Lũ lớn quét qua, trường học tan hoang

Cơn bão số 3 đi qua, để lại những thiệt hại nặng nề trong nhiều trường học tại tỉnh Phú Thọ. Hiện các thầy, cô giáo tại đây đang tích cực dọn dẹp hậu quả mưa lũ, chuẩn bị cho năm học mới.

Cơn bão số 3 gây trận lũ lịch sử, nhiều trường ngập sâu. Đây là phòng chức năng với ngấn bùn cao trên 2 m tại Trường Tiểu học Thục Luyện, huyện Thanh Sơn. Trong phòng nhiều máy tính, máy in, máy photocopy bị nước, phá hủy không còn sử dụng được

Nước còn gây ngập lụt toàn bộ các phòng chức năng, thư viện, phòng học gây hư hại bàn ghế, sách vở

Em Khánh, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thục Luyện theo mẹ lên trường phơi sách, vở bị ướt để tiếp tục sử dụng trong năm học mới

Nếu không có sự chung tay, góp sức của phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, nhà trường khó có thể khôi phục lại cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới

Nhân viên kế toán đang sao, lưu, kiểm tra lại những sổ sách kế toán, hồ sơ của nhà trường bị ngập ướt

Một đoạn tường rào khoảng 400 mét của trường THPT Thanh Sơn vừa xây xong bị nước lũ cuốn đổ sập

Đồ dùng cá nhân, vật dụng trong trường bị ngập hàng chục centimet bùn đất

Tại đây nước lũ ngập lên đến hơn 1 mét

Nền nhà lớp học bị lún, bong gạch lát do ngập nước

Bàn ghế bị hỏng

Phòng làm việc của thầy Phó Hiệu Trưởng Đào Xuân Phương, đồ dùng, máy tính, tài liệu bị ngập nước, hư hại hoàn toàn

Hơn 40 bộ máy tính của trường bị phá hủy. Ước thiệt hại cơ sở vật chất, thiết bị tại trường lên đến gần 1 tỷ đồng

Nhà vệ sinh học sinh vẫn còn ngập trong bùn, đất, công trình nước sạch chưa được thau rửa

Các cô giáo của trường Mầm non xã Địch Quả (huyện Tân Sơn) đang tích cực thu dọn bùn đất cùng phụ huynh để chuẩn bị cho năm học mới. Toàn bộ đồ dùng đồ chơi thiết yếu, đồ chơi ngoài trời, thiết bị khác của trường bị cuốn trôi, ước tổng thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/lu-lon-quet-qua-truong-hoc-tan-hoang-3941431-v.html