Lợn rừng đã kém may lại còn mắc sai lầm chết người

Cuộc chiến kéo dài khoảng 6 phút, khá ồn ào và náo động cả khu vực đó.

Không to lớn như voi hay tê giác, hà mã nhưng lợn rừng vẫn là con mồi mà sư tử không thể coi thường. Loài động vật hung dữ này luôn khiến kẻ đi săn phải e dè khi chọn mục tiêu cho mình. Cuộc chạm trán giữa một con sư tử đực và lợn rừng đã được ghi lại ở Công viên Addo, Nam Phi đã cho thấy điều đó.

Con lợn rừng kém may mắn đi tới chỗ của sư tử

Con lợn rừng kém may mắn đi tới chỗ của sư tử

Theo những gì nhiếp ảnh gia ghi được, con lợn rừng kém may mắn đi đúng vào đường mà sư tử đang đi. Vì khuất bụi cây nên khi lợn rừng phát hiện ra mọi thứ thì đã quá muộn.

Sư tử ngay lập tức tấn công lợn rừng. Thông thường, những con lợn rừng sẽ chống trả và tìm cơ hội thích hợp bỏ chạy còn con lợn rừng này đã phạm phải một sai lầm không thể sửa chữa.

Nó quay đầu bỏ chạy khiến cho yếu điểm lộ ra, sư tử dễ dàng tấn công từ phía sau mà lợn rừng không thể chống trả được. Bị thương sau sai lầm, lợn rừng nhanh chóng đuối sức và chịu bỏ mạng làm mồi cho sư tử.

Cuộc chiến kéo dài khoảng 6 phút, khá ồn ào và náo động cả khu vực đó. Sư tử quá may mắn khi không tốn nhiều sức để có được bữa ăn quá béo bở này.

Nó nhanh chóng bị sư tử tấn công và mắc sai lầm khi bỏ chạy

Đến khi nó quay đầu lại thì đã bị thương không nhẹ

Nhanh chóng, sư tử tấn công kết liễu con mồi

Một bữa ăn quá dễ dàng và bất ngờ với sư tử

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/lon-rung-da-kem-may-lai-con-mac-sai-lam-chet-nguoi-3391067/