Lũ dữ cuốn trôi hơn nửa bản làng biên giới

Trong 30 căn nhà ở bản Qua (xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát) thì có đến 16 hộ gia đình bị mất nhà và tài sản trong trận lũ dữ kinh hoàng.

Sau nhiều giờ vượt núi từ trung tâm thị trấn Mường Lát, chúng tôi mới đến bản Qua (Quang Chiểu) sau nhiều ngày bị cô lập không điện, đường, sóng điện thoại. Cả bản có 30 hộ dân sinh sống thì có tới 16 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn sau trận lũ dữ. Ảnh: Đ.TRUNG

Sau nhiều giờ vượt núi từ trung tâm thị trấn Mường Lát, chúng tôi mới đến bản Qua (Quang Chiểu) sau nhiều ngày bị cô lập không điện, đường, sóng điện thoại. Cả bản có 30 hộ dân sinh sống thì có tới 16 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn sau trận lũ dữ. Ảnh: Đ.TRUNG

Bí thư bản Qua - ông Lương Văn Làn cho biết cả bản có 30 hộ, trong đó có gần 60% là hộ nghèo, lũ đi qua khiến bản nghèo càng nghèo hơn vì ruộng lúa, nhà cửa, tài sản đã mất hết.

Trong cơn lũ dữ kinh hoàng hôm ấy, nhiều gia đình đã không kịp mang tài sản đi cất giữ, cuộc sống của người dân bản Qua bị đảo lộn, trăm bề khó khăn. Ảnh: Đ.TRUNG

Lũ đi qua, nhiều ngôi nhà chỉ còn lại những cột bê tông trơ trọi. Cũng trong và sau những ngày lũ đi qua, đồn biên phòng nằm trên địa bàn xã Quang Chiểu luôn túc trực sẵn sàng giúp đỡ người dân địa phương từ dựng lại nhà, hỗ trợ gạo, chia sẻ những khó khăn với đồng bào bản Qua. Ảnh: Đ.TRUNG

Nhiều thứ bị trôi đi, chỉ còn lại bể tắm tập thể nằm giữa những đổ nát, hoang tàn sau lũ. Ảnh: Đ.TRUNG

Hai thế hệ cùng chung một nỗi đau là mất nhà cửa, tài sản. Và cũng trong mấy chục năm qua kể từ khi có bản, chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh lũ dữ khủng khiếp như vậy. Ảnh: Đ.TRUNG

Bị mất nhà cửa, bà Hà Thị Mùi (không còn nhớ mình bao nhiêu tuổi) đi lấy tranh xăng về để làm một căn lều nho nhỏ tránh gió mưa những ngày lũ dữ. Ảnh: Đ.TRUNG

Sau lũ, lòng suối đã trở thành con đường, trong khi đường vào bản Qua đã bị sạt lở, lũ cuốn đi rồi. Ảnh: Đ.TRUNG

Lũ đi qua cũng khiến cho những nỗi buồn ở lưng chừng biên giới này càng dai dẳng, nhưng nhiều người dân cho biết họ sẽ đứng dậy từ nội lực để bắt đầu cho cuộc sống tốt hơn. Ảnh: Đ.TRUNG

Sau lũ bản làng đã bình yên, không còn tiếng khóc xé lòng, tiếng con gọi mẹ, tiếng bà gọi cháu cùng tháo chạy khỏi lũ dữ nhưng hàng chục ngôi nhà đã bị chôn vùi, không còn mùi khói lam chiều. Ảnh: Đ.TRUNG

Nhưng rồi tưởng những khó khăn chồng chất ấy thì người cha này vẫn vượt suối đưa con đến trường mỗi ngày, vì theo ông chỉ có con chữ thì cái nghèo khổ mới được đẩy lùi. Ảnh: Đ.TRUNG

Dẫu cho con đường đến trường hay trở về nhà ngập ghềnh giữa núi rừng vùng biên là sự sống khởi đầu sau những khó khăn của cuộc sống. Ảnh: Đ.TRUNG

Và cũng có những em nhỏ người đeo gùi, đôi bàn tay còn dính bùn đất nhưng nụ cười ấy đã khiến vùng đất này như hồi sinh trở lại. Ảnh: Đ.TRUNG

Chị Lương Thị Nới (23 tuổi), lấy chồng năm 18 tuổi, giờ đã có hai con, đứa năm tuổi và đứa 11 tháng. Đợt lũ vừa qua đã cuốn đi nhà cửa, ruộng lúa khiến cuộc sống gia đình chị bộn bề những khó khăn. Nhưng theo chị Nới, vợ chồng chị sẽ cố gắng làm việc thật tốt để xây lại cho mình một căn nhà khác. Ảnh: Đ.TRUNG

Bí thư bản Qua - ông Lương Văn Làn cho biết nhiều diện tích trồng lúa của bản đã bị hư hại nặng nề. Ảnh: Đ.TRUNG

Sau lũ, chị Lò Thị Thiều (32 tuổi) bị mất toàn bộ nhà cửa, tài sản. Theo chị Thiều thì chị vẫn còn có túp lều để ở bên lưng chừng núi, trong khi nhiều người còn khó khăn hơn nhiều. Ảnh: Đ.TRUNG

Bà Hà Thị Mùi (60 tuổi) cho biết bản làng Qua có cả trăm năm rồi nhưng chưa bao giờ có trận lũ kinh hoàng như vậy, hằng đêm cứ nghĩ đến lũ nó chạy là sợ nó lại ập xuống nữa. Ảnh: Đ.TRUNG

Theo ông Lương Minh Thông, Bí thư Huyện ủy huyện Mường Lát, lũ lịch sử đã khiến địa phương này thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng. Giao thông, trường học, công sở và hàng trăm ngôi nhà bị sập, hư hại, trong khi đó có bốn bản gần như bị xóa xổ hoàn toàn buộc phải tìm nơi ở mới cho đồng bào. Ảnh: Đ.TRUNG

ĐẶNG TRUNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/lu-du-cuon-troi-hon-nua-ban-lang-bien-gioi-792030.html