Lương y giàu lòng nhân ái

PTĐT - Về xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao hỏi đến lương y Triệu Quang Vũ không khó bởi ở đây ai cũng biết ông không những chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền mà còn là người thầy thuốc giàu lòng nhân ái.

Rất nhiều bệnh nhân ở trong và ngoài tỉnh được Lương y Triệu Quang Vũ chữa khỏi bệnh

Rất nhiều bệnh nhân ở trong và ngoài tỉnh được Lương y Triệu Quang Vũ chữa khỏi bệnh

Sinh ra trong một gia đình làm nghề y lâu đời, lương y Triệu Quang Vũ được kế thừa nghề y học cổ truyền của gia đình từ rất sớm. Từ khi còn nhỏ, trong những lần cùng ông nội, bố đi hái thuốc, ông đã được truyền dạy cách nhận biết những loại lá cây dùng làm thuốc và chỉ dạy cách phân loại, bốc các bài thuốc chữa bệnh, bí quyết khám, bắt mạch gia truyền.

Với lợi thế nghề y gia truyền tháng 11/1966 ông được cử đi học tại Đại học quân y và về công tác tại Viện quân y 108, sau đó ông được cử tiếp vào chiến trường miền Nam để phục vụ công tác cứu chữa cho các chiến sỹ bị thương. Năm 1978, ông trở về quê hương, gia đình lúc đó vẫn còn khó khăn nên mải mê phát triển kinh tế gia đình trước cho đến năm 1998, ông mới quay lại nghề y. Lúc đầu ông chữa những bệnh đơn giản như đau bụng, đau đầu, đau xương khớp... Dần dần, tiếng lành đồn xa, nhiều bệnh nhân ở các huyện, rồi đến các tỉnh lân cận hay tin cũng tìm đến và được ông Vũ chữa khỏi. Ông Đào Đình Thảo ở Quận Long Biên – Hà Nội chia sẻ: Tôi đi khám tại bệnh viện chuẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn 3, không ăn uống, đi lại được, nghĩ sẽ không qua khỏi. Nhưng được bạn bè giới thiệu đến thầy Vũ, tôi đã được gia đình đưa lên đây chữa, khoảng 1 tháng thì tôi bắt đầu ăn uống, đi lại được, đến nay đã 2 tháng tôi thấy mình khỏe ra và vẫn đang duy trì uống thuốc hàng ngày, thầy Vũ đã cho tôi ở nhờ mà không lấy đồng nào...”

Từ khi quay lại nghề y, lương y Triệu Quang Vũ cũng không thể nhớ hết ông đã điều trị, bốc thuốc, kê đơn cho bao nhiêu bệnh nhân. Ông tâm sự: “Làm nghề này là nghề giành tất cả tâm đức của mình để cứu chữa người bệnh. Coi bệnh nhân như người thân của mình. Ngoài bắt mạch đúng bệnh, bốc thuốc mà còn luôn luôn động viên tinh thần cho bệnh nhân, dù người bệnh có hoàn cảnh kinh tế như thế nào đi chăng nữa khi tìm đến đều được tôi khám chữa như nhau. Rất nhiều người chỉ cần đến khám, mang thuốc về nhà uống nhưng cũng có những trường hợp phải ăn ở tại nhà tôi để đắp thuốc, điều trị cả tháng”.

Công việc đầu tiên mỗi buổi sang của ông Vũ là kiểm tra sức khỏe từng bệnh nhân

Công việc đầu tiên mỗi buổi sang của ông Vũ là kiểm tra sức khỏe từng bệnh nhân

Một dãy nhà trọ khang trang sạch sẽ, được xây dựng để hỗ trợ miễn phí hoàn toàn cho bệnh nhân khi đến điều trị. Nhiều bệnh nhân vẫn thân thương gọi bằng cái tên "bệnh viện nhỏ, trái tim lớn". Bà Nguyễn Thị Tám ở thị trấn Thanh Thủy chia sẻ: “Tôi đang điều trị lệch địa đệm tại nhà thầy Vũ, thầy cho ở nhờ một phòng trọ miễn phí đến bao giờ điều trị khỏi bệnh thì về. Tôi thấy thầy rất nhiệt tình chăm sóc sức khỏe từng bệnh nhân, sáng nào cũng đi hỏi thăm tình hình sức khỏe từng bệnh nhân...”. Thầy Vũ không chỉ giúp đỡ chữa khỏi bệnh hàng ngàn người mà còn giúp chỗ ăn ở giảm bớt phần khó khăn cho bệnh nhân.

Những năm gần đây, những loài cây cỏ quý ngày càng khan hiếm, để chủ động nguồn thuốc chữa bệnh và góp phần bảo tồn, gìn giữ các loại dược liệu quý, ông đã mua hàng mẫu đất để trồng các loại cây dược liệu quý phục vụ cho việc chữa bệnh cho bệnh nhân. Ông cũng tự trồng được nhiều cây thuốc quý tại vườn nhà mà không phải mua ngoài.

Cả cuộc đời trọn vẹn với nghề y, có lẽ niềm vui lớn nhất của lương y Triệu Quang Vũ không chỉ là những bằng khen, vinh danh trong sự nghiệp hành nghề y, hoạt động từ nhiện, nhân đạo mà điều quan trọng hơn là sức khỏe của những người bệnh. Bên cạnh đó, ông còn truyền dạy nghề y cho nhiều người ngoài không phải trong gia đình với tâm niệm: “Chỉ cần có tâm, có đức thì càng nhiều người biết chữa bệnh cứu người càng tốt”.

Linh Nguyễn

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202002/luong-y-giau-long-nhan-ai-169486