Louis van Gaal chỉ biết gọi chiến thắng của MU là 'tuyệt vời'

Man Utd đã có màn trình diễn ấn tượng đến khó tin trước đối thủ khó chơi Stoke City để giành chiến thắng 3-0 với các pha lập công đẹp mắt. Sau trận đấu, HLV Louis van Gaal hết sức phấn khích khi liên tục lặp lại từ "tuyệt vời" để miêu tả về trận thắng quan trọng này. Chuyển nhượng mùa Đông của M.U: Hỏi nhiều, không mua, 4 người đi Vì sao 'đại gia' Premier League run sợ trước Man City của Pep Guardiola? Ryan Giggs bất ngờ 'biến mất' khỏi chiếc ghế trợ lý HLV cho Van Gaal Man United 3-0 Stoke City: Quỷ đỏ trở lại Luke Shaw sẽ có thể trở lại thi đấu trong tháng tới

Dự khán ở Old Trafford, Sir Alex cảm thấy hài lòng về màn trình diễn của MU trước Stoke

Man Utd đã bị chỉ trích rất nhiều về thành tích cũng như lối chơi tẻ nhạt, thiếu sức sống và đánh mất bản sắc dưới thời Louis Van Gaal trong suốt mùa giải này. Đỉnh điểm sự thất vọng của các cổ động viên Quỷ đỏ và những chỉ trích thậm tệ dành cho vị chiến lược gia người Hà Lan đến sau trận thua 0-1 Southampton ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, trong 2 trận vừa qua, bộ mặt của Quỷ đỏ đã hoàn toàn thay đổi.

Sau khi dễ dàng đánh bại đội bóng đang chơi khá tốt ở giải hạng Nhất Derby County cuối tuần qua với tỉ số 3-1 để tiến vào vòng 1/8 FA Cup, Man United tiếp tục cải thiện trong lối chơi tấn công khi có màn trình diễn được đánh giá là ấn tượng nhất từ đầu mùa giải để khuất phục Stoke City 3-0. Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng của Quỷ đỏ đều được thực hiện sau những đợt tổ chức tấn công hoàn hảo, đặc biệt là ở bàn thắng thứ 2 của Anthony Martial, với một pha phản công tốc độ hết sức mẫu mực bên phía phần sân nhà ở phút 23, bóng đến chân Wayne Rooney và đội trưởng MU đã có pha chuyền bóng chính xác để Martial cứa lòng đẹp mắt khiến thủ thành Jack Butland của Stoke đứng như trời trồng. Khoảnh khắc hiếm hoi để người ta thấy lại hình ảnh Quỷ đỏ mà Sir Alex Ferguson từng gây dựng.

Như vậy, Man Utd đã chấm dứt màn trình diễn nghèo nàn tại Old Trafford, nơi họ không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên ở 11 trận đấu liên tiếp. Vì thế, HLV Louis Van Gaal chính là người cảm thấy hạnh phúc nhất và vị chiến lược gia người Hà Lan không giấu được sự phấn khích sau trận đấu.

Louis van Gaal hạnh phúc với chiến thắng "tuyệt vời" của Man United

HLV Van Gaal hồ hởi phát biểu: “Đó là 1 màn trình diễn tuyệt vời. Trong hiệp đầu tiên, chúng tôi đã tạo ra các tình huống tấn công và các bàn thắng tuyệt vời.

Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2 chúng tôi bắt đầu kiểm soát trận đấu và ghi được bàn thắng thứ 3. Đây là 1 trận đấu rất tuyệt vời.”

“Trong năm 2016, chúng tôi chỉ thua Southampton vào những phút cuối trận. Nhưng chúng tôi đã thua họ trên sân nhà và theo tôi, đó là điều không được phép xảy ra. Chơi trên sân nhà là để giành chiến thắng.”

“Bây giờ chúng tôi sẽ có thêm sự tự tin. Ở trận đấu với Derby County, chúng tôi cũng chơi rất tốt. Chúng tôi đã ghi 3 bàn trong 2 trận đấu liên tiếp và tôi hy vọng điều đó sẽ giúp các cầu thủ phấn khích trong thời gian tới.”

Quả thực Louis van Gaal có lý do để mà coi đây là chiến thắng hết sức quan trọng, nhất là khi trước trận đấu ở vòng 24 này, đã có nhiều nguồn tin cho rằng HLV Mark Hughes của Stoke là một trong những ứng viên tiềm năng thay thế HLV người Hà Lan tại Old Trafford. Bên cạnh đó, 2 chiến thắng liên tiếp với những màn trình diễn "đáng xem" khiến Van Gaal "ghi điểm" trong lòng cổ động viên Quỷ đỏ, và đó là niềm tin để ông quyết tâm trụ lại Old Trafford cho đến hết hạn hợp đồng vào mùa hè 2017, trước những lời đồn đoán về vị trí HLV trưởng của Man United.

Sau 24 vòng đấu, Man United hiện có 40 điểm và vẫn đứng ở vị trí thứ 5 với 5 điểm ít hơn đội xếp thứ 4 Arsenal, và kém Leicester City 10 điểm. Vòng đấu tới, thầy trò HLV Louis van Gaal sẽ hành quân tới London để chạm trán Chelsea vào cuối tuần này.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/louis-van-gaal-chi-biet-goi-chien-thang-cua-mu-la-tuyet-voi-171-167446.html