Lũ về, hàng trăm học sinh tháo chạy trong đêm

Ngày 18-9, ông Vi Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, một trận lũ quét vừa xảy ra đêm 17 rạng sáng 18-9 đã khiến hàng trăm học sinh, giáo viên phải tháo chạy thoát thân trong đêm.

Ông Khiêm cho biết, ngày 17-9 trên địa bàn có mưa rất lớn, đến đêm nước suối bắt đầu dâng cao. Nhận thấy tình hình nguy cấp, đặc biệt là đối với điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú – THCS Yên Tĩnh, nên chính quyền xã, thầy cô giáo đã được huy động để đưa học sinh chạy lên các điểm cao, sau đó tập trung về trụ sở UBND xã lánh nạn. Ngay khi đưa được 149 học sinh đến nơi an toàn thì lũ ập về. Thời điểm ấy khoảng 1 giờ sáng ngày 18-9.

May mắn không để xảy ra thương vong nhưng Trường Phổ thông dân tộc bán trú -THCS Yên Tĩnh bị thiệt hại nặng. Nước, bùn đất ngập tràn sân trường, nhà bán trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn, 8 phòng học, bị nước ngập sâu từ 1,5 đến 2m. Bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập… bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngoài điểm trường trên, lũ cũng đã quét qua các bản Cha Lúm, Huồi Pài, Cáp Chạng, Pa Tý,… gây ngập và hư hỏng 28 ngôi nhà, nhiều nơi bị chia cắt cục bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú – THCS Yên Tĩnh sau lũ quét:

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lu-ve-hang-tram-hoc-sinh-thao-chay-trong-dem-546357.html