Luật sư không đến, tài xế container tông chết 5 người khóc nức nở rời tòa

Ngày 6/11, TAND huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã thông báo tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đình Trung, tài xế container tông chết 5 người.

Theo Vietnamnet, TAND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh sáng nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điều 260 Bộ luật hình sự.

Trung là người điều khiển xe container biển số 51C - 947.80 chạy lấn làn trên quốc 22 tông chết 4 người trong một gia đình cùng tài xế trên xe 4 chỗ, đoạn qua xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.

Tại phiên tòa sáng nay, thẩm phán, chủ tọa Nguyễn Tấn Đạt thông báo luật sư bào chữa cho bị cáo là ông Nguyễn Hữu Tự (đoàn luật sư tỉnh Gia Lai) vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Tuy vậy những người tham gia tố tụng không có ý kiến gì về việc vắng mặt này.

Trong khi đó, đại diện Viện KSND huyện Trảng Bàng Phạm Thanh Giúp cho rằng, việc vắng mặt luật sư bào chữa sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử, không đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, do đó VKS đề nghị hoãn. Bị cáo Trung cũng đề nghị được hoãn xét xử do không có luật sư.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa theo đề nghị của Viện KSND huyện Trảng Bàng, dự kiến phiên xét xử sẽ tiếp tục vào sáng 13/11.

Tài xế container tại tòa. Ảnh: PLO & Vietnamnet

Tài xế container tại tòa. Ảnh: PLO & Vietnamnet

Trước khi bị dẫn giải về lại trại giam, bị cáo Trung liên tục đưa mắt nhìn xung quanh để tìm vợ con. Khi 2 người con đến gần, Trung ôm chặt con và khóc nức nở trước cửa tòa án.

Bên lề phiên tòa, ông Nguyễn Tấn Phước (người thân của gia đình nạn nhân) cho PLO biết ông mong muốn phía công ty TNHH MTV vận tải Cường Hưng Thịnh (đơn vị đứng tên đăng ký xe container gây tai nạn) phải cùng chịu trách nhiệm với mất mát của gia đình.

Theo ông Phước, sau khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, gia đình đã trải qua nỗi và mất mát quá lớn. Tuy nhiên phía gia đình tài xế và công ty vẫn chưa thật tâm chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

“Cả 4 người gia đình tôi ra đi, tang thương quá lớn nhưng sự hời hợt từ phía công ty Cường Hưng Thịnh và gia đình tài xế làm chúng tôi càng buồn hơn. Mạng người không thể dùng tiền là bù đắp được”, ông Phước chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Lệ Tuyền (vợ bị cáo) nói: “Tôi biết nỗi đau của gia đình nạn nhân là không gì có thể bù đắp được nên mong muốn hiểu và thông cảm cho chồng tôi. Sự việc xảy ra cũng không ai mong muốn”.

Giải thích về việc công ty Cường Hưng Thịnh không cùng chị khắc phục hậu quả, chị Tuyền nói thêm: “Thật sự chiếc xe mà chồng tôi lái là do hai vợ chồng tôi vay tiền của ngân hàng mua để chở hàng và nhờ công ty Cường Hưng Thịnh đứng tên dùm”.

Như đã thông tin, vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe 4 chỗ khiến 5 người chết xảy ra vào ngày 14/6/2019 trên quốc lộ 22, đoạn qua ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng.

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, tài xế xe 4 chỗ), Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi), Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, con gái bà Trợ), Trần Ngọc Hải (46 tuổi, chồng bà Thúy) và bé Trần Thị Hải My (9 tuổi, con gái vợ chồng ông Hải).

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/luat-su-khong-den-tai-xe-container-tong-chet-5-nguoi-khoc-nuc-no-roi-toa-78144-3.html