Lời tự tình dưới mưa

Mình ạ, anh đang đứng ở một nơi và chợt nghĩ về mình, về cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Anh nhớ ngày đó, dưới cơn mưa, lòng anh thầm mong xin mưa triền miên mãi không lắng đọng để… làm chi thì mình biết rồi đấy.

Mình nhớ không, dưới chân cầu, anh đã phải hồi hộp, cắn răng, cắn môi mới thốt nên được những lời ai cũng biết là không thể không nói. Và anh đã nói và mình đã nghe bằng cả… (úi da!). Rồi trời cũng tạnh mưa. Nhưng trên đường về, trời lại thương anh đổ thêm cơn mưa nữa. Thay vì tấp vào hiên phố, vòng xe của anh cứ mãi quay đều. Kết quả là chúng ta… ướt như chuột lột (úi da!), ướt một cách vô duyên dù lúc ấy trên xe anh có… cái áo mưa. Giờ đây anh cũng đang gặp phải tình cảnh tương tự (suỵt, xin mình chớ vội… ghen). Anh đang tham-gia-giao-thông trên đường thì dòng xe bỗng dưng chậm dần, chậm dần, sau đó dừng hẳn. Mình biết không, lúc này trời bỗng đổ mưa. Mưa trút xuống nhanh đến nỗi anh không kịp mặc áo mưa. Lúc này dòng xe bỗng… nhích được từng milimet. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh dừng lại mặc áo mưa thì những chiếc xe phía sau sẽ “thúc đít”. Kết quả là anh trầm mình dưới mưa cùng với cả ngàn người nối dài chen chúc trên đường có hơn 15 phút. Mình ơi, dòng xe dịch chuyển được rồi, anh phải leo lề lách qua mấy cái “lô cốt” phía trước đây… Tái bút: Những tiếng “úi da” được bật ra từ miệng anh đấy. Bánh xe của thằng cha bên cạnh cán lên chân anh mấy lần luôn đó mình!

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=268465