Lớp trưởng bị bệnh phải nằm viện, 3 cậu bạn thân đến thăm nhưng cái kết...lạ lắm

Dân tình sau khi xem xong khoảnh khắc này cũng thắc mắc: Không biết ai là người bệnh, ai là người đến thăm bệnh?

"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" là câu nói quả không sai khi nhắc về những cô cậu học sinh vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu. Thuở ấy, ai cũng có những người bạn "hợp cạ" cả trong học tập lẫn việc vui chơi, vậy nên bản thân đã gom nhặt được không ít kỷ niệm thời học sinh. Để rồi bây giờ, khi nhìn lại hay bắt gặp đâu đó sự dễ thương các bạn học sinh, ai cũng sẽ bồi hồi nhớ về kỷ niệm ngày xưa.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khá đáng yêu của 4 cậu học sinh, khiến dân mạng không khỏi thích thú và được dịp nhớ lại thuở học trò của mình.

(Nguồn video: Tin 3 phút)

Cụ thể, nam lớp trưởng do bị bệnh nên phải nhập viện. Tiếp đó, 3 cậu bạn thân của nam lớp trưởng đã đến viện thăm nom, thế nhưng, màn thăm nom này... lạ lắm.

3 cậu bạn khỏe mạnh "đuổi" lớp trưởng ra khỏi giường bệnh, mặc cho lớp trưởng đang còn phải truyền nước. Còn 3 cậu bạn lại cùng nằm trên chiếc giường, đắp chăn rồi cười nói giòn tan. Trước sự tinh nghịch của nhóm bạn thân, cậu lớp trưởng chỉ biết cười trừ rồi ngồi nhìn 3 đứa bạn cười hả hê với nhau.

Lớp trưởng dù vẫn đang phải truyền nước nhưng vẫn bị 3 cậu bạn thân tinh nghịch "đuổi" khỏi giường. Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc đáng yêu này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thích thú trước tình bạn của 4 chàng thiếu niên này. Quả thực, thời học sinh mà có những đứa bạn "lầy lội" thế này thì mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng không khỏi hoài niệm lại thuở học sinh của mình, bởi họ cũng từng có khoảng thời gian vô tư, hồn nhiên, tinh nghịch như vậy.

Dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Không chỉ chiếm giường của bệnh nhân mà 3 người thăm bệnh này còn chén sạch bánh sữa của bệnh nhân đã rồi mới ra về"

"Tuổi học trò vui quá, cái này gọi là "bị thăm bệnh" chứ không phải "được thăm bệnh"

"Lớp trưởng kiểu: Ai là người bệnh, ai là người thăm bệnh vậy?"

"Mấy em dễ thương quá, làm mình lại bồi hồi nhớ về thuở học trò. Cái thuở mà vô tư dễ sợ, chỉ cần gặp hội bạn thân thiết là bày đủ trò để trêu nhau"

"Cứ luôn vui vẻ, đoàn kết và yêu thương nhau như thế này nhé các bạn. Thuở học sinh qua nhanh lắm, phải biết trân trọng nhau nhé".

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/lop-truong-bi-benh-phai-nam-vien-3-cau-ban-than-den-tham-va-cai-ket-202312040715459652.html