Luôn có con đường để tốt lành trở lại

Nếu quá khứ bạn đã làm một điều gì khiến mình day dứt, dằn vặt, thì bạn sẽ chọn cách ứng xử như thế nào để quãng đời còn lại được thanh thản? Bạn cố tự lừa dối mình để quên đi hay chọn một lần đối mặt, dẫu đớn đau để chuộc lỗi? Với mỗi người sẽ có một cách lựa chọn. Và Người đua diều, cuốn tiểu thuyết đầu tay xuất sắc của nhà văn Khaled Hosseini (người Afghanistan, hiện đang sinh sống tại Mỹ) kể cho bạn về một cách lựa chọn.

Tháng 9-2023, bạn đọc trong nước đã nồng nhiệt đón nhận Người đua diều và tiếp đó là Ngàn mặt trời rực rỡ của ông. Cuốn Người đua diều là câu chuyện xoay quanh Amir và Hassan - hai cậu bé cùng không có mẹ, được nuôi dưỡng bằng dòng sữa của bà vú nhưng mang hai thân phận khác nhau. Amir là một cậu ấm của một gia đình giàu có người Pashtun. Hassan là con người giúp việc của nhà Amir, thuộc tộc người Hazara, dòng dõi ở Afghanistan bị coi là tầng lớp thấp kém, luôn bị coi thường. Hai cậu bé hàng ngày cùng xem phim, đua diều... trong sự thanh bình của Kabul trước khi loạn lạc. Và dù chúng đều thích đọc, thích sách, thích những câu chuyện nhưng chỉ Amir được đi học, được biết chữ, còn Hassan thì chỉ biết sách qua lời kể của Amir. Mặc dù mọi người đều coi thường Hassan nhưng cha của Amir luôn dành tình thương đồng đều cho cả Amir lẫn Hassan.

Hassan với tình yêu vô điều kiện đã nhiều lần xả thân để bảo vệ Amir. Thế nhưng, tình bạn và lòng tận tụy của Hassan đã không được đền đáp. Vào một ngày mùa đông, trong lúc ra sức bảo vệ chiếc diều xanh chiến lợi phẩm của Amir mà cậu bé đã bị bọn trẻ xấu hành hung và nhục mạ. Cậu bé Amir chỉ vì sự hèn nhát của mình đã không cứu bạn, thậm chí sau đó còn biến mình thành một kẻ tội lỗi khi bịa chuyện nhằm đuổi cha con Hassan ra khỏi nhà. Để rồi từ đó Amir đã phải trả giá cho lỗi lầm ấy của mình trong suốt những năm tháng sau này của cuộc đời.

Cuộc sống có những bước ngoặt, từ một kẻ luôn bị dằn vặt về mình trong quá khứ, Amir đã ý thức được bản thân phải làm một điều gì đó, và thế là con đường chuộc tội của anh bắt đầu. Thế nhưng, cái giá phải trả cho sai lầm của bản thân vẫn luôn rất đắt. Câu nói của bác Rahim Khan: “Luôn có một con đường để tốt lành trở lại… Một con người không có lương tâm, không có lòng tốt sẽ không biết đau khổ” đã soi sáng cho tâm hồn anh.

Tất cả những ký ức có vui, có buồn, có tội lỗi ấy của Amir tạo nên một cuốn sách đầy ý nghĩa và cảm động. Đọc Người đua diều giống như đi qua quãng đường rừng tối tăm, đầy những cảm xúc khác nhau. Khi kết thúc cuốn sách, bạn sẽ cảm thấy như bầu trời sau cơn mưa, trong trẻo và thanh bình. Hosseini đã mang đến cho chúng ta một tác phẩm văn học kinh điển, một hành trình đầy cảm xúc và suy ngẫm về tình bạn, lòng trung thành, lương tâm và sức mạnh để đối mặt và vượt qua quá khứ cho dù xấu xa của mình.

THỦY NGÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202403/luon-co-con-duong-de-tot-lanh-tro-lai-f7e34ef/