Lừa phát gạo từ thiện, cuỗm luôn vé số người khuyết tật

Thiếu tiền mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện, đối tượng Kiên đã bày mưu làm người lương thiện để lừa người khuyết tật cướp 117 tấm vé số.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Trung Kiên (SN 1991, ngụ tại phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu khoảng 9h ngày 18/10, Kiên thấy một người đàn ông bị tật ở chân (tên Lê Văn Hùng; ngụ thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đi bán vé số dạo nên tiếp cận, nói với ông này là mẹ ruột của Kiên có bố thí gạo tại nhà riêng.

Đối tượng Phạm Trung Kiên. Ảnh: Công an cung cấp.

Đối tượng Phạm Trung Kiên. Ảnh: Công an cung cấp.

Tin là thật, ông Hùng lên xe cho Kiên chở đi lấy gạo. Khi Kiên chạy xe đến một căn nhà ở khu phố 5, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá thì Kiên bảo ông Hùng xuống xe để chờ mẹ ruột của mình. Lúc này, Kiên nói ông này đưa 117 tờ vé số trên tay cho xem. Thế nhưng, khi ông Hùng vừa quay lưng lại thì Kiên nổ máy cho xe chạy đi cùng toàn bộ vé số.

Khi nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, người dân sinh sống xung quanh khu vực dùng xe máy đuổi theo thì bắt được Kiên và giao nộp cho cơ quan công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết bị nghiện ma túy. Được biết Kiên có tiền án hai năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa mới chấp hành án xong.

Tố Nhã

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lua-phat-gao-tu-thien-cuom-luon-ve-so-nguoi-khuyet-tat-1134638.html