Lửa thử vàng, liveshow thử ca sĩ

Nhìn vào đời sống âm nhạc những ngày này, có thể thấy được sự khởi sắc khi có nhiều liveshow được tổ chức. Show riêng của một ca sĩ có, show chung của nhóm có, và show 'thập cẩm' cũng có. Khán giả ở các phân khúc khác nhau đều có thể tìm thấy những liveshow cho mình. Nhưng liveshow không chỉ là mùa 'thu hoạch' mà còn là cuộc thử lửa những cá tính âm nhạc của các 'ông bầu' cũng như 'đo' khán giả.

Mỹ Linh trong tiết mục khép lại tour diễn “Thời gian”. Ảnh: Đại Ngô.

1. Không phải đến bây giờ liveshow mới “bùng nổ” vào dịp cuối năm. Từ nhiều năm nay, Hà Nội đã trở thành thị trường âm nhạc hấp dẫn của các đơn vị tổ chức, lẫn “mùa hẹn hò” của các ca sĩ, nghệ sĩ. “Dù có đi bốn phương trời”, cuối năm lại về Hà Nội. Ở đó, những các show diễn sẽ giúp nghệ sĩ được trải lòng, được cống hiến.

Năm nay, Mỹ Linh có lẽ là ca sĩ khởi động sớm nhất, với tour diễn xuyên Việt mang tên “Thời gian”. Từ trung tuần tháng 8, Mỹ Linh đã khép lại 4 đêm nhạc của mình để ghi dấu chặng đường 20 năm làm nghề. Tiếp đó, là show diễn “Như một lời chia tay” của ca sĩ Khánh Ly. Rồi ca sĩ Bằng Kiều cũng có cuộc trở về, với 2 đêm “Câu chuyện Bằng Kiều - Trái tim không ngủ yên” tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Nối tiếp, có thể kể tới show diễn của tam ca nhạc đỏ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn, liveshow “Cảm ơn” của ca sĩ Tuấn Hưng, “Ánh trăng tình yêu” của ca sĩ Lan Anh, “Mơ duyên” của Phạm Phương Thảo…

Vào lúc 20h hôm nay (11/11), một liveshow nhiều người chờ đợi để kỷ niệm 50 năm ca hát của NSND Quang Thọ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Đêm nhạc với chủ đề “Hãy đến với anh” được ví như cỗ máy thời gian tái hiện nửa thế kỷ âm nhạc của một người nghệ sĩ chân chính, cống hiến cả thanh xuân, cuộc đời và sự ưu tú cho âm nhạc.

Công chúng yêu nhạc và tiếng hát Quang Thọ suốt nửa thế kỷ qua sẽ được “ôn” lại quá khứ của “người thợ mỏ” Quang Thọ qua “gia tài” bản “hit”, sống trọn hiện tại và cả tương lai qua tiếng hát không tuổi của “người nghệ sĩ nhân dân” Quang Thọ cùng các học trò như “bộ ba giọng tenor” hàng đầu hiện nay là Đăng Dương - Trọng Tấn - Tùng Dương; giọng hát họa mi Khánh Linh, Lan Anh, Tân Nhàn…

Phạm Phương Thảo với liveshow “Mơ duyên” kỷ niệm 20 năm ca hát. Ảnh: Hòa Nguyễn.

2. Cố gắng để tránh “dẫm chân” lên nhau, nhưng không phải lúc nào các nhà tổ chức cũng “giải” được bài toán đó.

Bằng chứng, đêm diễn đầu tiên của ca sĩ Mỹ Linh trùng khít với đêm diễn của ca sĩ Khánh Ly (12/8). Và mới đây, show diễn “Mơ duyên” của Phạm Phương Thảo trùng với đêm đầu show “Ánh trăng tình yêu” của ca sĩ Lan Anh. Tất nhiên, mỗi người có khán giả riêng và sân khấu riêng, song việc trùng lịch này cũng khiến nhiều người phải bỏ lỡ.

Rồi mới đây là trường hợp của liveshow “Đêm Việt Nam 7: Chuyện của mùa đông”. Mặc dù đơn vị tổ chức là Công ty VietArt đã công bố lịch diễn vào 22/12 để đón mùa Giáng sinh, song vì lý do địa điểm phải phục vụ nhiệm vụ quan trọng, nên đại nhạc hội này lại dời lịch tới ngày 17/1/2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Quan sát sự chuyển động của đời sống âm nhạc ở thời điểm cuối năm có thể nhận thấy nhiều nỗ lực để mang tới cho công chúng những đêm nhạc chất lượng. Có thể dẫn ra sự trở lại của “cặp đôi quyền lực” nhạc sĩ Quốc Trung - diva Thanh Lam với liveshow “Bình minh” vào ngày 1 và 2/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Quốc Trung và Thanh Lam thừa nhận, tổ chức show diễn ở thời điểm này họ chịu áp lực về chuyện bán vé, nhưng khi đã quyết tâm làm show theo tiêu chuẩn quốc tế họ sẽ không chùn bước.

“Chúng tôi muốn thay đổi dần, trước tiên từ ê-kíp, đưa tới cho khán giả những chương trình nghệ thuật có giá trị cao. Thuyết phục được khán giả về cảm xúc thì người ta sẽ sẵn sàng bỏ tiền mua vé lần sau”- nhạc sĩ Quốc Trung nói.

Lý giải về “tiêu chuẩn quốc tế” của show diễn, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, âm thanh và ánh sáng được chú trọng số một. Ê-kíp sẽ lập trình âm thanh, ánh sáng chính xác đến từng giây, để khớp tới từng nốt nhạc. Theo vị nhạc sĩ này, đi show quốc tế, sẽ không bao giờ thấy nghệ sĩ vừa đánh đàn vừa nhìn bản nhạc. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị trị giá 1-2 triệu EURO đã được nhập khẩu về Việt Nam với lượng đèn nhiều chưa từng có với một liveshow.

Cùng chung khát vọng tổ chức những show âm nhạc chất lượng, NSƯT Đức Long cùng ca sĩ Minh Thu, Bách Nguyễn và Ánh Tuyết (thành viên nhóm Con gái) khởi tạo chuỗi chương trình âm nhạc thời khắc Hà Nội chuyển mùa. Liveshow đầu tiên mang tên “Khi gió mùa về” sẽ diễn ra tại Nhà hát Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm-Hà Nội) vào 20h ngày 24/11.

Ca sĩ Ánh Tuyết tiết lộ, họ chọn địa điểm Nhà hát Tuổi trẻ để tổ chức, bởi địa điểm này ấm cúng, vừa tầm. Đối tượng khán giả mà những người tổ chức muốn nhắm đến là khán giả ở phân khúc “trung”. Đó là những người không muốn nghe nhạc ở phòng trà mà lại chưa đủ kinh phí nghe những show diễn cao cấp. Do đó, với giá vé vừa phải, các nghệ sĩ đang cố gắng “nhóm lửa” để thu hút và tạo thói quen cho khán giả.

3. Nỗ lực đem đến những đêm nhạc phù hợp với từng đối tượng khán giả đang được thực hiện. Tuy nhiên, từ góc độ của những đơn vị tổ chức, mỗi nơi lại có những lo lắng riêng. Bởi việc các đêm nhạc đều dồn dập vào thời điểm cuối năm nên không phải ai cũng đủ điều kiện kinh phí để đi xem vài ba đêm nhạc, dù muốn. Các doanh nghiệp cũng không phải lúc nào cũng “hào phóng”. Vì thế, cuộc đua của những “ông bầu, bà bầu” không phải ai cũng về đích thắng lợi. An toàn, hòa vốn đôi khi đã là may mắn để duy trì thương hiệu, khán giả. Vì thế, mùa show cũng chính là mùa thử khán giả với nghệ sĩ…

Cao Minh Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/am-nhac/lua-thu-vang-liveshow-thu-ca-si-tintuc422382