Lượt 8 VCK giải futsal HDBank VĐQG 2020: Sahako thua ngược Đà Nẵng

Chỉ trong 4 phút Sahako bất ngờ sụp đổ, không chỉ đánh mất lợi thế dẫn điểm 3-1 trước Đà Nẵng, mà còn để thua chung cuộc 3-5.

Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh khởi đầu rất thuận lợi với pha đánh đầu thành bàn ở cự ly cận thành của đội trưởng Đoàn Văn Định. Và Nhật Trung tiếp tục nới rộng khoảng cách cho Sahako với cú sút từ ngoài khu vực 10m, nâng tỉ số lên 2-0. Và dù Hà Văn Sơn có rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Đà Nẵng trong hiệp 1, Sahako vẫn là những người nắm quyền chủ động ở trên sân, nhất là sau khi Ngọc Sơn nâng tỉ số lên 3-1.

Hai đội thi đấu quyết liệt.

Hai đội thi đấu quyết liệt.

HLV Bùi Xuân Hiền của Đà Nẵng FC chia sẻ: “Trước trận đấu, tôi đã quán triệt rõ ràng với các cầu thủ, quan trọng là mình cần phải có điểm, nên phải chơi quyết tâm đến cùng, dù tỉ số là thế nào cũng không quan trọng. Bởi chỉ có giữ được tinh thần thì nếu có thất bại mới có thể làm lại ở trận sau. Trận này, tinh thần của cầu thủ lên cao nên giành chiến thắng cũng là bình thường”.

Kịch tính của trận đấu chỉ xuất hiện khi thời gian chỉ còn 4 phút là kết thúc trận đấu. Đà Nẵng chuyển sang chơi power-play. Văn Hiếu có pha xử lý bóng tinh tế trong khu 6m, trước khi sút tung nóc lưới Sahako, rút ngắn tỉ số còn 2-3.

Tiếp đó, Văn Hiếu chuyền bóng như đặt cho Phước Hạnh đệm bóng cận thành, gỡ hòa 3-3. Và khi tỉ số được nâng lên thành 4-3 cho Đà Nẵng sau cú dứt điểm của Văn Hiếu, tinh thần các cầu thủ Sahako dường như sụp đổ hoàn toàn. Số phận trận đấu được định đoạt khi Đức Ngọc sút penalty 10m thành bàn, ấn định chiến thắng 5-3 cho Đà Nẵng.

Văn Hiếu, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho biết: “Ở trận đấu này cả 2 đội đều chơi tốt trong hiệp 1 và hiệp 2. Tuy nhiên chiến thắng chỉ có 1, nên ai nắm được cơ hội thì người đó giành chiến thắng. Tôi rất vui vì có thể đóng góp nhiều cho đội giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay”.

Nói về bí mật làm thay đổi cục diện trận đấu trong 4 phút cuối, Văn Hiếu cho biết: “Trong 4 phút cuối, các anh em trong đội cũng quyết tâm, trong đó anh Hưng đội trưởng, anh Tuyên đội trưởng trận này, cùng các anh lớn trong đội đã động viên tinh thần, vực dậy động lực cho anh tôi chiến đấu, giúp đội chơi tốt trong 4 phút cuối đó. Đồng thời cũng có một chút may mắn nên chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội tôi”.

Đà Nẵng giành chiến thắng ấn tượng trước đối thủ.

Dù đội giành chiến thắng với màn trình diễn bùng nổ ấn tượng, HLV Bùi Xuân Hiền vẫn nhấn mạnh chưa hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ: “Tôi vẫn chưa hài lòng với tính ổn định của đội bóng, để mất điểm ở một số trận đấu đáng tiếc. Ví dụ như trận hòa 3-3 với SS.KH hay trận thua 1-4 trước Thái Sơn Bắc. Thi đấu giải theo thể thức League nên rất khó duy trì được phong độ của các cầu thủ. Có trận thì họ bùng nổ, có trận thì họ xuống phong độ - trong bóng đá chuyện đó cũng là bình thường. Nhưng, nhiệm vụ của họ là phải duy trì được ổn định ở mức tối đa”.

Thất bại của Sahako chính thức giúp TSN giành chức vô địch lượt đi với khoảng cách 4 điểm so với 2 đội đứng tiếp theo là Sahako và S*S.KH.

Ở trận đấu sau đó, S*S.KH giành chiến thắng 4-0 trước Thái Sơn Bắc và tạo đà thuận lợi, chuẩn bị cho trận đấu với Sahako ở vòng cuối lượt đi./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/luot-8-vck-giai-futsal-hdbank-vdqg-2020-sahako-thua-nguoc-da-nang-1067463.vov