Lùm xùm The Debut: Thí sinh 3 lần bị loại trở thành quán quân

Tập cuối cùng lên sóng, quán quân đã lộ diện, thế nhưng, The Debut cũng không tránh khỏi tranh cãi. Có thể nói, đây là cuộc thi tai tiếng nhất thời gian qua.

Ngay từ khi công bố phát sóng The Debut – Dự án số 1, ê-kíp sản xuất cam kết đảm bảo tính thực tế, minh bạch, sự khác biệt về tư duy âm nhạc mà chương trình mang lại.

Thế nhưng, đi đến chặng cuối của chuyến hành trình dài hơi, khán giả chỉ thấy những điều ngược lại, chẳng hạn thí sinh đạo nhạc để thử cảm giác giống Sơn Tùng, giám khảo tranh luận “chợ búa” hay mới đây là trong đêm chung kết, điều không ai nghĩ đến đã xảy ra: Người 3 lần bị loại trở thành quán quân của chương trình.

Đêm chung kết vẫn không hết “chiêu trò”

Cách thức tính lượt chia sẻ hình ảnh để cứu thí sinh Tùng Dương của The Debut đang bị so sánh với chiêu trò “câu view” của các trang mạng hay cá nhân bán hàng online. Lần đầu tiên, một chương trình âm nhạc thay vì lấy đánh giá chuyên môn lại chọn những lượt chia sẻ của cư dân mạng để quyết định số phận của một thí sinh.

Chưa bàn đến việc tài năng của chàng trai có xứng đáng hay không thì quyết định “500 chia sẻ để Tùng Dương được biểu diễn đêm chung kết” lộ rõ mục đích gây chú ý, câu like của chương trình.

Tùng Dương được cứu trở lại nhờ lượt chia sẻ của khán giả.

Tùng Dương được cứu trở lại nhờ lượt chia sẻ của khán giả.

Lấy lý do “trao quyền quyết định” cho khán giả nhưng chính khán giả cũng cảm thấy khó hiểu vì luật chơi này.

“Tùng Dương là thánh câu like của chương trình”, một khán giả nhận xét về The Debut. Quả thực, nếu đây là chiêu trò nhằm mục đích gây chú ý thì ê-kíp đã đạt được điều mình mong muốn.

Chỉ trong ít phút, hình ảnh của Tùng Dương đã đạt 2 nghìn chia sẻ, sau đó không ngừng tăng và đạt gần 7 nghìn vào phút thứ 40, gấp nhiều lần so với con số 500 lượt mà ban tổ chức yêu cầu. Đây cũng là bài đăng nhận được sự tương tác lớn nhất của chương trình tới hiện tại.

2 thí sinh trong top 4 trình diễn chưa trọn vẹn

Lội ngược dòng chỉ nhờ vài phút trên mạng xã hội, Tùng Dương biểu diễn ca khúc do chính anh sáng tác mang tên Growing up (Lớn lên). Đây là bản EDM hiện đại với ca từ trẻ trung, gần gũi, nhắc lại hành trình tham gia cuộc thi, theo đuổi đam mê âm nhạc. Vừa hát, vừa thể hiện vũ đạo, học trò Hương Tràm hoàn thành phần trình diễn và truyền tải những thông điệp đầy ý nghĩa đến khán giả.

Chất riêng của thí sinh này được đưa vào âm nhạc một cách rất hiệu quả nhưng nhược điểm giọng hát chưa thể khắc phục. Trong top 4, Tùng Dương cùng Ngọc Vi nhiều lần vấp phải lời chê về kỹ năng thanh nhạc. Bởi thế, khi giọng ca 20 tuổi trở thành quán quân, ngoài những lời chúc mừng, khen ngợi cũng có ý kiến đánh giá anh chưa xứng đáng.

“Hát thì yếu, trong khi người có khả năng thì vất vả để thi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ tạo màu cho chương trình, cuộc thi cũng chỉ là nhảm nhí, tưởng công bằng thế nào”, khán giả bất bình.

Ngọc Vi liên tục bị chê bai về giọng hát, đêm chung kết, cô cũng không tránh khỏi ý kiến trái chiều.

Về Ngọc Vi, dù ở đêm bán kết, các Oraz đã giải thích lý họ chọn cô vào top 4 là bởi màu sắc riêng biệt, thế nhưng tiết mục ở đêm chung kết của thí sinh người Ba Lan gốc Việt một lần nữa khiến khán giả thắc mắc. Khi xem phần thi Phải là anh mắc quá nhiều lỗi, họ tự hỏi “thế lực” nào đã giúp cô vượt qua hàng nghìn thí sinh để đặt chân vào top 4 chung cuộc.

“Phần trình diễn của Ngọc Vi quá nhiều lỗi, động tác chưa chắc, thiếu quyết liệt và còn khá cứng. Về phần hát, chắc bị ảnh hưởng nhiều bởi vũ đạo nên không rõ lời. Khi không còn phần hát đệm thì cao trào bị chênh phô, lệch tông và đôi khi rớt nốt. Nhịp của Vi chưa chắc và hụt hơi. Đây là chung kết chứ không phải hát vui cùng bạn bè”, Ngọc Vi tiếp tục bị chê bai dù lọt vào chung kết.

Thí sinh hot bị lợi dụng để gây chú ý?

Với tổng điểm bình chọn từ hội nhà nghề và khán giả lên tới 59,8%, Tùng Dương trở thành quán quân của The Debut mùa đầu tiên. Trước đó, tại các vòng thi, nam thí sinh có tới 3 lần bị loại và sau đó được cứu quay lại chương trình.

Cụ thể, tại Vòng thách đấu, khi thí sinh Trần Văn An xin rút khỏi cuộc thi, Tùng Dương được 3 Oraz lựa chọn quay lại để đối đầu với nhóm S.E.A.L. Sau đó, Tùng Dương thua cuộc trước nhóm S.E.A.L và bị loại.

Tùng Dương trở thành quán quân nhờ lượt bình chọn áp đảo.

Tới tập 12 – Vòng thao trường, Hương Tràm tiếp tục thuyết phục nhà sản xuất để đưa Tùng Dương quay lại và trở thành một thành viên trong team của nữ Oraz.

Tuy nhiên, tại trận đấu bán kết – Vòng tuyên ngôn, Tùng Dương lại không may bị loại vì bài thi bị đánh giá là xuống phong độ.

Thế nhưng, một lần nữa Tùng Dương giành lại quyền thi đấu nhờ 6,5 nghìn lượt chia sẻ trong vòng 40 phút.

Có thể nói Tùng Dương là quán quân lận đận nhất nhưng đồng thời may mắn nhất. Trong hàng chục cuộc thi tìm kiếm tài năng từng được tổ chức tại Việt Nam, chưa từng có tiền lệ thí sinh bị loại và được cứu tới 3 lần, sau đó trở thành quán quân như anh.

Xét về tài năng, Tùng Dương xứng đáng với một vị trí trong top 4. Bằng khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và truyền tải cá tính riêng trên sân khấu, quán quân The Debut đã chứng tỏ được khả năng của mình, bởi thế, anh thuyết phục được hội đồng nhà nghề lẫn khán giả để giành số phiếu áp đảo.

Tuy nhiên, luật chơi loại rồi cứu do chương trình đưa ra cũng vô tình đẩy Tùng Dương vào tình thế bất lợi. Nhiều khán giả đánh giá anh quá may mắn, không cần thi thố vòng Thao trường vẫn nghiễm nhiên lọt top 6.

Đáng nói, việc bỗng nhiên Hương Tràm cứu Tùng Dương rồi sau đó dùng lượt chia sẻ để một lần nữa đưa anh trở lại chương trình mà không có lý do cụ thể khiến khán giả nghi ngờ ê-kíp lợi dụng thí sinh có lượng fan đông đảo này để câu view.

“Ngay từ mấy vòng đầu thấy Tùng Dương bị loại là nghi rồi. Được đánh giá cao xong loại rồi lại cứu. Cứu lên cứu xuống giờ thành quán quân”, “Một người bị loại rồi được vớt vào. Bán kết thì xém bị loại. Bây giờ là quán quân”, “Chương trình cố ý tạo drama, nhạt nhẽo. Lúc đầu thấy hay, giờ thấy như cố tình lừa gạt người xem để câu view”,…

Đáp lại những nghi ngờ khán giả, Hương Tràm nói về việc cứu Tùng Dương khẳng định không có sự sắp đặt phía sau. Cô cho biết: “Có rất nhiều nhà báo, người làm nghề có mặt trong Hội nhà nghề chấm điểm cho các vòng thi Thao trường. Họ hiểu mức độ thực tế của The Debut. Chúng tôi và nhà sản xuất luôn tôn trọng tính thực tế của chương trình, do đó mọi nghi vấn của khán giả đều không đúng, tôi xin khẳng định như vậy”

Thay vì chất lượng thí sinh, điều khiến khán giả nhớ tới The Debut nhiều hơn cả chính là lùm xùm, tranh cãi.

Thực tế, không riêng trường hợp Tùng Dương bị nghi ngờ là “mồi nhử” của chương trình mà một thí sinh khác cũng rơi vào tình huống tương tự, đó chính là Ngọc Vi.

Thí sinh này còn kém về kỹ năng nhưng luôn được Oraz khen ngợi và vượt qua mọi thử thách của cuộc thi. Cũng như việc Tùng Dương cứ bị loại lại được cứu thì Ngọc Vi hát kém vẫn lọt top 4 là chủ đề khiến rất nhiều khán giả bàn tán về cuộc thi này.

Chặng đường 14 tập của The Debut đã kết thúc và có thể tóm gọn bằng “tranh cãi”, “lùm xùm”, “chiêu trò”… Một cuộc thi âm nhạc nhưng cuối cùng chất lượng thí sinh, tiết mục quá mờ nhạt và hoàn toàn bị che lấp bởi những ồn ào xoay quanh.

Minh Hạo
Ảnh: Nguyễn Thành

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lum-xum-the-debut-thi-sinh-3-lan-bi-loai-tro-thanh-quan-quan-post875405.html