai bên đã hứa hẹn với nhau rằng sống chết cùng nhau". Với một kẻ đầy ý nghĩ cực đoan như vậy thì nếu còn yêu nhau, chắc chắn chị Thi sẽ không thể hạnh phúc và chưa biết chắc điều gì sẽ xảy ra khi Thế Anh luôn mặc định trong đầu rằng "không yêu được nhau, không lấy được nhau thì phải chết cùng nhau".

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chia sẻ, vụ án mạng không chỉ gây ra hậu quả đau lòng cho gia đình, mà còn rung lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiện tượng đạo đức xã hội xuống cấp. Giới trẻ ngày nay yêu thoáng, sống vội mà quên mất giá trị cốt lõi của tình yêu là sự hy sinh. Họ đề cao cái tôi quá mức nên khi bị từ chối tình cảm thường tìm cách trả thù, thậm chí giết chết người yêu.

Nhiều bạn trẻ cho rằng sử dụng cái chết, hoặc trả thù tình yêu bằng cách tước đoạt mạng sống của người khác để chứng minh tình yêu, nhưng đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Đó là suy nghĩ ích kỉ, sống vì bản thân. Đôi lúc vì một phút bồng bột thiếu suy nghĩ mà giới trẻ vô tình vi phạm pháp luật và phải trả giá cho những toan tính của mình bằng những tháng năm dài sau song sắt nhà tù.

Lời khai của sát thủ cuồng tình:

- Tại sao Thế Anh lại chọn giải pháp giết hại Thi rồi tự sát?

- Với tình hình bọn em lúc đó là ổn.

- Ổn là thế nào?

- Là bọn em yêu nhau nên sống chết có nhau (?!)

- Những ngày qua trong trại tạm giam, Thế Anh nghĩ gì về hành động của mình?

- Em không ngủ được. Em thấy ân hận. Em biết mình làm thế là ích kỷ. Em muốn gửi lời xin lỗi bố mẹ Thi, mong hai bác tha thứ cho cháu. Tiếp đó em muốn nói với mẹ em, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe chờ ngày con về. Còn nếu có cơ hội làm lại, em xin được chúc phúc cho Thi…

Theo Hương Vũ (An Ninh Thế Giới)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/loi-tran-tinh-cua-ke-cuong-tinh-sat-hai-co-dau-truoc-ngay-cuoi-911374.html