Lượt trận muộn vòng 10 V-League: HAGL sẽ gây sốc, Hà Nội FC khó bị ngăn chặn

Vòng 10 V-League 2018 đang hứa hẹn sẽ rất ấn tượng và hấp dẫn sau khi hai trận đấu sớm kết thúc với các kết quả đầy bất ngờ.

Nếu như cuộc đọ sức giữa XSKT Cần Thơ và SHB Đà Nẵng đã diễn ra đầy rất sôi nổi, kịch tính dù không có bàn thắng nào được ghi thì trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương đã khiến cả v-League phải bất ngờ khi đè bẹp Sài Gòn FC với tỷ số 5-1 để vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH.

Đó là một trận đấu mà đội bóng đất Thủ đã chơi cực hay, họ dễ dàng chia cắt đối thủ, tạo ra các đợt lên bóng sắc sảo và có rất nhiều cơ hội. Đội trưởng Anh Đức vẫn chơi khá nổi bật khi có cho riêng mình 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cựu sao U19 Việt Nam Nguyễn Tiến Linh. Tiền đạo trẻ này đã có màn trình diễn quá xuất sắc và ghi tới 4 bàn vào lưới Sài Gòn FC.

Tâm điểm của loạt trận đấu muộn chiều nay sẽ là cuộc đối đầu giữa FLC Thanh Hóa vs HAGL

Tâm điểm của loạt trận đấu muộn chiều nay sẽ là cuộc đối đầu giữa FLC Thanh Hóa vs HAGL

NHM bóng đá trong nước có quyền hy vọng sự tưng bừng và sôi động ấy sẽ được tiếp tục được kéo dài tới loạt trận muộn với 5 trận đấu hứa hẹn rất kịch tính và khó lường. Tâm điểm của loạt đấu muộn này chắc chắn sẽ là sân Thanh Hóa, nơi đội chủ nhà FLC Thanh Hóa tiếp đón đội bóng được yêu thích nhất V-League là HAGL.

Đây sẽ là cuộc đấu đầy thú vị và hứa hẹn sẽ có những bất ngờ. Dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, có vẻ như FLC Thanh Hóa đang thay da, đổi thịt. Họ đã chơi tốt hơn, bản lĩnh hơn và quan trọng là tinh thần cũng như sự hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Chỉ tính trong 2 trận gần đây tại V-League, họ đã ghi tới 6 bàn thắng vào lưới đối phương. Nếu may mắn hơn ở chuyến làm khách trước Hà Nội FC, họ đã có thể có được 4 điểm hoặc nhiều hơn thế.

Sự hồi sinh của FLC Thanh Hóa được thể hiện qua phong độ và quyết tâm của các cầu thủ. Họ đã chơi tốt hơn, tập trung và mạnh mẽ hơn. Không còn nhiều những pha mất bóng vô duyên và những đường lên bóng cũng đã sắc sảo hơn rất nhiều.

Tuy nhiên tính cho đến thời điểm này, hàng phòng ngự vẫn cứ là điểm yếu cố hữu của FLC Thanh Hóa. Sau 9 vòng đấu, số bàn thua mà họ phải nhận đã lên tới con số 14 bàn, bằng đúng số bàn thắng ghi được. Đây chắc chắn là điều đáng lo với HLV Đức Thắng bởi lẽ HAGL là đội bóng rất nguy hiểm và tấn công chính là điểm mạnh nhất của đối thủ này.

Phong độ rất ấn tượng của Văn Toàn, phần nào đó là Công Phượng và đặc biệt là Xuân Trường là không thể xem thường. Bộ ba này kết hợp với phần còn lại xuất sắc chẳng kém đang tạo nên một HAGL khác hẳn so với những mùa giải gần đây, mạnh mẽ, sắc sảo và rất nguy hiểm.

Điều dễ nhận thấy là việc các ngôi sao trẻ của đội bóng phố núi giờ đã trưởng thành, bản lĩnh và quái hơn rất nhiều. Họ không còn dễ bị bắt nạt nữa và khả năng tận dụng thời cơ cũng tốt hơn nhiều. Nếu hàng thủ của FLC Thanh Hóa vẫn bất cẩn như những trận đấu đã qua, cái giá phải trả sẽ là rất đắt.

Trách nhiệm của SLNA là chặn đứng mạch chiến thắng cuat Hà Nội FC

Trong khi đó trên sân Vinh, SLNA đang quyết tâm ngăn chặn bước tiến mạnh mẽ của Hà Nội FC. Đó là điều không đơn giản chút nào, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chắc chắn hiểu rất rõ bởi Hà Nội FC đang dẫn đầu BXH và thể hiện một phong độ cực kỳ thuyết phục.

Đội bóng Thủ đô hiện cũng là đội duy nhất chưa thua trận nào mùa giải này. Ngăn chặn bước tiến manh mẽ của họ, điều đó là khó như lên trời bởi với dàn sao xuất sắc với những cái tên như Văn Quyết, Oseni, Quang Hải, Moses…, Hà Nội FC luôn là quá mạnh.

Ở trận đấu này, Quang Hải có thể vắng mặt vì chấn thương nhưng Thành Lương đã hết án treo giò để trở lại thế chỗ. Mọi thứ vì thế vẫn hoàn toàn ổn với đội bóng Thủ đô. Trong khi đó về phía SLNA, họ sẽ khó có được sự phục vụ của trung vệ trụ cột Hoàng Văn Khánh vì chấn thương đầu gặp phải ở trận đấu với HAGL mới đây.

Tuy nhiên với việc được chơi trên sân nhà cùng quyết tâm phải thắng để thoát ra khỏi nhóm cuối bảng, SLNA sẽ rất khó lường. Văn Đức đang có phong độ tốt, Khắc Ngọc vẫn cho thấy sự lợi hại ở khu vực giữa sân và nếu hai ngoại binh Olaha, Osmar thể hiện được hết năng lực của mình, khả năng làm nên bất ngờ trước Hà Nội FC là hoàn toàn có. Dẫu sao họ cũng biết rằng để ngăn được bước tiến của đội bóng thủ đô vẫn là chuyện không dễ chút nào.

Lịch thi đấu ngày 30/5

17h00 sân 19/8: S.Khánh Hòa vs Nam Định FC

17h00 sân Lạch Tray: Hải Phòng vs Than Quảng Ninh

18h00 sân Thống Nhất: TP.HCM vs Quảng Nam FC

18h00 sân Thanh Hóa: FLC Thanh Hóa vs HAGL

19h00 sân Vinh: SLNA vs Hà Nội FC

Kết quả hai trận đấu sớm

B.Bình Dương 5-1 Sài Gòn FC

XSKT Cần Thơ 0-0 SHB Đà Nẵng

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/luot-tran-muon-vong-10-vleague-hagl-se-gay-soc-ha-noi-fc-kho-bi-ngan-chan-post263850.info