Lượt trận thứ 3 AFF Suzuki Cup 2018 (MYANMAR 0- 0 VIỆT NAM): Thừa quyết liệt, thiếu bàn thắng

Tính chất quan trọng của trận đấu khiến 2 HLV đưa vào sân đội hình mạnh nhất. Chủ nhà Myanmar tung Zin Htet - Nanda Kyaw, Soe Moe Kyaw, Win Moe Kyaw, Min Tun - Bo Bo, Moe Aung - Mg Lwin, Thu Aung, Phyoe Wai và đặc biệt là cầu thủ nguy hiểm nhất Aung Thu.

Công Phượng và đồng đội vẫn là những người duy nhất giữ sạch lưới sau 3 vòng đấu.

Myanmar tỏ rõ quyết tâm giành điểm tối đa trước khi làm khách với đối thủ khó chịu Malaysia ở lượt đấu cuối. Nên vậy những phút đầu, họ cầm bóng nhiều hơn, và cố hết sức nhanh nhất để đưa bóng vào hướng khung thành của thủ môn Văn Lâm. Khi đưa được bóng ngang vạch 16m50, họ thường tìm cách xẻ sâu vào nách hàng thủ Việt Nam, thay vì tạt bổng vào cấm địa. Trong khi đó, các học trò của HLV Park Hang-seo kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ở các pha phản công.

Từ phút 20 trở đi, các cầu thủ Việt Nam đã lấy lại thế trận. 2 cầu thủ tên Đức là Anh Đức và Văn Đức tích cực tranh cướp bóng và dứt điểm khi có cơ hội. Tuy nhiên, thủ môn Myanmar đã có một ngày thi đấu rất tập trung, hóa giải tất cả. Chủ nhà Myanmar có pha nguy hiểm đáng kể ở phút thứ 35 Văn Lâm không bắt dính bóng sau quả đá phạt góc của đối thủ và sau đó, các cầu thủ Myanmar đã gây sóng gió trước khung thành của Việt Nam. Tuy nhiên họ đã không thể tận dụng được cơ hội.

Vào hiệp 2, HLV Park Hang-seo thay hai cầu thủ. Trọng Hoàng, Hùng Dũng vào sân. 2 đội cũng chơi cởi mở hơn. Myanmar mỗi khi có bóng luôn triển khai nhanh nhưng vẫn giữ tính kỷ luật truyền từ những ông thầy người Đức. Họ không ngại va chạm và phạm lỗi khi cần. Tình huống chú ý của ĐT Việt Nam ở phút thứ 53 đầu hiệp 2, trong vòng vài chục giây, Văn Đức và Công Phượng có cơ hội sút bóng trong cấm địa, nhưng cả hai tình huống, bóng đều đi trúng vị trí của thủ môn Myanmar. Phía ngược lại, ở phút thứ 61, Aung Thu nỗ lực đi bóng, thoát khỏi sự vây ráp của ba cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, các vệ tinh xung quanh tiền đạo số 10 dâng lên không kịp, và không tận dụng được đường chọc khe của cầu thủ này.

Phút 76, Văn Toàn vào sân. Có thể hiểu HLV Park Hang-seo muốn ưu tiên cho nhân tố có khả năng tạo đột biến. Ngay lập tức, cầu thủ này đã đưa bóng vào lưới Myanmar nhưng... trọng tài căng cờ báo việt vị trong tình huống khá nhạy cảm: Quang Hải sút căng từ ngoài cấm địa về góc xa, buộc thủ môn Myanmar đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Văn Toàn băng vào đá bồi, tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, trọng tài biên phất cờ, báo việt vị. Bàn thắng không được công nhận. Những phút cuối trận, cơ hội hầu như thuộc về các cầu thủ Việt Nam, nhưng bàn thắng vẫn không đến. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Việt Nam dứt mạch toàn thắng, tuy nhiên 1 điểm trên sân đối thủ chơi rắn như Myanmar là kết quả không tồi. Các tuyển thủ Việt Nam còn nguyên quyền tự quyết khi trở về sân Mỹ Đình đón tiếp đội bóng láng giềng Campuchia, đội bóng mà trong trận đấu cùng ngày đã thắng Lào 3-1, nhưng đã hết cơ hội đi tiếp.

Sau kết quả hòa trận đấu ngày 20-11, Myanmar tạm dẫn đầu bảng với 7 điểm, Việt Nam bằng điểm nhưng về số bàn thắng (5 so với 7), Malaysia có 6 điểm. Lượt cuối ngày 24-11 sẽ quyết định 2 tấm vé vào bán kết AFF Cup với 2 cặp đấu: trong khi Việt Nam gặp đối thủ dễ chịu Campuchia trên sân nhà thì Myanmar sẽ có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trong trận "quyết đấu" trên sân của đối thủ Malaysia.

B.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_198480_luot-tran-thu-3-aff-suzuki-cup-2018-myanmar-0-0-viet-nam-thua-quyet-liet-thieu-ban-thang.aspx