Lượt mở màn vòng bảng Champions League: Nỗi buồn Ronaldo và Messi

Ronaldo và Messi chơi đầy nỗ lực ở lượt đấu mở màn vòng bảng Champions League 2021/2022, nhưng không thể giúp đội nhà có được chiến thắng.

Lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2021/2022 khép lại với nhiều kết quả bất ngờ. Những ứng viên vô địch như Chelsea, Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid có 3 điểm trọn vẹn, song không ít đội bóng lớn khác như Manchester United, Paris Saint-Germain hay Barcelona để lại nỗi thất vọng.

Man Utd của Ronaldo thua sốc.

Man Utd của Ronaldo thua sốc.

Ronaldo không cứu nổi Man Utd

Ronaldo giúp Man Utd khởi đầu hoàn hảo trên sân Young Boys. Phút 13, tiền đạo người Bồ Đào Nha chạy chỗ thông minh từ cánh phải để đón đường tỉa bóng của Bruno Fernandes, trước khi hạ gục thủ môn đối phương bằng cú đá hiểm hóc ở cự ly gần. Đây là bàn thứ ba của CR7 cho Man Utd chỉ sau hơn 100 phút thi đấu.

Tuy nhiên, sự nhạy bén của Ronaldo không thể giúp Man Utd thắng trận. Phút 35, thẻ đỏ của Aaron Wan-Bissaka khiến thế trận đảo chiều. Young Boys tràn lên ép sân, sút tới 19 lần về phía cầu môn Quỷ đỏ để ghi 2 bàn thắng. Bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Young Boys được ghi ở phút bù giờ thứ 5 sau sai lầm tai hại của tiền vệ Jesse Lingard.

3 năm qua, Man Utd tiến bộ ở Ngoại hạng Anh, nhưng chơi rất kém tại Champions League. 11 trận gần nhất, thầy trò HLV Ole Solskjaer thắng 4, thua 7. Dù sở hữu đội hình đắt giá bậc nhất, có thêm hai nhà vô địch là Ronaldo và Raphael Varane, song Man Utd vẫn chơi bất ổn ở đấu trường châu Âu.

De Gea nhận bàn thua ở phút bù giờ thứ 5.

Mới đây, nhà cái đã đặt tỷ lệ để HLV Solskjaer bị sa thải là đặt 1 ăn 2. Ronaldo khẳng định Man Utd phải trưởng thành nếu mong muốn vô địch, nhưng nếu HLV Solskjaer và không ít cầu thủ Quỷ đỏ không giữ được cái đầu lạnh ở những trận quan trọng, tài năng của CR7 là không đủ để mang về vinh quang.

Messi và PSG gây thất vọng

PSG được giới chuyên môn nhận định là ứng viên số 1 cho danh hiệu Champions League mùa này. Chiêu mộ thành công Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, giữ chân Kylian Mbappe, PSG đang có đội hình rất mạnh. Dù vậy, tập thể toàn sao chưa chắc tạo nên đội bóng mạnh.

Messi (số 30) bị hậu vệ Brugge kèm chặt.

90 phút trên đất Bỉ rạng sáng nay cho thấy nhận định trên là có cơ sở. Chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Club Brugge, nhưng PSG bị đối thủ áp đảo về số cơ hội. Nếu đội bóng nước Pháp thi đấu hời hợt, rời rạc và thiếu gắn kết, Brugge lại chơi pressing rực lửa.

Sau bàn thua giữa hiệp, đại diện nước Bỉ tràn lên tổ chức tấn công tự tin, đẩy cầu môn Keylor Navas vào thế báo động. Dù chỉ cầm bóng 31%, nhưng Brugge sút tới 15 lần, nhiều gần gấp đôi so với 9 pha dứt điểm của PSG.

Trong trận đầu tiên ra sân cho PSG, Messi đã chơi rất nỗ lực. Siêu sao người Argentina có 3 lần tạo cơ hội cho đồng đội, 1 lần sút trúng khung gỗ. Anh lùi xuống để kéo bóng, kết nối lối chơi, vẫn không thể tạo ra khác biệt cho PSG. Có tình huống trong trận, Messi đi bóng giữa vòng vây hậu vệ Brugge, nhưng 6 cầu thủ PSG chỉ đứng nhìn.

Messi và PSG gặp khó khi không thắng đội yếu nhất bảng.

Messi không đạt thống kê tấn công ấn tượng ở trận này với 23 lần mất bóng và chỉ chuyền chính xác 79%. Có trong tay tam tấu tấn công đắt nhất thế giới, song HLV Mauricio Pochettino vẫn đang loay hoay tìm công thức phù hợp cho PSG. 2 đối thủ tiếp theo của đội bóng nước Pháp là Man City và RB Leipzig còn được đánh giá cao hơn Brugge.

Messi có thể giúp đội nhà vượt khó ở vòng bảng.

Mưa bàn thắng

Nếu 8 trận đấu trong đêm đầu tiên chỉ có 16 bàn được ghi (trung bình 2 bàn mỗi trận), 8 trận đấu ở lượt đá đêm qua chứng kiến tới 28 pha lập công (trung bình 3,5 bàn/trận).

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất là cuộc so tài giữa Man City và RB Leipzig. 9 bàn thắng được ghi trên sân Etihad, nơi đội bóng của HLV Pep Guardiola hủy diệt đối thủ với tỷ số của một set tennis (6-3). Trận có nhiều bàn thắng thứ hai diễn ra giữa Sporting Lisbon và Ajax Amsterdam. Trên đất Bồ Đào Nha, Ajax thắng chủ nhà với tỷ số đậm 5-1.

Man City (áo xanh nhạt) đè bẹp Leipzig.

Cuộc so tài giữa Liverpool và AC Milan cũng hấp dẫn không kém với 5 bàn thắng được ghi. Liverpool áp đảo Milan và có bàn mở tỷ số. Trước khi hiệp 1 khép lại, 2 pha tấn công chớp nhoáng giúp Milan bất ngờ dẫn ngược 2-1.

Tuy nhiên, đẳng cấp của Jordan Henderson và Mohamed Salah đã giúp "Lữ đoàn đỏ" ngược dòng trong hiệp 2 để thắng 3-2 chung cuộc.

Chiến thắng của Liverpool đánh dấu ngày vui của Ngoại hạng Anh khi 3/4 CLB (trừ Man Utd) giành chiến thắng. Trong khi đó, chỉ 1 trong số 3 đại diện Italy không thua ở lượt mở màn (Juventus hạ Malmo FF 3 bàn không gỡ).

Ở Đức, 2 trong 4 đại diện có được chiến thắng (Borussia Dortmund và Bayern Munich). Còn tại Tây Ban Nha, Real Madrid là đại diện LaLiga duy nhất thắng lượt đầu (1-0 trước Inter).

Một thống kê đáng chú ý khác: chỉ 5 trong số 16 đội chủ nhà ở lượt đầu tiên chiến thắng, bằng với số đội khách lấy trọn 3 điểm.

Kết quả lượt mở màn vòng bảng Champions League.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/luot-mo-man-vong-bang-champions-league-noi-buon-ronaldo-va-messi-ar636732.html