Lục bát trước đêm rằm

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

LỤC BÁT TRƯỚC ĐÊM RẰM

Uống nhầm ánh mắt, nụ cười
Để rồi khốn khổ một đời tương tư
Ăn lầm phải bả danh hư
Để rồi lơ lửng giống như người giời
Lỡ tin ở một phương trời
Thiên đường có sẵn để vời vợi xa
Lỡ mơ có một ngôi nhà
Xây trên nền cát bão qua lại tàn
Đi qua cái suối giải oan
Uống xong ngỡ được đại bàng trả ơn
Đi qua một đoạn đường trơn
Có người dìu, tưởng hết cơn khốn cùng
Trong mưa gặp sắc cầu vồng
Vẫn là chuyện cũ lòng vòng chuyện nay
Lỡ vui quá chén nên say
Quá mù một kiếp giời đày chưa tha
Cứ tưởng gần lại hóa xa
Hôm nay rồi lại hôm qua vọng về ...

H-T-N

9-11-2019

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/luc-bat-truoc-dem-ram-73080