Lục đục nội bộ chính phủ gián tiếp gây nên thảm họa khủng bố ở Sri Lanka

Với 290 người chết và hơn 500 người bị thương, vụ đánh bom hàng loạt ở Sri Lanka được liệt vào danh sách những vụ thảm họa khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử thế giới.

Điều đáng nói, thảm họa này đã có thể được ngăn chặn từ trước nếu không vì một số lục đục trong nội bộ chính quyền Sri Lanka. Cái giá phải trả là hàng nghìn người phải đau đớn chịu cảnh mất đi người thân, bạn bè.

Mâu thuẫn nội bộ chính quyền Sri Lanka

Hãng thông tấn CNN đưa tin, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Sri Lanka cho biết, đến hôm nay, có khoảng 24 nghi phạm khủng bố bị bắt giữ, tất cả đều nằm trong băng nhóm khủng bố Hồi giáo National Thowheed Jamath.

Hilmy Ahamed, phó chủ tịch quản lý cộng đồng Hồi giáo ở Sri Lanka, nói rằng ông không hề ngạc nhiên khi biết tin thủ phạm đằng sau các vụ đánh bom hàng loạt chính là nhóm National Thowheed Jamath (NTJ).

Ông Ahmed cho biết: “Từ lâu, tôi đã để mắt đến chúng và gửi một số tài liệu về một số kẻ tình nghi trong băng nhóm đó lên chính quyền vào khoảng 3 năm trước. Tuy nhiên, họ đã ngó lơ và không thèm xem chúng. Đây chính là kết cục đầy bi kịch”.

 Hilmy Ahamed, phó chủ tịch cộng đồng hồi giáo ở Sri Lanka, đã từng cảnh báo về nguy cơ khủng bố từ 3 năm trước. Ảnh: CNN

Hilmy Ahamed, phó chủ tịch cộng đồng hồi giáo ở Sri Lanka, đã từng cảnh báo về nguy cơ khủng bố từ 3 năm trước. Ảnh: CNN

Theo Ahamed, nguyên nhân khiến các cảnh báo của ông không được để mắt một phần do bộ máy nhà nước làm việc cẩu thả, bê bối và do ông đã vài lần làm phật ý một số vị lãnh đạo cấp cao.

Ahamed không phải là người duy nhất nhìn nhận được nguy cơ khủng bố. Khoảng 2 tuần trước khi thảm họa xảy ra, các nhân viên lực lượng tình báo của Sri Lanka, Ấn Độ và thậm chí cả Mỹ đã bắt được rất nhiều dấu hiệu khả nghi về một vụ đánh bom hàng loạt.

Họ đã gửi hàng loạt cảnh báo đến các cơ quan cấp cao của chính phủ Sri Lanka trong nhiều ngày liên tục. Thậm chí 10 phút trước khi các vụ nổ bom diễn ra, có một cảnh báo được gửi đến. Tuy nhiên, nội các của Sri Lanka đã không có bất kỳ một động thái nào để ngăn ngừa thảm họa.

Rajitha Senaratne, Bộ trưởng Bộ Y tế Sri Lanka, thừa nhận nguyên nhân là do sự chủ quan và lục đục nội bộ.

Bộ trưởng Senaratne cho biết, ngay cả Thủ tướng Ranil Wickremesinghe, cũng không hề nhận được bất cứ cảnh báo khủng bố nào từ các cơ quan quản lý an ninh quốc gia.

Ranil Wickremesinghe, thủ tướng Sri Lanka, đã không hề nhận được bất cứ cảnh báo khủng bố nào. Ảnh: Al Jazeera

Ngay cả sau khi vụ khủng bố xảy ra, những thành viên đứng đầu các cơ quan này còn thẳng thừng từ chối tham dự cuộc họp do thủ tướng đề ra. Ông Senaratne nói: “Tôi nghĩ đây là quốc gia duy nhất trên thế giới xảy ra điều này. Những nhân vật đứng đầu lực lượng an ninh quốc gia đã bác bỏ lời đề nghị họp của thủ tướng”.

Những mất mát đau thương

290 con người vô tội đã thiệt mạng trong vụ khủng bố kinh hoàng. Họ ra đi, để lại đằng sau hàng nghìn người thân, bạn bè đau đớn, khóc thương. Ngoài ra, còn có hơn 500 người khác có nguy cơ tàn tật.

Đối với một số gia đình, ngay cả điều đơn giản là đưa thân nhân đi chôn cũng gần như không thể thực hiện được. Một số cơ thể nạn nhân bị biến dạng, không thể nhận diện được.

Nhiều gia đình nạn nhân đứng chờ bên ngoài khu nhà xác bệnh viện quốc gia Sri Lanka. Ảnh: Strait Times

Cha xứ Shelton Dias, người phụ trách việc cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số ở khu nhà xác, nói: “Việc nhận dạng nạn nhân hiện đang rất khó khăn. Phần lớn các thi thể đều đã bị biến đạng. Đây thực sự là tội ác. Khủng bố không hề biết đến lòng nhân từ”.

Tại các bệnh viện, nơi những người bị thương đang được cứu chữa, nhiều người đi tìm khắp các giường bệnh với hy vọng mong manh sẽ tìm được người thân. Tuy nhiên, họ cuối cùng phải đến khu nhà xác, lướt qua bảng danh sách tên nạn nhân, và đổ gục trong sự đau đớn tột cùng.

Gia đình một người bị nạn xấu số khóc trong đau đớn sau khi nhận diện xác người thân. Ảnh: CNN

Tuan Yoonus, người đàn ông 85 tuổi cùng người thân khóc nấc khi tìm thấy thi thể cháu trai Arshad tại nhà xác. Ông Yoonus cho biết ước nguyện của mình giờ đây là đưa cháu trai đi chôn cất.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/luc-duc-noi-bo-chinh-phu-gian-tiep-gay-nen-tham-hoa-khung-bo-o-sri-lanka-162309.html