Lưỡi hái tử thần: Bộ phim rùng rợn nhất mùa thu 2009

Lẽ ra đó là một ngày rất tuyệt vời với Nick O’Bannon và nhóm bạn của anh, khi cùng đến xem đua xe tốc độ cao tại trường đua McKinley Speedway, nhưng đột nhiên Nick lại có một linh cảm rất đáng sợ về một thảm cảnh xảy ra trước mắt.

Tai nạn sẽ xảy ra liên hoàn, những chiếc xe va chạm mạnh rồi bất ngờ lao lên khán đài với tốc độ xấp xỉ 300km/h, giết chết nhiều người đang hào hứng theo dõi cuộc đua, những mảnh vụn thân xe ghim nhanh vào người các bạn của anh, vài người bị cắt rời ra, một cô gái bị bánh xe cứa văng đầu, tai nạn tiếp tục kéo sập trần khán đài đè chết thêm nhiều người nữa, trong đó có cả Nick. Nick giật mình trước điềm báo mình đang cảm thấy và vội vàng thuyết phục bạn gái Lori của anh, hai người bạn Janet, Hunt và một số người khác rời trường đua ngay tức khắc. Khi họ chỉ vừa kịp thoát khỏi trường đua vài giây thì tai nạn thảm khốc đúng như những gì Nick linh cảm được đã diễn ra ngay trước mắt anh. Những ai có mặt ở đó đều chết, ngoại trừ họ - những người lẽ ra cũng phải chết. Nghĩ rằng đã đánh lừa được thần chết, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm và lại tiếp tục sống vui vẻ. Nhưng không may cho Nick và các bạn, tất cả không hề kết thúc ở đây, mà chỉ mới là sự bắt đầu. Không ai thoát khỏi Thần Chết một khi đã có tên trong sổ tử. Nick lại có những linh cảm xấu về kết cục của các bạn anh và chính anh, khi Thần Chết lại đến để hoàn thành công việc của mình với những người sống sót, từng người từng người một. Cho đến lúc này họ mới nhận ra có lẽ nếu chết trong tai nạn ở trường đua còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Để cứu lấy chính mình, họ phải tìm ra đâu là đường đi của Thần Chết trước khi phải đối diện với “trạm cuối” của mình. Poster phim Phim bắt đầu khởi quay vào tháng 3/2008 và kết thúc vào tháng 5 cùng năm. Thế nhưng phải đến tận tháng 4/2009, đạo diễn mới hoàn thành xong những cảnh quay lại của phim tại Universal Studios ở Florida. David R. Ellis đã thuyết phục các nhà sản xuất nên chuyển địa điểm quay về New Orleans (Mỹ), thay vì vẫn quay ở Vancouver (Canada) như ba phần trước, bởi vì kinh phí làm phim đã đội lên quá cao sau 8 năm kể từ tập đầu tiên. Ngoài vấn đề kinh phí cho đoàn phim, mục đích Ellis muốn dời cảnh quay về New Orleans nhằm tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, khi đoàn lưu trú và làm việc tại đó. Không có địa điểm quay thích hợp, đoàn phim dùng một nhà kho cải tạo lại để sử dụng. Nhà kho này từng được dùng để dựng cảnh quay cho phim truyền hình “K-Ville” của Fox. Tổ thiết kế cũng đã dựng lên nhiều bối cảnh diện rộng ở nhiều nơi khác nhau. Cảnh quay tai nạn xe đua tốc độ cao ở trường đua McKinley Speedway được quay tại Mobile International Speedway ở Irvington, bang Alabama (Mỹ). Thay vì chi tiền để thuê diễn viên quần chúng vào lấp đầy hàng ngàn ghế trong trường đua, họ nhân bản và thêm thắt lượng khán giả trên khán đài bằng kỹ xảo vi tính. Sau đó họ đến trường đua thật ở Alabama để quay cảnh những chiếc xe đua thật đang phóng đi với tốc độ kinh hoàng trong suốt một tuần lễ. Haley Webb (vai Janet Cunningham) cho biết: “Khi làm việc trong một dự án phim 3D, có rất nhiều thứ bạn phải ghi nhớ. Khi bạn đang đi, họ cứ hét ầm lên: “Đi chậm một chút được không? Máy quay rất khó bắt hình!”. Có rất nhiều máy quay, bạn phải thật cẩn thận trong từng cử động của mình, và đảm bảo rằng dưới góc độ nào bạn cũng phải chuyển động thật tự nhiên, và thật hoàn hảo”. Khác những phần trước, phần 4 có đến hai cảnh quay quy mô lớn, yêu cầu dàn dựng hoành tráng. Đó là cảnh tai nạn ở trường đua, đầu rơi máu đổ thảm khốc ở đầu phim. Cảnh quay quan trọng thứ hai là vụ nổ chết người tại rạp chiếu phim. Bộ phim được dùng làm cảnh phim đang trình chiếu trên màn ảnh khi xảy ra sự cố tại rạp chiếu phim là “The Long Kiss Goodnight” của hãng New Line Cinema, do Renny Harlin đạo diễn và hai diễn viên chính là Samuel L. Jackson và Geena Davis. Ellis chọn phim này vì có rất nhiều cảnh hành động hay có thể cắt ra trình chiếu độc lập, không dính đến mặt mũi các ngôi sao trong phim. Lý do là vì nếu màn ảnh có mặt một ngôi sao nào thì hãng phim phải trả thù lao cho ngôi sao đó. Cảnh cháy nổ trong phim các nhân vật đang xem cũng trùng hợp xuất hiện cùng lúc với tai nạn ở phòng chiếu. Nhiều fan vẫn đang tranh cãi rằng phần 1, phần 2, phần 3, phần nào mới là hay nhất, và không ngừng so sánh James Wong với David R. Ellis, vì thật sự cái tên “Final Destination” đã ghi quá nhiều dấu ấn của hai đạo diễn này, mỗi người phụ trách 2 phần khác nhau. Tuy nhiên, Ellis lại không cảm thấy mình phải so sánh điều gì với Wong: “Tôi không muốn bị so sánh với James Wong. James là một đạo diễn giỏi và chúng tôi có phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau. “Final Destination” của James là như thế này, còn “Final Destination” thì như thế kia, chẳng ai giống ai cả. Mỗi người đều có ưu điểm riêng của mình, và người xem cũng thích tác phẩm của hai chúng tôi, vì vậy tôi không cảm thấy có vấn đề gì để nói về James và tôi. Cốt truyện thì cũng chỉ như vậy, bạn lừa Thần Chết và Thần Chết sẽ truy sát bạn, chỉ khác ở chỗ những cái chết đó sẽ như thế nào, và ấn tượng đến đâu.”. “Có rất nhiều cách thú vị để chết trong bộ phim này. Và ba người chúng tôi đều cảm thấy cái chết của các nhân vật mình đóng rất tuyệt, rất tinh vi, nên tôi nghĩ không cần so sánh xem ai chết “đẹp” hơn ai.”, Shantel Van Santen – nữ diễn viên thủ vai Lori Milligan cười to khi được hỏi về những cảnh chết chóc trong phim. Sản xuất: Warner Bros. – New Line Cinema Đạo diễn: David R. Ellis Biên kịch: Eric Bress Diễn viên: Bobby Campo, Shantel VanSanten, Haley Webb Thể loại: Kinh dị – Ly kỳ Diễn viên: Bobby Campo vai Nick O'Bannon Shantel VanSanten vai Lori Milligan Haley Webb vai Janet Cunningham Nick Zano vai Hunt Wynorski Khởi chiếu 24/9/09 Theo TGĐA

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/2009091802386606p0c1019/luoi-hai-tu-than-bo-phim-rung-ron-nhat-mua-thu-2009.htm