'Love Alarm': Song Kang và Kim So Hyun vẫn rung động sau nhiều năm xa cách

Ngày 12/3, bộ phim Love Alarm 2 (Chuông báo tình yêu) đã chính thức ra mắt khán giả. Đề bù đắp cho cái kết gây tranh cãi phần 1, khán giả có thể bắt mạch luôn với phần 2 đầy logic. Liệu Sun Oh (Song Kang) và Jojo (Kim So Hyun) có viết tiếp chuyện tình dang dở hay không?

Love Alarm (Chuông báo tình yêu) 2 chính thức lên sóng

Nữ sinh sinh nghèo Jojo kiếm tiền thông qua việc làm thêm giờ không ngừng nghỉ. Cuối cùng cô cũng vào được đại học, ở đó cô tình cờ biết về cuộc thi chạy marathon ở đảo Jeju. Lúc này bạn thân của cô đang quét chuông tình yêu, trong App này có rất nhiều anh chàng mà cô thích. Hôm đó, có một nam sinh đến muộn, chuông báo tình yêu trong điện thoại của anh ta vang lên, bạn thân của Jojo đã động lòng.

Kết phần 1 Song Kang và Kim So Hyun tan vỡ

Kết phần 1 Song Kang và Kim So Hyun tan vỡ

Bạn trai của Jojo đến trường đón cô, khi đến quảng trường chuông tình yêu của cô vang lên, trong vòng 10m có người mà cô thích và người quay đầu lại chính là Hye Young. Hye Young nay đã trưởng thành, anh đã đi làm và cùng nhau đi ăn. Hye Young “test thử”, anh đi quanh cô trong vòng 10m, tiếng chuông tình yêu của Jojo không ngừng vang lên. Cả nhà ăn đều hùa theo, Jojo cảm thấy hôm nay cảm thấy tâm trạng của Hye Young rất tốt. Cô hỏi anh có chuyện gì vui “Hôm nay chuông tình yêu đã ra mắt và nâng cấp phiên bản thứ 2”. Anh cảm thấy sau này, cô sẽ thích anh và cảm thấy rất vui.

Sun Oh (Bạn của Hye Young) đang làm người mẫu ảnh, hôm nay Sun Oh chụp chủ đề buồn và thất tình, thợ ảnh nói anh hãy nhớ lại mối tình đầu của mình, lúc đó anh yêu cô ấy điên cuồng, nhưng sau đó chuông tình yêu của cô ấy không kêu lên nữa. Nghe đến đó, Sun Oh tức giận, vì sao lại không kêu nữa chứ trước đó yêu nhau nhiều như vậy cơ mà. Sun Oh nổi đóa với cả ekip chụp ảnh, nhưng lúc chuông tình yêu của anh kêu lên, thì ra trong 10m là Gul Mi - bạn gái anh, đến đón anh tan làm.

Hye Young (Jang Ba Ram) chuyển nhà mới để tiện cho công việc, Jojo tới giúp anh chuyển đồ đạc. Hye Young là người yêu thích những đồ cũ kỹ, có rất nhiều đồ đạc từ ngày còn nhỏ, anh đều lưu giữ chúng. Khi sắp xếp đồ, Hye Young lấy chiếc máy ảnh cũ bất giác hướng ống kính về phía Jojo chụp lại khoảnh khắc Jojo đọc sách, một khoảnh khắc khiến người ta rung động. Khung cửa sổ ngập tràn hoa anh đào, khiến Hye Young muốn đặt nụ hôn lên môi Jojo, nhưng cô đã né tránh. Còn Sun Oh cũng là một tuýp người bạn trai ga lăng, anh mua hoa tặng Gul Mi

Em gái Jojo ở trong một tiệm làm tóc, nhìn thấy trên TV người sáng lập ra chuông tình yêu là Brian Chon đang phỏng vấn trên truyền hình, cô chạy tới đài truyền hình để gặp anh nhưng bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Cô rất thích Brian và chắc chắn vừa rồi đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô thu hút, cô nhất định có cơ hội.

Bố của Sun Oh đang chuẩn bị chạy đua tranh cử, nhắc nhở Sun Oh đừng làm gì quá trớn. Hãy quản lý bản thân cho tốt, bầu không khí bữa cơm gia đình trở nên nặng nề. Anh bỏ ra ngoài, mẹ của anh nói “Yêu đương với bạn gái Gul Mi 3 năm rồi mà chưa bồi dưỡng được tình cảm sao, cô bạn gái cấp 3 giờ đang làm gì?”. Mẹ Sun Oh tỏ ra rất hiểu con trai mình, có phải bây giờ vẫn đang thích cô bé đó không?. Thậm chí mẹ của Sun Oh còn nói, có cần bà giúp anh cướp về không, cô bé đó có thích tiền không? Sun Oh đau lòng mà nói “Hye Young, cô ấy thích Hye Young mất rồi” .

Jojo tham gia một câu lạc bộ Love Bell, và thường xuyên viết bài trên “Thế giới rung động”. Cô là một tác giả được nhiều người yêu thích ở phần 1. Nhưng từ khi chia tay với Sun Oh, Jojo không còn cảm hứng vào sáng tác, đã lâu rồi cô không lên đó để viết nữa, ngày hôm đó khi đang bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, chuông tình yêu của cô vang lên, có một người đàn ông mặc vest đi vào, anh ta mua hai lon nước và tặng lại một lon cho cô. Cuối giờ làm, anh ta tới gặp và hỏi vì sao Jojo không lên “Thế giới rung động” nữa, anh vẫn luôn đợi, anh đột ngột nắm lấy tay cô. Jojo cảm thấy sợ hãi, vùng tay và bỏ chạy, anh ta vẫn đuổi theo cô, cô chạy vào con hẻm và trốn ở đó. Lúc này cảm thấy đã ổn, cô định gọi điện thoại thì có bóng đen lao tới, hóa ra đó là Hye Young. Hye Young đưa cô đến nơi an toàn. Jojo bị fan hâm mộ quấy nhiễu khiến cô sợ hãi và ở lại nhà Hye Young.

Vì trời mưa to, nên cô đành phải ở lại nhà Hye Young, cô nằm ngủ và mở App “Tiếng chuông tình yêu” ra, trong vòng 10m không có ai động lòng với cô. Cô tự hỏi, “rõ ràng ở cùng nhau mà lại không thích nhau”, Hye Young với cô là gì? tại sao không có rung động. Nhưng chợt, Hye Young bảo anh đã tắt chuông tình yêu bảo Jojo hãy ngủ đi. Đúng vậy, thì ra là thế Hye Young chính là người luôn biết được Jojo luôn cảm thấy bất an.

Jojo ôm lấy Hye Young và hôn lên má như sự hối lỗi vì đã nghi ngờ cảm xúc của chính mình. Nhưng Jojo vẫn luôn tò mò, nếu Hye Young không tắt chuông, nếu không có khiên bảo vệ thì chuông tình yêu của họ có vang lên hay không. Cô chắc chắn sẽ đi tìm Brian Chon để bỏ tính năng bảo vệ đi.

Jojo trở lại trường cũ, cô muốn tìm địa chỉ của Duk Gu, khung cảnh ở trường y hệt khi xưa. Cô bất giác đi đến cửa phòng y tế. Chuông tình yêu của Jojo cứ vang lên, cô tò mò đi tới thì sau tấm rèm là Sun Oh, anh đang ngồi đó. Cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách có khiến cả hai rung động? Liệu có vì thế mà họ nối lại tình xưa hay không?

Ánh mắt đầu tiên khi chạm mặt Kim So Hyun sau bao nhiêu năm xa cách

Hãy cùng Saostar tiếp tục xem bộ phim “Chuông báo tình yêu” (Love Alarm2) vào thứ 6 hàng tuần. Hiện tại đã có mặt trên Netflix.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/love-alarm-song-kang-va-kim-so-hyun-van-rung-dong-202103160953476916.html