Lũ quét cuốn trôi 14 người tại Thanh Hóa: Nỗi đau tận cùng của những người ở lại

Chỉ sau 1 ngày, 6 người trong gia đình anh Vân đều bị cơn lũ cuốn trôi mất tích. Giờ đây, anh chỉ biết ngồi đợi thông tin từ cơ quan chức năng khi hy vọng về một ngày đoàn tụ đang ít dần.Sáng 3/8, trận lũ lịch sử quét qua bản Sa Ná đã cuốn trôi 24 ngôi nhà, 14 người dân cùng nhiều tài sản...

Anh Hà Văn Vân đau đớn khi cùng lúc có 6 người thân mất tích trong lũ. Ảnh: Dân Trí

Anh Hà Văn Vân đau đớn khi cùng lúc có 6 người thân mất tích trong lũ. Ảnh: Dân Trí

Nằm cách trung tâm TP. Thanh Hóa hơn 200km, bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn vừa phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi cơn lũ quét đi qua khiến 14 người trong bản bị cuốn trôi; 24 ngôi nhà bị cuốn theo dòng nước lũ cùng toàn bộ tài sản có giá trị.

Đau đớn, xót xa và nỗi kinh hoàng là những cảm xúc chung của nhiều người con nơi đây. Song, đáng chú ý nhất có lẽ là trường hợp anh Hà Văn Vân (SN 1990).

Cũng vì cuộc sống gia đình khó khăn, để có thêm nguồn thu nhập nuôi sống vợ và 2 con nhỏ, anh Vân quyết định xuống TP. Thanh Hóa làm phụ hồ. Thế nhưng, khi anh vừa đi cũng là lúc anh nghe được hung tin 6 người trong gia đình gồm bố mẹ, chị gái, vợ và 2 con của anh đều đã bị lũ cuốn trôi mất tích.

“Khi nhận được tin báo của gia đình, tôi như chết lặng, đau tim và không tin đó là sự thật”, anh Vân thều thào từng tiếng đứt quãng trong cơn tuyệt vọng.

Ngay lập tức anh Vân bắt xe về quê. Tuy nhiên, về gần đến nơi, do nước lũ chia cắt nên phải đến sáng ngày 4/8, anh Vân mới về đến bản. Về đến đầu bản, đập vào mắt anh là khung cảnh bản làng tan hoang, nhà không còn, người thân không thấy.

Chia sẻ với PV Dân Trí, anh Vân kể, ngày 2/8, anh khăn gói xuống thành phố để làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngày đi, bố anh là ông Hà Văn Tiệu (SN 1964) tiễn con ra đến bờ sông Luồng. Anh Vân không thể ngờ rằng, đó cũng chính là lần cuối cùng hai bố con nhìn thấy mặt nhau.

“Tôi vừa xuống thành phố làm được một buổi, nghe tin thì bắt xe về ngay. Chiều 3/8 về đến đầu xã nhưng nước to quá phải ngủ lại, sáng 4/8 mới về được nhà. Nhưng nhà còn đâu nữa. Bố mẹ, chị gái, vợ con đi hết rồi, làm gì mà sống nổi nữa”, Khuôn mặt đen xạm, hốc hác, anh Vân đau đớn nói.

Người dân thất thần nhìn bản làng tan hoang sau cơn lũ quét đi qua. Ảnh: Infonet

Còn theo anh Hà Văn Vinh, con chú ruột anh Vân nhớ lại: “Lúc đó, khi lũ lên, mọi người tập trung cứu đồ đạc, tài sản. Nhưng chỉ một lúc sau, gỗ, bùn, đất đá lại ồ ạt đi qua nhà nào nhà đó sập luôn. Tôi chỉ nghe nói lại có người nhìn thấy bác (ông Hà Văn Tiệu) ôm cháu trèo lên mái nhà trôi đi một đoạn, rồi sau đó lũ kinh khủng quá nên mọi người nháo nhác chạy, không ai còn biết cái gì nữa”.

Được biết, anh Vân cưới vợ năm 2009, vợ chồng anh có 2 người con, cháu đầu là Hà Văn Q. (SN 2009), cháu sau là Hà Văn C. (SN 2012). Giờ đây anh đã mất tất cả người thân.

Cũng chung nỗi đau như anh Vân, trong ngôi nhà sàn xiêu vẹo của người chú ruột, vợ chồng anh Ngân Văn Thiên (29 tuổi) đang cùng hàng chục người thân gào khóc, ngóng đợi thông tin của cha mẹ mình bị lũ cuốn trôi mất tích khi hy vọng sống sót càng ít dần.

“Vì cuộc sống gia đình khó khăn, tôi cùng vợ đi làm ăn xa ở Hải Phòng, để 2 con lại ở nhà cùng ông bà. Khoảng 9h ngày 3/8, tôi nhận được thông tin bố mẹ và đứa con ở nhà bị lũ quét cuốn trôi khiến tôi bủn rủn hết chân tay, tức tốc vợ chồng bắt xe ngay về nhà” - anh Thiên cho PV Infonet biết.

Ông Lò Văn Thiêm vẫn ngóng chờ người con gái mất tích của mình sẽ quay trở về. Ảnh: Infonet

Theo người nhà anh Thiên, sáng 3/8, cơn lũ quét qua bản cuốn trôi 3 người của gia đình anh, nhưng may mắn người dân cứu được đứa con trai là cháu Ngân Công V. (SN 2009). Khi lũ cuốn qua, cháu đã ôm được cột nhà và trôi ra sông Luồng 3-4km. Nhưng bố anh là ông Ngân Văn Kiêm (49 tuổi) và mẹ là Vi Thị Ọi (47 tuổi) đến thời điểm hiện tại vẫn đang mất tích.

Ngồi tâm sự với mọi người, anh Thiên rơm rớm nước mắt: “Tôi vừa về đến nhà xong chưa hiểu chuyện gì xảy ra với gia đình cũng như bà con trong bản. Chỉ thấy toàn đống đổ nát, chỗ dựng ngôi nhà trước kia giờ chỉ là bãi đất trống. May hôm đó thằng con trai nhỏ của gia đình tôi được gửi đi nơi khác, không thì cũng chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra nữa”.

Chung cảnh người thân mất tích, ông Lò Văn Thiêm (64 tuổi) có con gái là Lò Thị Quạm bị nước lũ cuốn trôi cũng đứng ngồi không yên: “Lúc đó, mọi người đang ở trong nhà thì nghe tiếng động lớn ầm ầm. Nhìn lên thì thấy đất đá, cây cối đang trôi xuống khiến cả nhà bỏ chạy về phía núi. Con gái tôi và mấy nhà phía dưới không kịp chạy nên bị lũ cuốn trôi mất tích”.

Sáng 3/8, trận lũ lịch sử quét qua bản Sa Ná đã cuốn trôi 24 ngôi nhà, 14 người dân cùng nhiều tài sản...

Ngay sau đó lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phối hợp với người dân đã tìm kiếm, cứu hộ được 4 nạn nhân bị thương đưa vào viện cấp cứu.

Hiện nay, bản Sa Ná còn 10 người đang mất tích, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lu-quet-cuon-troi-14-nguoi-tai-thanh-hoa-noi-dau-tan-cung-cua-nhung-nguoi-o-lai-a287364.html