Luka Modric: 'Tôi mơ ước được viết nên lịch sử…'

Trong bốn trận đấu tứ kết mà giới mộ điệu vừa được thưởng thức thì trận đấu giữa Brazil - Croatia được đánh giá là hay nhất kể từ khi World Cup 2022 khởi tranh, bởi trong trận đấu này, bản lĩnh và đẳng cấp của Luka Modric cùng đồng đội đã kịp thời tỏa sáng bất chấp ngày mà Neymar đã thi đấu một trong những trận xuất sắc nhất sự nghiệp của anh.

Luka Modric ăn mừng chiến thắng của ĐT Croatia trước Brazil sau trận tứ kết

Luka Modric ăn mừng chiến thắng của ĐT Croatia trước Brazil sau trận tứ kết

Ở trận đấu này, cả Brazil và Croatia đều nhập cuộc rất thận trọng, nhưng các vũ công Selecao với những cá nhân khát khao chiến thắng và kỹ thuật điêu luyện vẫn vượt trội hơn ở những tình huống đột phá, dứt điểm. Chỉ trong 20 phút đầu, Vinicius và Neymar đã liên tiếp tung nhiều cú sút nhằm uy hiếp khung thành Croatia nhưng đều thiếu chính xác.

Phía bên kia, bộ ba tiền vệ Croatia gồm Modric, Brozovic và Kovacic vừa kiên cường phòng thủ vừa không quên tranh thủ triển khai những tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Alisson.

Trong khi đó, sự xuất sắc của thủ thành Livakovic giúp Croatia kéo Brazil vào hai hiệp phụ sau khi hòa nhau 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức. Ở phút 105+1, Neymar đã thể hiện đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu thế giới khi có lần hiếm hoi xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Croatia để ghi bàn thắng đẹp mắt mở tỉ số 1-0.

Bất ngờ đã xảy ra vào phút 116, khi Modric chuyền bóng cho cầu thủ mới vào sân Mislav Orsic thoát xuống ở cánh trái rồi thực hiện quả căng ngang đúng tầm Bruno Petkovic lao vào dứt điểm tung lưới Brazil gỡ hòa 1-1 và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu định mệnh.

Và cũng như mọi khi, các cầu thủ Croatia đã không phạm phải bất cứ sai lầm nào, trong khi lần lượt Rodrygo và Marquinhos bên phía Brazil không thể chiến thắng thủ thành Livakovic và cột dọc. Chung cuộc, Brazil thất bại 2-4 trước Croatia trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở 120 phút thi đấu.

Các cầu thủ Croatia ăn mừng sau loạt sút luân lưu trước Brazil

Chấm điểm cầu thủ sau trận đấu thì Luka Modric và Josko Gvardiol được đánh giá cao nhất với 8,5 điểm. Nhưng dù ở tuổi 37, Modric vẫn ấn tượng hơn khi khẳng định được đẳng cấp của mình để giúp Croatia có thế trận tốt trong suốt 120 phút, khi anh có 139 pha chạm bóng (nhiều nhất trận), 105 đường chuyền (nhiều nhất trận), đạt tỷ lệ chuyền bóng 90,5%, có 22 pha chuyền vào 1/3 phần sân đối phương (nhiều nhất trận), 9 lần thắng trong tranh chấp tay đôi, 3 pha tắc bóng và tạo ra một cơ hội.

Chia sẻ về người đội trưởng của mình sau chiến thắng, Borna Sosa - một cầu thủ cũng chơi rất hay của Croatia - đã nói: “Đối với tôi, anh ấy là một trong số 5 tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời đại. Hoàn toàn không có ai thể hiện được đẳng cấp như anh ấy ở tuổi 37. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh ấy luôn cho thấy sự mẫu mực của một cầu thủ đối với đội tuyển quốc gia và ngay cả ở CLB Real Madrid. Điều quan trọng nhất là anh ấy đã mang đến cho chúng tôi kinh nghiệm, sự tự tin và ý chí không bao giờ từ bỏ. Anh ấy là báu vật mà Thượng đế đã ban tặng cho Croatia”.

Khi được ca ngợi là người đã đóng góp công lớn cho những thành công của bóng đá Croatia, Luka Modric đã hết sức khiêm tốn: “Tôi nghĩ thành quả này là của toàn đội. Trước mỗi trận đấu tôi luôn nói với các đồng đội rằng, dù có gặp bất lợi thế nào thì các cậu cũng không được bỏ cuộc”.

Đến nay thành tích nổi bật nhất của Croatia tại các VCK World Cup là vị trí Á quân tại World Cup 2018 khi Luka Modric đã thi đấu xuất sắc và đoạt danh hiệu “Quả bóng vàng”. Nhận định về cơ hội của Croatia tại World Cup lần này, Luka Modric cho rằng: “Chúng tôi đang tập trung cho hai trận đấu kế tiếp của mình. Và nếu trận chung kết World Cup 2022 tiếp tục lập lại giữa Croatia - Pháp, tôi mơ ước được viết nên lịch sử”.

Anh Huy

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//tin-tuc/luka-modric-toi-mo-uoc-duoc-viet-nen-lich-su_141024.html