Lượt về vòng 1/8 Champions League 2018-2019: Chia tay Quỷ đỏ

Giữa tuần này, lượt về vòng 1/8 Champions League 2018-2019 sẽ diễn ra những cặp đấu đầu tiên và nó sẽ khiến NHM tiếp tục đắm chìm với bóng đá đỉnh cao với nhiều trận cầu sinh tử ở hai giải đấu cao nhất châu Âu.

Ngày 6-7/3, Champions League trở lại, mang đến bữa tiệc bóng đá cho fan với các trận thư hùng được cả thế giới mong đợi như Dortmund - Tottenham, Real Madrid – Ajax, PSG - MU. Sau những kết quả ở lượt đi, PSG, Tottenham và các nhà ĐKVĐ Real đang nắm nhiều lợi thế rõ ràng ở lượt về, trong khi cặp đấu Porto - AS Roma hứa hẹn sẽ có kịch tính. Dù lợi thế của những đội giành chiến thắng lượt đi là lớn và rõ ràng, nhưng bất ngờ đều có thể xảy ra, đặc biệt ở đấu trường như Champions League, khi các diễn biến, cục diện trong trận đấu xoay chiều rất nhanh.

Cửa hẹp với MU

Chiến thắng 2-0 trước Manchester United (MU) ngay tại Nhà hát của những giấc mơ trong trận lượt đi đã gần như giúp PSG cầm vé đi tiếp vào tứ kết. Ở trận lượt đi, dù cả 2 ngôi sao sáng nhất là Neymar và Cavani cùng vắng mặt, nhưng PSG vẫn có Mbappe và Di Maria tỏa sáng giúp PSG thắng 2-0 ngay trên sân của Man Utd. PSG đã biến Neymar thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới vào hè 2017, khi bỏ ra 263 triệu đôla để mua đứt hợp đồng từ Barca. Trong gần hai năm chơi bóng ở Pháp, ngôi sao người Brazil luôn giữ vai trò quan trọng trong chiến thuật CLB. Dù vậy, khi thiếu Neymar, PSG vẫn đủ sức hạ Man Utd 2-0 ngay tại Old Trafford. Trận thắng không chỉ chứng minh sức mạnh chiều sâu của PSG, mà còn cho thấy ngôi sao Mbappe đang tiến bộ từng ngày. Lợi thế 2 bàn ở lượt đi, nên dù Neymar nhiều khả năng sẽ không ra sân khi từ chối trở lại PSG theo yêu cầu của HLV Thomas Tuchel. HLV Thomas Tuchel có lý do để gọi Neymar trở về Paris để hồi phục và tập luyện sau chấn thương khi cho rằng sự có mặt của Neymar sẽ là nguồn động viên cho toàn đội PSG ở trận đấu lượt về vòng knock out Champions League với MU.

Tuy nhiên, Neymar không trở lại Pháp như yêu cầu của HLV trưởng. Lý do không phải ở lại Brazil để điều trị chấn thương mà dự lễ hội Carnival ở Rio. Đó là một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất Brazil và ngày PSG tiếp MU cũng là ngày khai mạc lễ hội Carnival. Đánh bại MU ngay lượt đi đã cho thấy PSG là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này. Lợi thế của chủ sân Công viên các hoàng tử là họ không bị phân tán tư tưởng cho giải đấu quốc nội, nơi họ tạo cách biệt 12 điểm với nhóm bám đuổi ở Ligue 1. Cùng với đó, việc Angel Di Maria trở lại mạnh mẽ và đóng góp rất lớn vào những chiến thắng vừa qua của PSG đã khiến HLV Thomas Tuchel phải thừa nhận Angel Di Maria đang thi đấu rất tuyệt vời trong vai trò tiền đạo thứ hai bên cạnh Kylian Mbappe. Cả hai đều là những cầu thủ hay nhất có thể ghi bàn, có kỹ thuật rất tốt, đều điềm tĩnh, khát khao và dũng mãnh trước áp lực lớn. Phong độ xuất sắc của PSG đang cho thấy đây là đội bóng có chiều sâu, luôn biết cách vượt qua khó khăn. Đặc biệt, sự tỏa sáng của bộ đôi Kylian Mbappe - Angel Di Maria đang mang đến không chỉ sự yên tâm cho HLV Thomas Tuchel mà còn là nguồn cảm hứng mới cho toàn đội giữa thời điểm rất căng thẳng của mùa giải.

Ở lượt về này, quá nhiều lợi thế thuộc về PSG khi không chỉ được chơi trên sân nhà, họ còn đón chào sự trở lại của những siêu sao của mình, trong khi MU ngoài việc ở thế cửa dưới lại còn mất hàng loạt trụ cột bởi chấn thương trong thời gian gần đây. Mất Pogba bởi chiếc thẻ đỏ ở trận lượt đi, Quỷ đỏ thành Manchester đang mất tới 10 cầu thủ bởi chấn thương trước trận lượt về quan trọng này.

HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết: hiện tại, cả Matic và Herrera đều phải ngồi ngoài hơn 1 tháng vì chấn thương. Matteo Darmian đã tập luyện, nhưng chưa sẵn sàng. Mắt cá của Marcus Rashford vẫn còn đau và việc anh có ra được sân ở trận lượt về hay không vẫn phải chờ tới phút cuối. Phil Jones bị ốm, Antonio Valencia mới hồi phục chấn thương bắp chân. Anthony Martial cũng gặp vấn đề và ông chưa dám mạo hiểm. Bên cạnh đó, Jesse Lingard, Juan Mata và Marcos Rojo cũng không có nhiều cơ hội xỏ giày ra sân. Việc hàng loạt trụ cột MU nghỉ thi đấu sẽ khiến cơ hội lật ngược thế cờ của MU nhỏ lại, nhưng nó cũng là cơ hội cho những cầu thủ cần chứng tỏ khả năng như Fred, Alexis Sanchez, Scott McTominay và Andreas Pereira. Hàng tiền vệ và tấn công của “Quỷ đỏ” sẽ xáo trộn ở trận đấu tới, thế nhưng HLV Solskjaer yên tâm phần nào khi bộ tứ trung vệ và thủ môn David De Gea đang chơi ổn định. Cơ hội lật ngược thế cờ là nhỏ nhưng với những người yêu MU thì họ vẫn hy vọng bởi với đội hình "què quặt", đội chủ sân Old Trafford vẫn đánh bại Crystal Palace 3-1. Đáng mừng hơn, Lukaku trong lần hiếm hoi đá chính thay Rashford xuất sắc lập cú đúp, bên cạnh bàn thắng của Ashley Young. Ngoài ra, sao trẻ Jimmy Garner có màn "chào sân" từ băng ghế dự bị. Rất ít cơ hội để quỷ đỏ lật ngược thế cờ trước một PSG hùng mạnh cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt nơi các khán đài. Tuy nhiên, trong bóng đá không gì là không thể xảy ra, và những người yêu mến MU đặt hy vọng vào một đội hình dù nhiều gương mặt lạ lẫm cũng vẫn sẽ tạo ra được cuộc lội ngược dòng lịch sử như các thế hệ đàn anh đã từng thể hiện.

Khó có bất ngờ

Nếu như MU khó có thể đi tiếp thì một đội bóng Anh khác lại đang tự tin bước tiếp khi đã đặt một chân vào tứ kết bằng chiến thắng 3-0 trước Dortmund ở lượt đi. Trong lúc Harry Kane và Dele Alli cùng vắng mặt, Tottenham thể hiện rõ chiều sâu chất lượng với ba bàn của Son Heung-min, Jan Vertonghen và Fernando Llorente. Tottenham đã buông tay với cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và giờ họ tập trung hết sức cho sân chơi Champions League. HLV Mauricio Pochettino trước trận vẫn đánh giá cao và dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. “3-0 là kết quả tốt nhưng với Borrussia Dortmund, bạn phải tôn trọng họ và chơi với quyết tâm giành chiến thắng ở trận lượt về. Chúng tôi vui nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm”.

Trong khi đó, một thất bại đậm đà ở lượt đi và nhất là phong độ không tốt tại giải quốc nội khi dẫn trước Bayern Munich trong phần lớn thời gian ở cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga mùa này, vậy mà Dortmund lại đang khiến các CĐV của họ đứng ngồi không yên khi tuột dốc không phanh. Trong trận đấu với đối thủ Augsburg cuối tuần vừa qua, Dortmund đã phải nhận thất bại 1-2 và đánh mất lợi thế dẫn điểm suốt từ đầu giải Bundesliga. Điểm yếu phòng ngự đã lộ rõ, Dortmund còn gặp vấn đề khi dù có sự trở lại của đội trưởng Marco Reus nhưng sự vô duyên của các ngôi sao trên hàng công, khi không tận dụng được các cơ hội ghi bàn nếu không sớm khắc phục thì họ sẽ chẳng thể làm nên bất ngờ. Cũng nhiều khả năng đi tiếp là Real, khi các nhà ĐKVĐ đã cho thấy bản lĩnh của “ông vua Champions League” luôn giúp họ thể hiện đúng lúc. Ajax với những cầu thủ trẻ đem lại lối chơi đầy phấn khích, nhưng khó có thể lật ngược thế cờ. Cơn địa chấn chỉ có thể xảy ra nếu những cầu thủ trẻ của Ajax có một ngày thi đấu “lên đồng” và sức trẻ cùng sự không biết sợ sẽ là vũ khí họ phải tận dụng tốt nhất nếu muốn tạo ra cơn địa chấn.

Trong khi đó, cặp đấu khó đoán nhất chính là Porto tiếp AS Roma. FC Porto để thua 1-2 trong trận lượt đi, nhưng Casillas và các đồng đội vẫn có quyền nở nụ cười cuối cùng nếu có được chiến thắng tối thiểu 1-0 ở trận lượt về này. Ở trận lượt đi, thủ môn người Tây Ban Nha là tác giả của một loạt pha cứu thua quan trọng trước khi Adrian có bàn rút ngắn tỷ số, thứ đem lại hy vọng cho đội khách trong trận lượt về.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/luot-ve-vong-1-8-champions-league-2018-2019-chia-tay-quy-do-tintuc430936