Lời trần tình của tiến sĩ bị tố 'lừa tình', có nhiều con rơi

Ông Thịnh khẳng định không lừa dối chị L. về việc nhờ xe ôm làm giấy đăng ký kết hôn. Và ông cho rằng, những người phụ nữ kia yêu thương ông dù biết ông có gia đình chứ không có chuyện ông 'lừa tình'.

Liên quan đến việc bản thân vừa bị VKSND TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) truy tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, TS. Nguyễn Văn Thịnh, giảng viên khoa Sư phạm, trường đại học Bạc Liêu đã chính thức lên tiếng.

Trước đó, VKSND TP.Bạc Liêu ban hành cáo trạng số 116/CT-VKSTPBL truy tố ông Thịnh về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1, Điều 267, bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Theo cáo trạng, ông Thịnh đăng ký kết hôn với chị Nhất T. vào năm 2001. Quá trình sinh sống, vợ chồng ông Thịnh có 2 con và sinh sống ở phường 1 (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Đến năm 2009, cuộc sống hôn nhân giữa hai người có mâu thuẫn nên dẫn đến ly thân.

Khoảng đầu năm 2011, ông Thịnh quen biết chị Phương T. (30 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) thông qua bạn bè giới thiệu. Khoảng tháng 4/2011, Thịnh và chị Phương T. tổ chức đám cưới tại nhà chị này theo phong tục truyền thống.

Sau đám cưới, chị Phương T. yêu cầu chồng làm giấy đăng ký kết hôn nên ông Thịnh nhờ T.T.B. (không rõ nhân thân, chạy xe ôm ở TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm giúp giấy xác nhận độc thân. Tháng 6/2011, ông Thịnh dùng giấy xác nhận này cùng chị Phương T. đến UBND xã Phú Hưng, huyện Cái Nước đăng ký kết hôn và đăng ký khai sinh cho con.

Trong thời gian sinh sống với chị Phương T., ông Thịnh lại có quan hệ tình cảm với chị Cẩm D. (28 tuổi, ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) thì bị chị Phương T. phát hiện và quyết định ly hôn với Thịnh. Sau đó, chị Cẩm D. cũng phát hiện ông Thịnh có gia đình nên chủ động chấm dứt mối quan hệ này với ông này.

Ông Thịnh khẳng định bản thân bị oan sai.

Ông Thịnh khẳng định bản thân bị oan sai.

Đến cuối năm 2015, ông Thịnh có sang TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) liên hệ công việc nên quen biết chị Khánh L. (SN 1982, cán bộ ngành thuế ở tỉnh Đồng Tháp) và hai người có một đứa con chung tên N.N.T.L. (SN 2017).

Để đảm bảo hôn nhân hợp pháp, chị Khánh L. yêu cầu Thịnh đăng ký kết hôn. Đến khoảng tháng 4/2016, ông Thịnh tiếp tục nhờ ông B. làm giúp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và nhờ ông B. ký thay chị Khánh L..

Quá trình chung sống, chị Khánh L. phát hiện Thịnh có vợ, con hợp pháp và đã chung sống với nhiều người, có nhiều con riêng nên đã tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Thịnh.

Đến ngày 5/2/2018, trường đại học Bạc Liêu chuyển đơn tố cáo của chị Khánh L. đến cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu để điều tra theo luật định.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Thịnh cho biết, sau khi “cơm không lành canh không ngọt” với vợ là bà Nhất T. dẫn đến ly thân, ông rất buồn. Vợ chồng ông khi đó đã ra tòa hòa giải một lần nhưng không thành. Sau đó, ông đi học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo ông Thịnh, "cũng vì đi chỗ này chỗ kia" nên ông quen nhiều người trong đó có nhiều phụ nữ. Ông cũng khẳng định, những người phụ nữ ông quen, yêu thương ông dù biết ông có gia đình chứ không có chuyện ông “lừa tình”.

Ông Thịnh cũng quả quyết, việc ông nhờ B. làm giấy đăng ký kết hôn với chị Khánh L. (lúc chị Khánh L. mang thai 3 tháng) thì người phụ nữ này cũng nắm rõ việc này. “L. muốn có giấy đăng ký kết hôn để nộp cho cơ quan nhằm làm thủ tục thai sản và tự đi đăng ký khai sinh cho con”, ông Thịnh chia sẻ.

Cũng theo ông Thịnh, chị Khánh L. gửi đơn cho trường mà ông không hiểu sao trường lại chuyển qua cơ quan điều tra. “Có người trong trường muốn câu kết với Khánh L. để hãm hại tôi. Chi tiết có lợi cho tôi như là Khánh L. biết giấy kết hôn giả và tôi không lừa dối cô ấy nhưng tôi không được xem xét chứng cứ gỡ tội”, ông Thịnh đặt nghi vấn.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-tran-tinh-cua-tien-si-bi-to-lua-tinh-co-nhieu-con-roi-a412373.html