Lung linh những nhân vật Fair Play trong đêm gala

Ánh đèn đêm gala càng làm họ thêm lung linh và tất cả đều có điểm chung là họ không nghĩ mình có những hành động đẹp vì giải thưởng, mà đơn giản chỉ để tốt hơn cho bóng đá Việt Nam.

Những thành viên trong đêm trao Giải thưởng Fair Play cùng vui với nhau và cùng hạnh phúc bởi họ góp phần làm đẹp cho bóng đá lại còn có cùng suy nghĩ ai ở vị trí của mình chắc cũng làm như thế. cái đẹp của họ càng đẹp hơn.

 Họ là những cá nhân và tập thể làm đẹp cho bóng đá Việt Nam và càng đẹp hơn trong đêm gala trao giải Fair Play. Ảnh: HOÀNG GIANG

Họ là những cá nhân và tập thể làm đẹp cho bóng đá Việt Nam và càng đẹp hơn trong đêm gala trao giải Fair Play. Ảnh: HOÀNG GIANG

• HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam bận bịu ở Hà Nội đón rước cúp vàng thế giới FIFA nhưng sau khi hay tin học trò của ông thay mặt đội nhận giải ở Nhà hát Hòa Bình đã chia sẻ: “Ban huấn luyện cùng các cầu thủ rất vinh dự và hãnh diện khi đoạt giải thưởng lớn của báo Pháp Luật TP.HCM. Đúng là chúng tôi ở thời điểm tập huấn và thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2022 gặp nhiều trở ngại vô cùng, có lúc cứ nghĩ không thể vượt qua. Tuy nhiên, các nữ cầu thủ trong lúc khó khăn nhất đã thể hiện phẩm chất tuyệt vời của mình. Tất cả đều nỗ lực cùng nhau làm mọi thứ một cách tốt nhất, cả trong sinh hoạt và thi đấu thật ngoan cường để giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2023”.

• BS Dương Tiến Cần (đội tuyển U-23 Việt Nam): “Tôi biết mình có trong danh sách đề cử Giải thưởng Fair Play của quý báo qua bạn bè. Đúng là thời điểm chúng tôi tham dự giải U-23 Đông Nam Á gặp rất nhiều khó khăn vì dịch bệnh đang bùng phát ở Phnom Penh (Campuchia). Tôi cùng tất cả đội ngũ trợ lý, bác sĩ… đều phải làm việc hơn sức mình chỉ để làm sao có sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, tập luyện, thi đấu tốt nhất mà thôi. Ngẫm lại hoàn cảnh của mình khi ấy cũng ngặt nghèo thật, vợ sắp sinh mà gia đình nội, ngoại không may đều bị nhiễm COVID-19”.

• Cầu thủ Bảo Đức (U-15 HA Gia Lai): “Lần đầu tiên em được mời tham dự và nhận giải thưởng của báo Pháp Luật TP.HCM thật sự bất ngờ. Em vui nữa và thậm chí… không biết mình lọt vào danh sách ứng viên Fair Play. Ở tình huống em đang đi bóng xuống gần cầu môn đội bạn, em nghe đồng đội la lên: “Có người chấn thương kìa”. Khi ấy em dừng bóng và nhìn ra sau thấy một bạn đang ôm chân bị đau. Em chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ sút bóng ra ngoài để bác sĩ vào sân sơ cứu cho bạn càng nhanh càng tốt. Có thể những bạn khác ở hoàn cảnh như em cũng làm vậy anh nhỉ?”.

• Nhóm trưởng Hội Cổ động viên Việt Nam (VGS) - chị Hoàng Yến: “Nếu như ở mùa Fair Play năm 2015, cá nhân tôi đã từng đoạt giải thưởng này thì năm nay, tôi có chung vinh hạnh với tập thể VGS. Thay mặt anh, chị, em của hội, tôi xin cám ơn ban tổ chức đã dành thật nhiều ưu ái cho VGS. Bản thân tôi luôn nghĩ chúng tôi làm bất kỳ điều gì cũng vì bóng đá Việt Nam, vì các cổ động viên, vì thành công của cầu thủ nam, nữ đội tuyển quốc gia. VGS có nhiều hành động ý nghĩa, không phải để giành giải thưởng hay vì mục đích nào khác. Tất cả đều làm từ cái tâm của mình, vì tình yêu và lòng đam mê với bóng đá”.

• Nữ tuyển thủ Thùy Trang: “Đây là lần thứ hai tôi vinh dự góp mặt trong buổi lễ trao Giải thưởng Fair Play thật trang trọng và tình cảm của báo Pháp Luật TP.HCM. Thực sự tôi không nghĩ mình sẽ vào “vòng chung kết” của năm đề cử cho giải thưởng mùa này. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bản thân tôi cũng luôn nỗ lực để mang lại hiệu quả cao nhất cho tập thể. Bên cạnh niềm vui của cá nhân, tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam lẫn CLB TP.HCM, đặc biệt là các đồng đội hết lòng hỗ trợ tôi cả trên sân cỏ và cuộc sống”.

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/lung-linh-nhung-nhan-vat-fair-play-trong-dem-gala-post722383.html