Lụt lịch sử ở Chương Mỹ: Bơi thuyền tiếp tế thức ăn, lở loét vì lội nước

Hơn 10 ngày qua, cuộc sống của người dân ở xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) bị xáo trộn, phải đi lại bằng thuyền hoặc lội nước đến lở loét chân.

XEM CLIP:

Từ đầu thôn Nam Hài, anh Nguyễn Tự Ba phải mất nửa giờ chèo thuyền nan mới vào được sân nhà.

Anh kể, năm ngoái, xã Nam Phương Tiến cũng bị ngập khá sâu, vì vậy khi xây nhà, gia đình đã làm nền rất cao. May mắn trong đợt lụt lần này nước không tràn vào nhà, nhưng khu bếp thì bị ngập. Cả gia đình anh chuyển sang nhà bố mẹ vợ ở nhờ.

Hơn chục ngày qua, người dân xã Nam Phương Tiến di chuyển chủ yếu bằng thuyền nan

Hơn chục ngày qua, người dân xã Nam Phương Tiến di chuyển chủ yếu bằng thuyền nan

Tính đến ngày 1/8, chỗ ngập sâu nhất là hơn 3m, chỗ nông khoảng 50cm

Không có thuyền thì lội nước

Sân nhà anh Nguyễn Tự Ba vẫn ngập đến đầu gối

Anh Ba cho biết: Nước ngập toàn bộ sân và khu vực chăn nuôi, may mà bể nước mưa không bị ngập nên vẫn có nước sinh hoạt

Ngôi nhà mới xây xong 2 tháng đã ngập toàn bộ phần sân và mấp mé khu nhà bếp, thóc gạo trong bếp được kê cao

Nước tràn vào khu bếp nhà bà Nguyễn Thị Sáu (xóm Bèo)

Bà Sáu chia sẻ: "Điện lúc có lúc mất, gia đình vẫn nấu được cơm ăn..."

Chồng bà Sáu giặt quần áo bằng chút nước mưa ít ỏi tích trữ được sau trận mưa tối 31/7

Vợ chồng ông Bùi Ngọc Tiến phải sơ tán lên tầng 2 của trường THCS Nam Phương Tiến A, nơi ông đang làm bảo vệ.

Hàng ngày người thân bơi thuyền mang cơm vào trường cho ông bà Tiến

Hơn chục ngày đi lại trong ngập lụt nên chân của một số người dân có dấu hiệu lở loét

Bát đũa dùng xong được xếp gọn vào một góc, hôm sau mang đi rửa nhờ

Đêm buông xuống, người dân nơi đây phải thay nhau thức để trông tài sản và phòng trường hợp nước lũ đột ngột dồn về

Phạm Hải - Hoàng Tuân

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/ngap-lut-o-chuong-my-boi-thuyen-tiep-te-thuc-an-lo-loet-vi-loi-nuoc-467602.html