Luis Suarez tỏa sáng với một cú hattrick, Liverpool "vùi dập" West Brom trên sân Anfield

(Bongda24h.vn)- Liverpool rất cần một chiến thắng để tiếp tục duy trì cuộc đua với nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, tối nay thầy trò Brendan Rogers sẽ phải đối mặt với một đội bóng cực kỳ “khó ở”, đó chính là West Brom. Mặc dù vậy, đội bóng vùng Merseyside vẫn có lợi thế nhất định khi được chơi trên sân nhà Anfield đồng thời đội hình không gặp tổn thất nào quá nghiêm trọng. Và thực tế là với phong độ “thăng hoa” của tiền đạo chủ lực Luis Suarez, Liverpool đã dễ dàng “áp đảo” đối thủ ngay từ đầu. Với một cú đúp của chân sút người Uruguay, thầy trò Brendan Rogers đã dẫn trước West Brom 2-0 chỉ sau 45 phút. Ngay khi bước sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn tỏ ra "vượt trội" hoàn toàn so với đối thủ của mình. Cặp trung phong Luis Suarez và Daniel Sturridge tiếp tục thay nhau lập công để ấn định trận đại thắng cho The Kop với tỷ số 4-1. "Củ hành" West Brom, thầy trò HLV Rogers tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng (do Chelsea chưa đá với Man City). Cuối tuần sau, Liverpool sẽ "hành quân" tới sân Emirates của Arsenal với quyết tâm cao nhất trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng với đội bóng thủ đô London. Nếu cứ duy trì một phong độ "đáng sợ" như thế này, đặc biệt là hai chân sút Suarez và Sturridge, sẽ không có gì là Liverpool không thể làm được.

Liverpool đang rất cần một chiến thắng để tiếp tục duy trì cuộc đua với nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, tối nay thầy trò Brendan Rogers sẽ phải đối mặt với một đội bóng cực kỳ “khó ở”, đó chính là West Brom. Thực tế là các “vị khách” West Brom cũng đang sở hữu phong độ rất tốt. Họ đã bất bại trong 5 trận đấu gần đây nhất tại giải Ngoại hạng, trong đó đáng kể nhất là thắng lợi 2-1 trước Man Utd ngay trên sân Old Trafford và việc cầm hòa thành công Arsenal với tỷ số 1-1. Với lực lượng gần như mạnh nhất sẽ được tung ra sân, West Brom nhiều khả năng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội bóng vùng Merseyside. Ngoài ra, hàng phòng ngự vững chãi của đội khách (mới chỉ thủng lưới 6 bàn, tốt thứ ba tại Premier League) được dự báo sẽ làm khó các chân sút chủ lực của Liverpool như Luis Suarez hay Daniel Sturridge. Một điểm đáng chú ý nữa là ở mùa giải trước, West Brom đã toàn thắng trong cả hai trận gặp Liverpool.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Rogers vẫn đang có những lợi thế nhất định để giành trọn 3 điểm. Đầu tiên là việc được thi đấu trên sân nhà Anfield sẽ giúp Quỷ đỏ "hưng phấn" và thoải mái tinh thần hơn. Bên cạnh đó, The Kop cũng có được sự phục vụ của hầu hết các trụ cột trong đội hình, đặc biệt là cặp tiền đạo mang nhãn hiệu "SAS" là Suarez-Sturridge hay sự góp mặt của thủ quân Steven Gerrard. Về cơ bản, West Brom có thể là một đối thủ khó chịu nhưng nếu biết phát huy được tối đa sức mạnh của mình, Liverpool hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Đội bóng thành phố cảng mới chỉ để thua duy nhất một trận kể từ đầu mùa giải tới giờ. Và đương nhiên, thầy trò Brendan Rogers đang rất quyết tâm trong nỗ lực chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng trận hòa với Newcastle cuối tuần trước chỉ là một "tai nạn" không hơn không kém. Với việc Daniel Sturridge đang là chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League (7 bàn), cùng Suarez (ghi 3 bàn sau 3 trận đã thi đấu), việc Liverpool có thể khai thông thế bế tắc từ sớm sẽ không quá khó khăn.

Đội hình ra sân của đội chủ nhà vẫn không có gì thay đổi với các trận đấu trước. Sơ đồ chiến thuật "đậm chất Italia" 3-4-1-2 vẫn được HLV Rogers sử dụng. Điểm khác duy nhất chính là sự trở lại của tiền vệ Lucas Leiva và người phải nhường chỗ cho cầu thủ người Brazil chính là Victor Moses. Lucas được xếp chơi bên cạnh Gerrard trong vai trò tiền vệ phòng ngự còn Henderson được đẩy lên đá như một hộ công. Trong khi đó, ba hậu vệ Sakho, Skrtel, Toure vẫn được tung ra sân ngay từ đầu, bất chấp việc Agger đã bình phục chấn thương. Bên phía West Brom, sự khác biệt duy nhất chỉ thuộc về vị trí thủ môn, do Ben Foster gặp chấn thương nên Myhill là người thay thế. Đội khách tuy không sở hữu quá nhiều ngôi sao nhưng các cá nhân trong đội hình của West Brom vẫn luôn biết cách tạo nên một sức mạnh tập thể rất đáng gờm. Nhân tố đáng nói đến nhất bên phía West Brom chính là tiền đạo Anelka. Đây chính là ngày chân sút người Pháp được "tái ngộ" đội bóng cũ.

Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, Liverpool đã lập tức tràn lên phần sân đối phương. Nhờ vào số đông cầu thủ ở hàng tiền vệ cùng sự cơ động của cặp tiền đạo "SAS" Suarez-Sturridge, The Kop nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Chỉ sau 8 phút của trận đấu, cá nhân tiền đạo Suarez đã có hai cơ hội dứt điểm và từng bị Mc Auley kéo ngã trong vòng cấm nhưng không được trọng tài cho hưởng penalty. Bên phía West Brom, dù rất cố gắng nhưng các tuyến giữa của họ chưa đủ sức ngăn cản những pha phối hợp của đội chủ nhà. Ngay sau đó, những đợt hãm thành của Liverpool đã chứng minh được sự hiệu quả. Phút thứ 12, Luis Suarez nhận bóng trước vòng cấm của West Brom và tiền đạo người Uruguay đã quyết định thực hiện một pha đột phá. Sau khi vượt qua hai hậu vệ bên phía đội khách, Suarez đã có tình huống dứt điểm cực kỳ quyết đoán để mở tỷ số cho The Kop. Liverpool dẫn trước 1-0 và tiếp tục duy trì thế trận ổn định hơn so với đối thủ.

Không có những phương án phòng ngự từ xa, West Brom tiếp tục bị Liverpool gây sức ép liên tục lên khung thành của Myhill. Liên tiếp là những đường tổ chức tấn công của đội bóng vùng Merseyside, từ trung lộ, từ hai cánh và cả những đường chuyền dài vượt tuyến. Và rồi điều gì phải đến cũng đã đến, Luis Suarez tiếp tục cho thấy phong độ "hủy diệt" của mình. Trong một tình huống Lucas bị kéo ngã, anh vẫn kịp vung chân đưa bóng ra cánh trái cho Aly Cissokho và cầu thủ này đã có quả tạt chuẩn xác vào bên trong cho Suarez dứt điểm. Và tiền đạo người Uruguay đã thực hiện một cú đánh đầu hết sức "hiểm hóc" vào góc xa khung thành của West Brom, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Đây có thể nói là một pha lập công thể hiện khả năng chớp thời cơ cực nhanh của Suarez. Không sở hữu chiều cao quá tốt, đặc biệt là khi phải so sánh với cặp trung vệ Mc Auley-Olsson của West Brom nhưng Suarez vẫn tận dụng vị trí thuận lợi để chuyển hóa đường chuyền của Cissokho thành bàn thắng. Nếu như ở bàn đầu tiên là một Suarez sở hữu những phẩm chất kỹ thuật khéo léo, dứt điểm tinh tế thì ở bàn thắng thứ hai này lại là một sự tinh quái và rãnh mãnh của chân sút người Uruguay.

Dù dẫn trước hai bàn nhưng Liverpool vẫn không hề giảm nhịp độ trận đấu mà tiếp tục tổ chức tấn công nhằm tạo áp lực về phía West Brom. Lại là những pha đan bóng ở trung lộ hết sức cơ bản nhưng cặp tiền vệ trung tâm Yacob-Mulumbu bên phía đội khách hoàn toàn "bó tay" và không thể kiếm soát được khu vực vòng tròn giữa sân. Những tình huống di chuyển lùi sâu của Daniel Sturridge đã giúp cho Lucas, Gerrard và Henderson thường xuyên tìm được "địa chỉ" để thực hiện các pha "nhồi bóng" trước khi đẩy sang hai cánh hoặc trực tiếp chuyền cho Suarez ở phía trên. Đây là một phương án tấn công hoàn toàn hợp lý bởi cự ly đội hình của các cầu thủ West Brom là quá thiếu đồng đều. Đặc biệt, tuyến tiền vệ của đội bóng này bị chia cắt khá xa so với bộ đôi trung phong Anelka và Anichebe. Điều này giải thích cho việc West Brom không thể tổ chức lên bóng và tạo ra những cơ hội dứt điểm cho cặp tiền đạo này. Phút 34, Liverpool tiếp tục được hưởng một quả phạt ở cự ly khá gần với khung thành của Myhill và Suarez suýt chút nữa đã hoàn tất cú hattrick cho mình. Tuy nhiên, cú sút phạt của anh lại đưa bóng bay lêch ra khỏi khung thành trong gang tấc. West Brom tiếp tục "chịu trận" và chưa thể tìm ra phương án lấy lại thế cân bằng. Trong một pha phản công nhanh ở phút thứ 40, nếu như Henderson chuẩn xác hơn với pha cứa lòng kỹ thuật của mình, rất có thể thủ môn Myhill đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba. Bất đắc dĩ, đội khách phải có sự thay đổi người ngay từ sớm. Phút 45, James Morrison được tung vào sân thay cho tiền vệ chơi khá "mờ nhạt" từ đầu trận là Morgan Amalfitano. Hiệp một kết thúc với cách biệt 2 bàn nghiêng về phía Liverpool sau những màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Brendan Rogers.

Sau giờ nghỉ, Liverpool vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân. Nếu may mắn hơn, Daniel Sturridge đã có thể ghi được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu sau tình huống sút phạt ở ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, cú dứt điểm chân trái của tiền đạo số 15 này lại đưa bóng lệch khỏi góc xa khung thành của Myhill. Các học trò của HLV Rogers vẫn liên tục "dồn ép" đối thủ bằng những đường lên bóng ở tốc độ rất cao. Ngay cả các hậu vệ như Cissokho, Sakho cũng thường xuyên dâng cao để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Bên phía West Brom, sự khác biệt từ phía cầu thủ thay người James Morrison được tung vào sân trong hiệp một vẫn chưa được tạo ra. Hàng tiền vệ đội khách vẫn thường xuyên phải lùi rất sâu và không thể tổ chức tấn công. Ngoài ra, việc "đói bóng" khiến cho hai tiền đạo Anichebe và Anelka không thể làm gì khác ngoài những pha dốc bóng "cầu may" và hết sức thiếu hiệu quả. Sau một loạt những tình huống dứt điểm bất thành, Liverpool lại tiếp tục thể hiện sự vượt trội của mình so với đối thủ. Và lần này, vẫn là sự "hưng phấn" của Luis Suarez với một pha đánh đầu chuẩn xác ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng chủ sân Anfield. Trước đó, đội trưởng Steven Gerrard là người trực tiếp thực hiện đường chuyền cho tiền đạo người Uruguay bằng một quả phạt từ biên trái. Với cá nhân Suarez, đây đã là lần thứ hai anh có được bàn thắng bằng đầu trong trận đấu này, một màn thể hiện có thể nói là quá "chói sáng" của cựu chân sút Ajax Amsterdam.

Có được khoảng cách gần như an toàn tuyệt đối, nhưng đội bóng vùng Merseyside dường như vẫn chưa muốn dừng lại, đặc biệt là tiền đạo trẻ Daniel Sturridge. Sau những giây phút chứng kiến sự "thăng hoa" tới "kinh hoàng" của người đá cặp Suarez, chân sút người Anh lại càng "khát khao" thể hiện mình hơn bao giờ hết. Đáng tiếc cho Sturridge là dường như anh tỏ ra quá "vô duyên" trong trận đấu này. Tình huống dắt bóng cực kỳ khéo léo rồi tung ra cú dứt điểm "trái phá" về phía khung thành West Brom của Sturridge đã bị xà ngang "từ chối" một cách "phũ phàng". Chơi không quá nổi bật nhưng khá bất ngờ khi West Brom vẫn có được một quả phạt 11 mét sau pha đột phá của Billy Jones khiến Lucas Leiva phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tiền vệ người Brazil phải nhận một thẻ vàng đồng thời James Morríon thực hiện thành công pha dứt điểm penalty, hạ gục thủ thành Mignolet qua đó rút ngắn tỷ số cho West Brom xuống còn 1-3.

Bàn thua này cũng không quá ảnh hưởng tới lối chơi của Liverpool bởi họ vẫn duy trì một sức ép vừa phải trên khắp mặt sân. Cặp tiền đạo Suarez-Sturridge vẫn liên tục tìm cách "bắn phá" khung thành của thủ môn Myhill. West Brom gần như không có cách gì để chống trả trước những đợt tấn công của đội chủ nhà. Việc thầy trò Brendan Rogers không quá vội vàng tổ chức lên bóng là bởi khoảng cách họ tạo ra đã tương đối an toàn. Chưa kể, "thói quen" của Liverpool cũng là thi đấu "hưng phấn" trong hiệp một rồi có phần hơi "chùng" xuống trong hiệp hai. Với một thế trận tỏ ra "trên cơ" hoàn toàn như thế này, The Kop cũng không cần quá gắng sức cũng vẫn có thêm được bàn thắng. Trong một tình huống lấy được bóng từ giữa sân, Daniel Sturridge đã quyết định dẫn bóng rồi dứt điểm cực kỳ đẳng cấp ghi bàn thứ 4 cho đội chủ nhà. Tiền đạo người Anh đã thành công với một cú bấm bóng có thể nói là quá đẹp mắt. Bất chấp cự ly là khá xa nhưng Sturridge vẫn đưa được bóng nằm gọn trong khung thành của Myhill. Với pha lập công đầy "ngẫu hứng" này, Liverpool đã "dập tắt" hoàn toàn mọi ý chí chiến đấu của đội khách West Brom. Bản thân Daniel Sturridge cũng có được bàn thắng thứ 8 trong mùa giải để tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League năm nay.

Do ý chí thi đấu của West Brom gần như đã bị "đánh gục" nên việc các học trò của HLV Rogers vẫn liên tục tạo được áp lực lên phần sân đối phương là hoàn toàn dễ hiểu. Cho dù khoảng cách đã là 3 bàn nhưng cách chơi đơn giản của Liverpool vẫn có thể giúp họ tạo thêm được các cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 82, Luis Suarez tiếp tục có một cú móc bóng ở đẳng cấp rất cao nhưng đáng tiếc cho cầu thủ người Uruguay là pha dứt điểm của anh lại đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành. Ngay sau đó, Liverpool có liên tiếp hai sự thay đổi người đối với Steven Gerrerd và Suarez. Những người được tung vào sân là Joe Allen và Luis Alberto. Đây có thể hiểu là một quyết định nhằm giữ sức cho các trụ cột của HLV Breandan Rogers.

Trong những phút còn lại, tất cả CĐV Liverpool gần như không quá quan tâm tới cục diện trận đấu, thay vào đó họ "ca vang" bài hát truyền thống của CLB trên khắp các khán đài sân Anfield. Ở dưới, các cầu thủ áo đỏ vẫn tiếp tục "chiến đấu" không ngừng nghỉ. Họ tranh chấp ngay từ bên phần sân đối phương và không cho West Brom một khoảng trống nào để triển khai bóng. Và cho dù rất nỗ lực nhưng đội khách không thể có thêm một bàn thắng rút ngắn tỷ số nào. Tỷ số 4-1 được giữ nguyên cho tới thời điểm tiếng còi mãn cuộc vang lên. Có được 3 điểm trong trận này, Liverpool đã tạm thời vượt qua Chelsea để đánh chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League. Trong cuộc đối đầu với Man City vào tối mai, nếu như The Blues mất điểm, thầy trò HLV Rogers sẽ chính thức "bảo toàn" được vị trí của mình. Sang tuần sau, đội bóng vùng Merseyside tiếp tục có chuyến "làm khách" tới sân Emirates của Arsenal. Với hai điểm ít hơn so với đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi đầu bảng, nếu như giành được thắng lợi, Liverpool sẽ "soán ngôi" Pháo thủ. Đây là một trận cầu được dự báo là khó khăn cho Liverpool nhưng nếu như các học trò của Rogers, đặc biệt là cặp tiền đạo "SAS" Suarez và Sturridge cứ duy trì được một sức mạnh "hủy diệt" như thế này, việc đánh bại CLB thành London cũng không phải nhiệm vụ quá khó khăn. Gặp Arsenal trong thời điểm Liverpool đạt phong độ cao như hiện nay chính là một cơ hội để The Kop vượt qua đối thủ và giành lấy vị trí dẫn đầu. Nếu tận dụng được thành công, rất có thể Quỷ đỏ vùng Merseyside sẽ trở thành "nhà vô địch" sau giai đoạn lượt đi của mùa giải 2013/2014. Nhưng dù thế nào, các cầu thủ của Liverpool vẫn phải luôn duy trì được sự tập trung cần thiết, đó mới là yếu tố quan trọng nhất.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Mignolet - Sakho, Skrtel, Toure - Johnson (Martin Kelly 62'), Henderson, Lucas, Gerrard (Allen 87'), Cissokho - Suarez, Sturridge.

West Brom: Myhill - Billy Jones, McAuley, Olsson, Ridgewell - Yacob, Mulumbu, Amalfitano (Morrison 45'), Sessegnon - Anelka (Shane Long 69'), Anichebe.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/luis-suarez-toa-sang-voi-mot-cu-hattrick-liverpool-vui-dap-west-brom-tren-san-anfield-172-77626.html