Lượt đi bán kết AFF Cúp 2022, Indonessia - Việt Nam: 0-0: 'Làm nguội' chảo lửa Bung Karno

Như thường lệ, sân Bung Karno chiều 6-1 lại là chảo lửa, cả trên khán đài lẫn dưới sân cỏ... Sức ép của chủ nhà khiến Thầy trò HLV Park Hang-seo phải trải qua một trận đấu thực sự khó khăn.

Tuyển Indonesia (áo sẫm) – tuyển Việt Nam: 0-0

Dù không mong muốn, nhưng các học trò của HLV Park Hang- seo buộc phải bước vào cuộc đua thể lực với Indonesia. Vào trận, tung ra đội hình gồm Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng; Văn Thanh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức; Quang Hải, Văn Đức và Tiến Linh mang xu hướng tấn công, nhưng các tuyển thủ Việt Nam lại chủ động cầm bóng, chơi chậm, chắc. Dĩ nhiên, các cầu thủ chủ nhà không muốn điều này xảy ra. Có thể nói, HLV Shin Tea Yong quá hiểu điều này là nguy hiểm cho đội bóng mình dẫn dắt, bởi đây là ngón “sở trường” của ông Park. Vì vậy, sau chừng 1/3 thời gian của hiệp 1 thăm dò, ông Shin quyết cho các cầu thủ chơi rát, tranh chấp quyết liệt, thậm chí là phạm lỗi. Trong thế trận bị lép vế, ngoài cú sút vọt xà của Quang Hải ở phút 13, nguy hiểm luôn rình rập khung thành thủ môn Văn Lâm. Và, nếu không có sự xuất sắc của “Lâm tây” và sự lăn xả của hàng thủ, có lẽ khung thành của đội tuyển Việt Nam khó bảo đảm không bị xuyên thủng. Phút 20, Bùi Tiến Dũng nhoài người chặn đứng đường căng ngang nguy hiểm của Dendy Sulistyawan. 1 phút sau, Văn Lâm kịp thời dâng lên phá bóng sau cú chuyền về nhẹ hều của Duy Mạnh. Phút 24, Rizky Ridho chọc khe cực kỳ tinh tế gần như loại bỏ hoàn toàn hàng thủ áo Việt Nam và số 2 Yakob Sayuri đã đón được bóng, nhưng rất may lúc này góc sút đã quá hẹp. Phút 29, lại là Yakob Sayuri đón được bóng gần vòng cấm địa, tung cú sút vượt tầm với Văn Lâm nhưng không đi vào cầu môn. Phút 35, Văn Lâm lại đổ người chặn phá pha dứt điểm của Sayuri khi thành công sau pha qua mặt Duy Mạnh. Trong khi hàng phòng ngự liên tục chịu sức ép trước Indonesia thì hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam lại bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành được trấn giữ bởi thủ môn Nadeo. Hiệp 1 không để thủng lưới là khá may mắn cho các họ trò HLV Park Hang-seo. Rõ ràng, Indonesia là một thách thức đích thực. Sân cỏ tốt, nhưng lối chơi kỹ thuật của tuyển Việt Nam gần như phá sản trước sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ chủ nhà.

Vào hiệp 2, vẫn là Indonesia nắm thế chủ động. Sau 20 phút không có cơ hội nguy hiểm nào về cầu môn Indonesia, HLV Park Hang-seo quyết định tung Tuấn Hải và Tấn Tài vào thay Tiến Linh và Văn Thanh rời sân. 7 phút sau, Tuấn Anh vào thay Hùng Dũng. Ngay cả sự gia tăng này và sau đó là Văn Toàn, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể có được thêm pha bóng sắc sảo nào khác. Phía bên kia, Indonesia cũng không duy trì được sức ép như những gì đã tạo ra trong 45 phút đầu trận.

Hai đội chấp nhận hòa 0-0 sau lượt đi bán kết AFF Cup 2022. Với tuyển Việt Nam, đây có thể là một kết quả không tồi trên sân khách chịu khá nhiều áp lực. Còn thầy trò HLV Shin Tea Yong và hơn 50 nghìn cổ động viên Indonesia, kết quả này khác nào gáo nước lạnh tạt vào mục tiêu đặt ra trước trận đấu.

2 ngày sau, tuyển Việt Nam sẽ đấu với Indonesia ở bán kết lượt về. Lợi thế cho thầy trò Park Hang-seo là được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Nhưng ngược lại, sức ép về luật bàn thắng sân khách sẽ khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải cẩn trọng hơn trong màn tái đấu.

T.S

Phát biểu sau trận đấu:

“Các trận đấu sân khách luôn khó khăn. Cầu thủ của tôi hôm nay đã phát huy tinh thần Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi coi như đã thắng vì đạt được mục tiêu của mình. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì đã chơi cố gắng, Indonesia là đội mạnh nhưng tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam còn mạnh hơn. Sức mạnh của họ tăng lên đáng kể trong 2 năm qua nhờ nhập tịch nhiều cầu thủ” - HLV Park Hang- seo.

“Các cầu thủ của tôi đã chơi rất nỗ lực, cố gắng đến tận những giây cuối cùng. Tôi xem đây là một trận đấu tốt, dù Indonesia không thắng. Nhưng với tư cách HLV, tôi vẫn muốn xin lỗi người hâm mộ vì đội không chuyển hóa được màn trình diễn tốt này thành một chiến thắng” - HLV Shin Tae Yong

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/luot-di-ban-ket-aff-cup-2022-indonessia-viet-nam-0-0-lam-nguoi-chao-lua-bung-karno-post271953.html