Long An – Quảng Nam 2-3: Tử thần sắp cầm tay đội chủ nhà

HLV Minh Phương như thường lệ cau mày và bất lực không hiểu chuyện gì xảy ra với đội bóng của mình. Dù tinh thần tiến bộ trông thấy nhưng có vẻ định mệnh đã chọn Long An là đội duy nhất rớt hạng năm nay.

Ảnh Minh Phương: HLV Minh Phương thất vọng và chán nản với chuỗi thua trận liên miên của Long An. Ảnh: Văn Lộc

Quãng thời gian nghỉ dài hơi chính là điểm tựa để HLV Minh Phương xây dựng lại một Long An rệu rã vốn chỉ biết thắng 1 trận duy nhất từ đầu mùa. Trận tiếp Quảng Nam trên sân nhà, Long An hy vọng lợi thế sân nhà sẽ lại giúp họ tìm thêm một kết quả có lợi trước Quảng Nam, đội bóng đã giúp họ nhen lên hy vọng khi kết thúc chuỗi 10 trận toàn thua liên tục bằng một kết quả hòa trước đó.

Những gì diễn ra trên sân Tân An đúng như những gì HLV Minh Phương kỳ vọng. Các học trò của ông trình diễn lối chơi rất mạch lạc dù bị đánh giá thấp hơn đội khách vốn nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Long An thậm chí đã vươn lên dẫn trước cả 2 lần trong trận đấu này, đặc biệt khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, tưởng chừng bàn thắng của Phan Tấn Tài sẽ giúp Long An biết đến 3 điểm sau 11 lượt trận thì khi không ai ngờ đến, họ lại đón nhận cái chết tức tưởi như thói quen ở mùa giải này.

“Gà son” của HLV Hoàng Văn Phúc vừa được tung vào sân trong hiệp 2 là Hà Minh Tuấn đã trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của Long An với cú đánh đầu không thể cản phá phút bù giờ cuối trận.

Trước đó, Long An đã xuống tinh thần khi cặp trung vệ của họ để cho 2 ngoại binh Claudecir và Thiago dễ dàng phối hợp để rồi Tiến Anh phải vào lưới nhặt bóng từ cú sút của Thiago.

Ngoài sân, HLV Minh Phương không thể giấu nổi sự thất vọng. Số phận trớ trêu đến nỗi ở phút bù giờ cuối cùng, Tấn Tài có cú đánh đầu ăn bàn mười mươi nhưng bóng lại đập chân đồng đội Luiz bay ra ngoài.

Ngay sau khi cầu thủ đội nhà cứu thua cho đối phương, Quảng Nam sau đó phản công và có bàn thắng chung cuộc của Minh Tuấn.

“Mọi người cũng đã thấy so với trước đây, chúng tôi đã chơi gắn kết hơn. Tôi đã xây dựng lối chơi tập thể không phụ thuộc cá nhân nào như tôi mong muốn. Nhưng đây lại là một trận nữa chúng tôi thiếu may mắn trong những phút cuối. Thực sự rất đáng tiếc khi chúng tôi tập trung từ đầu đến đuôi nhưng tôi vẫn cảm ơn các cầu thủ đã chơi đến cùng”, HLV Minh Phương chán nản.

Giới chuyên môn nhận định, với những bàn thua liên tục phút cuối trận, Long An thể hiện bản lĩnh non kém và sự hụt hơi ở thời khắc quyết định. Thế nên, sẽ là thần kỳ nếu họ vượt qua XSKT Cần Thơ (đang hơn họ đến 9 điểm) để trụ hạng. Long An không thể tận dụng bất cứ cơ hội nào để tự quyết số phận của mình khi mùa giải càng trôi về cuối.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Quảng Nam xứng đáng giành chiến thắng vì tận dụng cơ hội tốt hơn. Ngay sau khi Long An bỏ qua cơ hội, Minh Tuấn đã ghi bàn giúp Quảng Nam chiến thắng”.

3 điểm đến có phần may mắn với Quảng Nam dù họ sở hữu đội hình chất lượng hơn, nhưng kết cục, Long An vẫn tự thua theo cách quen thuộc mùa này.

Văn Lộc

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/long-an-quang-nam-23-tu-than-sap-cam-tay-doi-chu-nha-n20170910213424559.htm