Lương Thanh rùng mình khi vào vai tiểu tam sexy, trơ trẽn

Lần đầu 'lột xác' với vai diễn phản diện, lẳng lơ và thủ đoạn, Lương Thanh chia sẻ cô bị cả đoàn phim ghét.

Lương Thanh được biết đến sau khi tham gia bộ phim truyền hình Cả một đời ân oánNhững cô gái trong thành phố. Trong phim, cô đều vào vai có tính cách dịu dàng, hiền lành. Mới đây, nữ diễn viên trẻ khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân vào nhân vật "tiểu tam" tên Trà trong phim Hoa hồng trên ngực trái. Đáng chú ý hơn, tình địch của cô trong phim lại chính là Hồng Diễm (người từng đóng vai mẹ của Lương Thanh trong Cả một đời ân oán).

Mỗi lần diễn xong, tôi cảm thấy rùng mình

9X chia sẻ bản thân cô khá bất ngờ khi được đạo diễn chọn đảm nhận vai phản diện, bởi nhiều người vẫn nghĩ cô chỉ hợp với hình ảnh ngây thơ, trong sáng. Nhưng đây lại là ước mơ của Lương Thanh, nên cô nhận lời ngay.

"Khi mới nhận vai, tôi gọi điện cho mẹ Diễm thông báo. Mẹ rất bất ngờ, còn hỏi lại 'Con đóng vai Trà á?'. Mẹ không tin là tôi dám nhận vai phản diện, có thể sẽ gây tranh cãi. Thú thực, khi đọc kịch bản, tôi nghĩ trong đầu không biết mình sẽ phải làm thế nào, vì cô này có nhiều tính cách trong cùng một con người. Nhưng ai cũng muốn phá bỏ giới hạn của mình, nên tôi phải cố gắng làm tốt", cô nói.

Lương Thanh và Hồng Diễm từng đóng vai mẹ - con trên phim.

Lương Thanh và Hồng Diễm từng đóng vai mẹ - con trên phim.

Lương Thanh thừa nhận tuổi đời còn trẻ, ít va vấp, nên kinh nghiệm thực tế của cô gần như không có. Để lấy chất liệu cho mình, cô xem các bộ phim trên mạng, cảm nhận và học hỏi. Bên cạnh đó, 9X nhận được sự chỉ bảo nhiệt tình từ cô giáo Kim Oanh và nghệ sĩ Công Lý - cũng là phó đạo diễn phim.

"Có những lúc chú Lý gọi cho tôi mấy giờ đồng hồ chỉ để nói về vai diễn. Được cái, tâm hồn tôi cũng bay bổng, trí tưởng tượng tốt. Tôi phiêu theo nhân vật, có cảnh diễn tự phát, không theo kịch bản. Chẳng hạn, ở phân cảnh gặp chị Khuê (Hồng Diễm), kịch bản không có cười. Mỗi lần diễn xong, thực sự tôi thấy rùng mình, tự hỏi sao nhân vật mất dạy thế".

Lương Thanh kể những ngày đầu do chưa quen với hình ảnh mới, ê-kíp cứ nhìn cô là bật cười, trêu chọc. Nhưng sau một tháng, mọi người bắt đầu chuyển sang ghét vì vai Trà quá thủ đoạn.

"Những phim trước, tôi thường mặc rất giản dị, thậm chí hơi 'quê'. Còn với vai Trà, tôi phải mặc trang phục sexy, gợi cảm. Đó có thể nói là sự lột xác về mặt hình ảnh. Ban đầu, ngay cả người make-up cho tôi cũng cứ nhìn tôi cười. Nhưng bây giờ mọi người ghét Trà lắm rồi. Ai cũng nói ra đường không bị đánh là may".

Một phân cảnh trong phim của diễn viên 9X Lương Thanh.

Chưa đủ táo bạo để đóng những 'cảnh nóng' thực sự

Người đẹp sinh năm 1996 tâm sự thêm: "Những ngày đầu quay, để nhập tâm vào nhân vật nhất có thể, tôi thậm chí không dám nói chuyện với mẹ Diễm trên phim trường. Càng về sau, hai mẹ con diễn ăn ý, nên không gặp khó khăn. Một trong những phân cảnh tôi nhớ nhất đến lúc này là khi Trà bị Khuê hất nước vào mặt. Tôi còn muốn mẹ hất mạnh hơn nữa".

Vai "tiểu tam" đương nhiên cũng không tránh khỏi những cảnh tình tứ, lẳng lơ, thân mật với bạn diễn nam. Nói về điều này, Lương Thanh bộc bạch hầu hết cảnh phim của cô chưa phải cảnh nóng, vẫn mặc đồ kín đáo.

"Tôi chưa đủ táo bạo để đóng cảnh nóng thực sự".

"Tôi cũng chưa đủ táo bạo để thực hiện những cảnh yêu cầu phải hở hơn đâu. Nhưng đúng là hôn người đàn ông không phải bạn trai mình cũng không dễ dàng. Cả tôi và anh Quỳnh (diễn viên Ngọc Quỳnh) đều bị căng thẳng. Anh Quỳnh lâu rồi mới trở lại đóng phim. Sau đó hai anh em bàn với nhau phải thoải mái, thà làm một đúp ăn ngay còn hơn làm không tốt. Quay đi quay lại nhiều lần càng khổ và ngại ngùng hơn".

Diễn viên trẻ thừa nhận cô có đài từ không tốt và đang cố gắng từng ngày: "Giọng của tôi bị nhận xét cứ đều đều. Chú Công Lý còn trêu là có thể bắt chước được giọng nhiều người, riêng tôi thì không. Khi đóng vai Trà, tôi cố gắng khắc phục khuyết điểm giọng nói, đọc kỹ kịch bản để bóc tách. Tôi mong khán giả sẽ đón nhận, cho tôi cơ hội để sửa".

Lương Thanh chia sẻ nhân vật người thứ ba, lại còn thủ đoạn đi cướp chồng người khác, chắc chắn không tránh khỏi việc bị chửi, bị "ném đá". Song, cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước và hạn chế đọc bình luận trên mạng xã hội để tránh bị ảnh hưởng.

"Chẳng ai có thể ưa nổi kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đến tôi còn thấy ghét Trà. Ngay từ đâu, tôi cũng đã đoán vai này sẽ phải nhận nhiều ý kiến trái chiều. Khi đọc những lời chỉ trích, đương nhiên ai cũng buồn. Mọi người trong ê-kíp cũng động viên tôi, mình bị ghét tức là mình đã đóng tốt".

'Hoa hồng trên ngực trái': Chồng gia trưởng bắt vợ xin lỗi 'bồ nhí' Nghe theo lời thầy phong thủy, Thái (Ngọc Quỳnh) bắt vợ xin lỗi nhân viên nữ dù cô không làm gì sai.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/luong-thanh-rung-minh-khi-vao-vai-tieu-tam-sexy-tro-tren-post981039.html