Lượt 9 vòng loại giải U.19 quốc gia: Viettel, Hà Nội, SLNA… có vé sớm

Lượt trận áp chót đã xác định được thêm chủ nhân 5 tấm vé sớm là Viettel, Hà Nội, SLNA, Đà Nẵng và Đồng Tháp. Như vậy 9/12 gương mặt tại VCK đã được xác định.

Bảng A: Vé sớm cho Viettel

Hà Nội (áo vàng) và Viettel (áo đỏ) lại góp mặt tại VCK

Hà Nội (áo vàng) và Viettel (áo đỏ) lại góp mặt tại VCK

Tại bảng A, á quân Viettel đã chính thức giành vé tới VCK bằng chiến thắng 5-1 trước Công an Hà Nội. Còn nhớ trận đấu lượt đi đã diễn ra không dễ dàng cho Viettel khi họ chỉ tìm được bàn duy nhất vào phút 57. Thế nhưng trận lượt về thì Công an Hà Nội đã không còn động lực thi đấu. Ngay phút thứ 4, Viettel đã mở tỷ số và dẫn trước 2 bàn sau 10 phút. Với 23 điểm sau 9 lượt đấu, Viettel đã chính thức giành vé thứ nhất của bảng A đồng thời ấn định luôn vị trí đầu bảng.

Trong khi đó, trận cầu đinh giữa Thanh Hóa và Hà Nội lại không căng thẳng như kỳ vọng. Trận lượt đi, Hà Nội thắng 3-2 nhờ Thanh Hóa phải đá thiếu người từ phút thứ 5. Trong trận lượt về, Thanh Hóa không phải đá thiếu người nhưng Hà Nội không cho đội bóng xứ Thanh cơ hội ghi bàn danh dự với chiến thắng 3-0. Sở dĩ có nghịch lý này là do Thanh Hóa không còn được chọn chơi phòng ngự mà phải đá tấn công để tìm bàn thắng. Nhờ vậy, Hà Nội dễ chơi hơn và tìm được 2 bàn thắng trong nửa cuối hiệp 1 trước khi ấn định bàn thứ 3 ở phút 85.

Thắng trận này, Hà Nội cũng chính thức đoạt vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng. Tại lượt cuối, Hà Nội dù có thua thì vẫn xếp trên Thanh Hóa nhờ thành tích đối đầu. Điều an ủi cho Thanh Hóa là Quảng Ngãi hòa Hải Phòng, qua đó khiến Hải Phòng tiếp tục ở cuối bảng. Điều này rất quan trọng với Thanh Hóa vì họ có thêm điểm khi so kè thành tích với các đội thứ 3 ở bảng khác.

Kết quả các trận ở bảng A:

Đông Á Thanh Hóa - Hà Nội: 0-3
Hà Nội: Lê Chí Phong (12) 33′; Nguyễn Trung Thành (10) 37′; Đậu Ngọc Mạnh (37) 85′

Công An Hà Nội - Viettel: 1-5
Công An Hà Nội: Nguyễn Hiền Lương (19) 34′
Viettel: Nguyễn Hữu Tuấn (19) 4′; Nguyễn Đăng Dương (99) 9′; Đỗ Văn Chí (16) 42′; Tiêu Trung Hiếu (29) 52′; Ngô Gia Tuấn (26) 62′

Hải Phòng - Quảng Ngãi: 0-0
Thẻ đỏ: Lê Tuấn Anh (17 Hải Phòng) 65′

Bảng B: SLNA và Đà Nẵng dắt tay nhau đi tiếp

SLNA và Đà Nẵng cùng ý thức rằng một trận hòa là đủ để cả 2 dắt tay nhau đi tiếp. Chính vì vậy, đội bóng xứ Nghệ chọn chiến thuật phòng ngự phản công với số đông cầu thủ tập trung cho tuyến dưới, không quá đẩy cao đội hình nhằm tránh lộ những khoảng trống ở hàng thủ để đối phương có thể khoét vào.

Chiều ngược lại, Đà Nẵng cũng không việc gì mạo hiểm dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng sông Hàn chủ yếu cố gắng kiểm soát bóng chắc chắn ở khu vực trung tuyến và chỉ tấn công khi thực sự cảm thấy có cơ hội rõ ràng. Với cách chơi này của hai đội, nhịp độ của trận đấu được duy trì ở mức thấp, không nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau. Chính vì vậy, tỷ số hòa 0-0 được duy trì đến cuối trận.

Cùng với 14 điểm, Đà Nẵng và SLNA chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng B. Cho dù Đà Nẵng thua trận cuối trước Huế và PVF thắng đậm Nam Định để 3 đội cùng 14 điểm thì Đà Nẵng và SLNA vẫn xếp trên nhờ thành tích đối đầu giữa 3 đội. Trường hợp Đà Nẵng có điểm trước Huế để bứt hẳn ở vị trí số 1, PVF và SLNA cùng có 14 điểm thì PVF vẫn xếp dưới SLNA do thua đối đầu trước SLNA.

Do vậy, PVF lúc này chỉ còn biết dồn hết sức cho cuộc chiến giành vé vớt. Họ đã làm được một phần điều đó bằng chiến thắng 4-0 trước Huế và hồi hộp chờ lượt trận cuối với Nam Định.

Kết quả các trận ở bảng B:

SLNA - Đà Nẵng: 0-0

PVF - Huế: 4-0
PVF: Nguyễn Anh Tuấn (9) 12′; Nguyễn Duy Hưng (24) 22′; Bùi Hoàng Sơn (15) 47′; Lê Ngọc Hưng (8) 84′

Bảng C: Khánh Hòa nắm vé 99%

Chiến thắng nhẹ nhàng trước Khánh Hòa đã giúp HAGL giành chiếc vé thứ nhất bảng C từ lượt trước. Cuộc đua giành vé thứ 2 bảng C cũng ngã ngũ trong trận Khánh hòa - Lâm Đồng. Dù Lâm Đồng chỉ cần hòa là giữ vị trí nhì bảng và quyền tự quyết nhưng Khánh Hòa đã chứng tỏ họ bản lĩnh hơn khi giành thắng lợi 1-0 với bàn duy nhất vào phút 83.

Lúc này, Khánh Hòa đã vươn lên vị trí nhì bảng C với 19 điểm sau 9 lượt, hơn Lâm Đồng 2 điểm. Lượt cuối, Khánh Hòa chỉ cần 1 điểm trước Phú Yên là chính thức giành vé. Dù Lâm Đồng có san bằng điểm số đi chăng nữa cũng sẽ thua Khánh Hòa trong thành tích đối đầu.

Cửa giành vị trí nhì bảng của Lâm Đồng rất hẹp vì lượt cuối họ phải vừa thắng HAGL lại vừa chờ Khánh Hòa thua Phú Yên, trong khi cả hai khả năng này đều khó xảy ra. HAGL dù đã giành vé sớm nhưng vẫn chơi rất chuyên nghiệp khi tiếp tục thắng Bình Định 3-1 ở vòng này. Đến giờ, HAGL đang là đội thành công nhất vòng loại với 25 điểm.

Kết quả các trận ở bảng C:

Lâm Đồng - Khánh Hòa: 0-1
Khánh Hòa: Nguyễn Minh Khoa (12) 83′

Bình Định - Hoàng Anh Gia Lai: 1-3
Bình Định: Nguyễn Duy Tân (26) 54′
Hoàng Anh Gia Lai: Nguyễn Minh Tâm (7) 43′, 48′; Ngô Trung Thắng (18) 73′
Thẻ đỏ: Nguyễn Phú Nhã (18 Bình Định) 38′

Phú Yên - Kon Tum: 4-0
Phú Yên: Đỗ Hoàng Anh Tuấn (4) 32′; Phạm Tường Quang (9) 42′; Huỳnh Văn Mạnh (8) 69′; Nguyễn Hà Việt Hùng (7) 87′

Bảng D: Nỗ lực của Tây Ninh

Bảng D đã xác định xong 2 đội lọt vào VCK từ lượt đấu trước là chủ nhà Bình Phước và Bình Dương. Với Bình Phước, việc giành vé đến VCK là một thành công và điều đó cho phép họ đá khá lơi chân khi gặp Tây Ninh.

Nhờ vậy, Tây Ninh đã có chiến thắng 2-0 khá bất ngờ để củng cố vị trí thứ 3. Tây Ninh tuy không có cơ hội vượt qua vòng loại nhưng họ sẽ góp mặt ở VCK với tư cách chủ nhà. Do vậy, các cầu thủ của họ đang rất quyết tâm thể hiện năng lực và trận thắng Bình Phước giúp họ có thêm tự tin trước khi hướng tới VCK.

Thất bại của Bình Phước giúp Bình Dương trở thành đội bóng duy nhất còn bất bại tại bảng D và lượt này, Bình Dương tiếp tục thắng Đồng Nai 2-1.

Kết quả các trận ở bảng D:

Đồng Nai - Bình Dương: 1-2
Đồng Nai: Văn Huỳnh Trung Khang (7) 84′
Bình Dương: Nguyễn Đức Thành (19) 29′; Trần Vũ Đại Dương (3) 81′ (OG)

Tây Ninh - Bình Phước: 2-0
Tây Ninh: Trương Đan Huy (11) 10′, 65′
Thẻ đỏ: Hồ Hoàng Công (13 Bình Phước) 69′

Bình Thuận - TP.HCM: 0-3
TP.HCM: Nguyễn Cảnh Nam (19) 17′; Khuất Thế Hùng (29) 66′; Trương Trí Thiện (21) 81′

Bảng E: Đồng Tháp giành vé, An Giang mất quyền tự quyết

Trận An Giang và Đồng Tháp được coi là chung kết của bảng E vì đội nào thắng sẽ có vé dự VCK ngay, còn thua thì mất quyền tự quyết. Trong trận đấu cân não này, bản lĩnh của Đồng Tháp đã lên tiếng đúng lúc để giành chiến thắng 1-0 với bàn duy nhất vào giữa hiệp 2.

Đồng Tháp đã vươn lên dẫn đầu bảng với 14 điểm dù còn 1 trận gặp Cần Thơ trong khi An Giang đã thi đấu đủ 8 trận vòng loại. Rất tiếc cho An Giang là họ đã giữ thành tích bất bại trong 7 lượt đầu nhưng chỉ vì trận thua lượt cuối mà đánh mất quyền tự quyết. Giá như An Giang không để đánh rơi điểm đáng tiếc trong trận hòa Tiền Giang 2-2 (dẫn trước 2 bàn) thì giờ họ đã không chịu cảnh thấp thỏm.

Nếu lượt trận cuối, Long An thắng chủ nhà Tiền Giang thì Long An mới là đội thứ đoạt tấm vé đến Tây Ninh. Giờ An Giang chỉ biết mong Tiền Giang đá hết mình để cầm chân Long An.

Kết quả các trận ở bảng E:

An Giang - Đồng Tháp: 0-1
Đồng Tháp: Cao Hoàng Hải (31) 66′

Tiền Giang - Cần Thơ: 2-1
Tiền Giang: Trần Quốc Bảo (6) 78′; Trần Thanh Phong (10) 83′
Cần Thơ: Lê Nhật Hào (13) 45′

Như vậy, 9 gương mặt tại VCK đã được xác định là chủ nhà Tây Ninh, Viettel, Hà Nội, SLNA, Đà Nẵng, HAGL, Bình Dương, Bình Phước và Đồng Tháp.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/luot-9-vong-loai-giai-u-19-quoc-gia-viettel-ha-noi-slna-co-ve-som-195671.html