Lòng tham và giá đắt phải trả!

Không vượt qua được cám dỗ đồng tiền, Nguyễn Chí Thanh đã phạm sai lầm và bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 16 năm tù giam.

Ngày ra tòa, bị cáo Nguyễn Chí Thanh (SN 1976, trú phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lê từng bước chân nặng trĩu vào bục khai báo của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Bao nhiêu nỗi ân hận giờ cũng không thể giúp y “rửa sạch tội”. Chỉ vì lòng tham, Thanh đã tự mình đạp đổ những gì mà bản thân gây dựng bấy lâu, đó là lòng tin, là tấm gương của một người cha, người chồng mẫu mực.

Bị cáo Nguyễn Chí Thanh.

Tại phiên xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 15/4 vừa qua, Thanh khai, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình có 3 anh chị em ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, được ăn học đàng hoàng (12/12) và là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong gia đình.

Sau khi lấy vợ, Thanh chuyển vào sinh sống tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Là lao động tự do nên Thanh thường xuyên nghe ngóng các thông tin về đất đai tại các dự án để buôn bán kiếm lời, trang trải cuộc sống gia đình. Chính vì vậy, sau khi nắm bắt được thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước, Thanh đã lên kế hoạch kêu gọi người dân ở quê (xã Cương Gián) góp tiền đầu tư mua đất tái định cư để hưởng lợi.

Bằng chiêu thức đánh vào tâm lý làm giàu, lại là người sinh ra trên mảnh đất Cương Gián nên Thanh nhanh chóng lấy được lòng tin của các bị hại người đồng hương. Trong năm 2018, có 9 người ở xã Cương Gián chuyển cho đối tượng này số tiền hơn 8,9 tỷ đồng để mua 27 thửa đất tái định cư thuộc dự án của Công ty Becamex. Tuy nhiên, sau khi mua được đất, lòng tham trong Thanh đã “trỗi dậy”. Thay vì thông báo tình hình mua đất cho các bị hại biết, Thanh đã đưa ra thông tin gian dối và tự ý rao bán các thửa đất với số tiền hơn 18 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Thanh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng để trả lại cho các bị hại.

Suốt phiên xét xử, Thanh như người vô hồn. Những tổn thất mà Thanh gây ra cho các bị hại đã khiến y phải trả giá đắt. Xét về bản án lương tâm, tội lỗi của Thanh sẽ khó gột rửa sạch, bởi bị cáo nhận thức được đó là số tiền lớn, các bị hại phải gom từng đồng và phải rất tin tưởng mới đồng ý làm theo những gì mình đưa ra.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Thanh mức án 16 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

“Bị cáo từng tự nhủ mình, dù khó khăn đến mấy cũng sẽ tự kiếm sống và nuôi sống gia đình bằng sức lao động của bản thân, không hưởng thụ trên mồ hôi và nước mắt của người khác. Thế nhưng, khi cầm chắc số tiền của các bị hại chuyển và nhận thấy khoản lời quá lớn, bị cáo đã không thắng nổi lòng tham. Số tiền hơn 18 tỷ đồng có thể giúp bị cáo đổi đời, có cuộc sống sung túc, an nhàn…, chính suy nghĩ ấy đã đẩy bị cáo vào ngõ cụt, ăn năn trong muộn màng. Tận đáy lòng, bị cáo mong gia đình và các bị hại tha lỗi. Ngày ra tù, bị cáo sẽ cố gắng khắc phục những tổn thất mình đã gây ra” - Thanh như trút hết tâm can.

Dù đã thành khẩn khai báo, nhưng số tiền mà Thanh chiếm đoạt của các bị hại quá lớn. Đặc biệt, dù biết đây là hành vi phạm pháp nhưng Thanh vẫn nhắm mắt làm liều. Sau khi cân nhắc các tình tiết, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Chí Thanh 16 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và buộc đối tượng tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của 9 bị hại.

Cuộc sống đủ đầy là ước mơ chính đáng của bất cứ ai, nhưng cách mà Nguyễn Chí Thanh thực hiện đã khiến bản thân phải trả giá bằng chính sự tự do của mình. Qua vụ án, người dân cũng cần hết sức cảnh giác trong việc đầu tư, hợp tác làm ăn, tránh tiền mất tội mang.

Đức Quân

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/long-tham-va-gia-dat-phai-tra-post265531.html