Lúc anh đi qua bao lời hứa

Không còn cơ hội cho chúng mình, đó là lúc anh đi qua bao lời hứa. Phút ban đầu nào nói cho ai nghe rằng mình với người không hợp? Rõ ràng, hai chúng ta đã từng hạnh phúc đi bên nhau.

Nhưng những ngày sau đó, nỗi buồn luôn là nhiều hơn. Anh nhiều lần quay về, sau lỗi lầm và nước mắt. Anh hứa sẽ sửa đổi, sẽ đối tốt hơn với em.

Điều ấy khiến em thấy mệt, bởi vì thứ em cần là một người đàn ông chững chạc, vững vàng. Không phải là một kẻ mãi quẩn quanh bên những cuộc vui hay một vài cơn say.

Anh đã từng vấp ngã, em ở đó cùng anh đứng dậy. Rồi một vài lần, anh chẳng lo nổi cho bán thân mình. Anh buông những lời bồng bột khó nghe với người sát kề cùng anh trong phút khốn khó.

Ảnh minh họa: Gia Huy

Chúng ta đâu còn gì để có thể chờ đợi nhau?

Không còn cơ hội cho hai ta, đó là lúc em đã vì anh mà cạn khô nước mắt. Em nhận ra việc mình khóc không thay đổi anh được nhiều. Con tim anh cần một khoảng trống, đoạn đường hôm ấy anh cần một sự mất mát lớn hơn để có thể đứng lên.

Ai biết được, trong bóng lưng của một người có chất đựng những nỗi nhớ. Quay đi rồi, hai còn người chẳng thể đoán định về nhau. Mọi niềm tin khi đó đều có thể là viển vông khờ dại. Như cách anh mãi không trưởng thành. Anh hối hận gì bằng niềm hối hận của một đứa trẻ con mãi không nhớ lỗi.

Ngày tháng về sau, chúng ta có thể vẫn sẽ còn yêu. Nhưng cả hai lúc bấy giờ đều đã khác đi. Qua một vài tháng, chỗ chúng ta đứng, ánh mắt chúng ta, những ràng buộc ta mang theo đều đã không còn như trước nữa. Và nỗi đau sản sinh từ niềm hi vọng cũ kỹ, rất có thể đã khoét sâu! Mình không muốn đọc lại một trang sách cũ. Bởi vì trang sách đó, cả em với anh đều đã biết trước một kết quả buồn.

Có bao giờ anh muốn quay lại những ngày tháng đó, để bắt đầu một cuộc đón đưa mới. Nắng mưa cuộc đời, ta chia nhau đôi nửa. Như khi trước, ta ước được cùng nhau già đi. Yên ổn buổi đầu sẽ còn kéo dài, người đối diện với ta là tất cả những gì được gọi là thiêng liêng và hạnh phúc.

Có thời khắc nào mệt mỏi, anh ngoái nhìn lại nơi một góc đường. Thoáng thấy trong mơ hồ một hình bóng đang đợi. Người đó có thể là em, trong những lo lắng về anh.

Dù cơ hội cho hai đứa đã hoàn toàn không còn nữa!

Bảo Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/luc-anh-di-qua-bao-loi-hua-77091.html