Lớp học giữa rừng đêm

Đúng 19 giờ 30 phút hằng ngày, lớp học xóa mù chữ do Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 (Quân khu 4) tổ chức tại Nhà văn hóa cộng đồng bản Phù Khả 1 (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bắt đầu vào giờ học.

35 học sinh trong trang phục của đồng bào dân tộc Mông, tuổi từ 17 đến 49 ê a tập đọc, tập viết (xem ảnh). Bà Vừ Y Ban, 49 tuổi, ở bản Phù Khả 1 chia sẻ: “Phụ nữ xã mình không biết chữ nhiều lắm, được bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 phân tích, động viên nên chị em trong bản quyết tâm đi học. Mình nhiều tuổi rồi, mắt kém, tay cứng không viết được nữa nhưng cũng vẫn cố gắng đi học”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau khi khảo sát thực tế hai bản Phù Khả 1, Phù Khả 2 thấy phần lớn chị em không biết chữ, một số người chưa nói thạo tiếng Kinh, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 đã lập kế hoạch, đề nghị UBND huyện cho mở lớp học xóa mù chữ, xóa tái mù chữ ở hai bản Phù Khả 1, Phù Khả 2. Cô giáo, thanh niên tình nguyện Lương Y Khăm, Chủ nhiệm lớp chia sẻ: “Hằng tuần, lớp bình chọn những học sinh đi học chuyên cần, kết quả học tập tốt và nắm những học sinh hoàn cảnh khó khăn, gia đình bận việc để ban ngày các cô đến giúp, nhằm khuyến khích họ yên tâm đến lớp”.

Ông Mùa Dua Thái, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi chia sẻ: “Từ khi Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 mở lớp dạy chữ kết hợp với hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, chăn nuôi, trồng trọt... đến nay, phong trào học chữ ở xã mình nhộn nhịp hẳn lên, nhiều chị em đã biết đọc, biết viết. Người dân trong xã mình biết ơn cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 và các cô giáo là thanh niên tình nguyện nhiều lắm”.

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG (thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/lop-hoc-giua-rung-dem-535830