Lộn Xộn Band Nhóm nhạc của sự khác biệt

Tại sân chơi Sing My Song mùa 2, Lộn Xộn Band là một trong những đối thủ đáng gờm của các thí sinh khác khi bài hát nào ra đời cũng trở thành hiện tượng của các vòng thi. Thế nên, ngôi vị quán quân của Sing My Song chính là một chiến thắng xứng đáng cho nhóm nhạc có nhiều sự khác biệt này.

Những sáng tác độc đáo

Điểm chung dễ thấy nhất ở 3 bài hát Lộn Xộn Band mang đến Sing My Song năm nay là sự độc đáo, bắt tai ngay từ cái tên và có đề tài mang tính thời sự. Sau đó, càng nghe, khán giả sẽ càng bị “nghiện” bởi giai điệu hấp dẫn, ca từ gần gũi, sâu sắc.

Trong tập 1 Sing My Song, Lộn Xộn band trở thành hiện tượng của đêm thi khi mang đến chương trình bài hát có ca từ bắt tai “Người yêu tôi không có gì để mặc”. Ca khúc nói về nhiều bạn nữ lúc nào cũng than thở không có quần áo để mặc ra đường trong khi tủ quần áo thì kín đồ. Kết thúc phần thi, cả 4 HLV là Lê Minh Sơn, Hồ Hoài Anh, Giáng Son và Đức Trí đều gạt cần lựa chọn nhóm nhạc này. Cuối cùng, nhóm chọn về đội HLV Lê Minh Sơn.

Ở vòng Trại sáng tác và tranh đấu, Lộn Xộn band mang đến ca khúc “Nổi tiếng dễ không?”, nói về việc sống ảo của giới trẻ hiện nay. Ca khúc này ấn tượng hơn “Người yêu tôi không có gì để mặc” ở chỗ có cả phần đọc rap và phần hát. Đặc biệt, phần đầu tư với ánh đèn nhấp nháy trên trang phục và phần đánh piano của thành viên Trần Quỳnh khiến khán giả thật sự ấn tượng và yêu thích. Kết quả, Lộn Xộn Band giành được số điểm cao nhất ở đội Lê Minh Sơn và giành xuất vào tranh đấu trong đêm chung kết.

Các sáng tác của nhóm luôn nhận được những lời khen có cánh của các vị HLV. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét, Lộn Xộn Band là nhóm nhạc luôn giữ được phong độ và anh mong rằng sau này nhóm nổi tiếng sẽ mãi giữ được sự hồn nhiên vốn có. HLV Giáng Son chia sẻ, các bài hát của Lộn Xộn Band đều rất chất, khi ra thị trường sẽ rất “ăn” khách.

HLV Đức Trí thẳng thắn: “Trong chương trình này anh yêu tụi em nhất” và khẳng định đây là nhóm luôn giữ được phong độ cũng như tạo nên sự thú vị đặc biệt cho chương trình. Còn với HLV Lê Minh Sơn, Lộn Xộn Band là niềm tự hào của anh khi nhóm luôn nỗ lực trong từng vòng thi và luôn giữ gìn, phát huy được hồn cốt, cá tính riêng của mình. Điều này đặc biệt quan trọng với thành công của người nghệ sĩ.

Trong đêm thi chung kết quan trọng, Lộn Xộn Band tiếp tục có một ca khúc khai thác chủ đề xã hội. Bài hát có cái tên lạ: “Uhm” nói những “anh hùng bàn phím” luôn bình phẩm, ném đá những tác phẩm âm nhạc của người nghệ sĩ. Với ca khúc “Uhm”, Lộn Xộn Band nhận được 33,56% tổng số lượng bình chọn, là gương mặt giành chiến thắng lượt thi đầu tiên. Còn Andiez Hoài Nam là thí sinh dẫn đầu trong lượt đi đấu thứ hai với 29,68% số lượt bình chọn. Cuối cùng, Lộn Xộn Band giành được số điểm áp đảo từ hội đồng chuyên môn và trở thành chủ nhân của chức quán quân Sing My Song mùa 2. Đây là chiến thắng xứng đáng cho nhóm nhạc và không hề bất ngờ với khán giả.

Nhóm Lộn Xộn Band tại sân chơi Sing My Song. ẢNH: BTC

Sự ra đời của cái tên Lộn Xộn

Lộn Xộn Band gồm 3 thành viên cùng thế hệ 9X là Trần Quỳnh (chuyên sáng tác), Phan Thanh Nhàn (hát chính) và Nguyễn Việt Hưng (rapper). Lý do khiến nhóm lựa chọn cái tên Lộn Xộn Band chính là do sự “lộn xộn” của 3 thành viên từ ngoại hình cho đến công việc, dòng nhạc yêu thích,… Trước khi trở thành thành viên của nhóm, 3 thành viên có những công việc khác nhau.

Trần Quỳnh từng là một thầy giáo dạy piano, Phan Thanh Nhàn là sinh viên, còn Nguyễn Việt Hưng từng làm công việc truyền thông, tổ chức sự kiện... Trần Quỳnh cho biết cả nhóm đã mất khá nhiều thời gian để cố gắng tìm được cái tên dựa trên điểm chung của ba thành viên. Tuy nhiên, vì không phát hiện ra điểm chung nào ngoài tình yêu với âm nhạc nên cái tên Lộn Xộn được ra đời.

Trần Quỳnh cũng cho biết ban đầu, nhóm nhạc thành lập chỉ để thỏa mãn đam mê ca hát của các thành viên nhưng mỗi lần ra bài hát và đón nhận những phản hồi tích cực từ khán giả thì cả nhóm bắt tay vào sáng tác, đầu tư một cách chuyên nghiệp hơn. Mặc dù từng trải qua khó khăn khi cháy phòng thu nhưng cả 3 thành viên đều lạc quan, động viên nhau cùng cố gắng.

Các sáng tác của nhóm đều mang sự trẻ trung, vui nhộn nhưng thông điệp lại rất sâu sắc và gần gũi với đời sống giới trẻ. Những sáng tác hay của nhóm phải kể đến: Trên những chuyến xe qua, Mùa thu tôi thích, Tự dưng, Xơ xồ cây,… Hầu hết các ca khúc đều chinh phục được lượng lớn khán giả, giúp Lộn Xộn Band khẳng định được vị thế của mình trong giới Underground.

Để khẳng định con đường ca hát chuyên nghiệp của mình, năm 2017, nhóm tổ chức liveshow mang tên “Tự dưng”, thu hút rất nhiều khán giả. Quyết định tham gia Sing My Song cũng nhằm mong muốn nhóm sẽ có cơ hội đến gần hơn với khán giả, đồng thời tạo cho các thành viên có thêm trải nghiệm trước những thử thách làm nghề.

Vì Lộn Xộn Band đã được khán giả biết đến trước khi tham gia chương trình này nên các thành viên đều gặp áp lực hơn so với các thí sinh khác, nhất là phải làm sao để sáng tác và trình diễn ca khúc sau phải hay hơn ca khúc trước. Với tài năng, cá tính, sự sáng tạo riêng của mình, các ca khúc về sau của nhóm có tính đột phá riêng, nhờ đó, mang về thành công cho nhóm.

Sau khi Lộn Xộn Band được biết đến nhiều hơn sau chương trình Sing My Song, nhiều khán giả lo ngại nhóm sẽ chuyển hướng sang sáng tác “chiều” lòng khán giả thay vì giữ được cá tính riêng nhưng Lộn Xộn Band cho rằng dù nổi tiếng nhưng nhiều nghệ sĩ Underground đi trước vẫn luôn giữ được cái tôi bản sắc riêng và Lộn Xộn Band cũng vậy.

Nhóm không đặt ra cho mình những mục tiêu cao cả hay giải thưởng nào đó trong tương lai mà chỉ đơn giản muốn đến gần hơn với khán giả, bằng tình yêu âm nhạc, bằng những sản phẩm chất lượng, từ nguồn cảm hứng độc đáo, đôi khi là rất “lộn xộn” của mình.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/lon-xon-band-nhom-nhac-cua-su-khac-biet-115440.html