Lưu Đức Hoa và 2 lần giúp đỡ Lâm Khiết Anh trong những ngày nửa điên nửa tỉnh

Lưu Đức Hoa đã từng nhiều lần giúp đỡ Lam Khiết Anh trong những ngày nửa điên nửa tỉnh trước khi cô qua đời.

Lưu Đức Hoa và 2 lần giúp đỡ Lam Khiết Anh trong những ngày nửa điên nửa tỉnh

Ngọc nữ Hong Kong một thời Lam Khiết Anh bất ngờ ra đi ở tuổi 55 khiến làng giải trí Hoa ngữ bàng hoàng và xót xa. Cuộc đời nhiều bi kịch, tăm tối cùng scandal bị 2 ông trùm showbiz cưỡng hiếp khiến Lam Khiết Anh sống những năm tháng cuối đời trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh, rối loạn tâm thần. Những góc khuất, bí mật về đời tư của bà cũng dần dần được hé lộ.

Tài năng, xinh đẹp, thành công sớm hơn các diễn viên cùng thời, là ngôi sao hàng đầu của hãng phim TVB, được nhiều đại gia lẫn nghệ sĩ theo đuổi, chẳng ai ngờ cuộc đời Lam Khiết Anh lại dần chuyển sang một hướng khác, vô cùng bi thảm.

Và nơi rẽ của cô trớ trêu thay, lại chính là nơi cô đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp. Đó là khi cô đóng phim Đại thời đại (The greed of man, sản xuất năm 1992), bộ phim được đánh giá là hay nhất mọi thời đại của TVB. Trong phim, Lam Khiết Anh vào vai La Tuệ Linh, một cô gái mạnh mẽ, dám yêu dám hận dám hi sinh.

La Tuệ Linh yêu một người đàn ông, nhưng người ấy lại bị bạn thân (cũng chính là người yêu cũ của cô) đánh chết, một mình cô nuôi lớn 4 đứa con của người mình yêu. Sau này, khi con của người yêu bị hại, cô đã hóa điên, cuối cùng chết bởi một viên đạn lạc. Cô gái ngã xuống trên nền nhạc của bài hát bất hủ: Người tình mùa đông.

Số phận bi thương của La Tuệ Linh đã khiến Lam Khiết Anh trở nên trầm cảm, nhiều người cho rằng cô không thể thoát ra khỏi những đau khổ của nhân vật La Tuệ Linh.

Lam Khiết Anh ngày còn trẻ

Tuy mắc chứng trầm cảm nhưng sau đó, cô vẫn tiếp tục tham gia nhiều bộ phim, nổi bật là bộ phim Tân tây du ký (A chinese odyssey, sản xuất năm 1995).

Bi kịch chỉ thật sự đến với Lam Khiết Anh khi cha mẹ cô liên tiếp qua đời vào năm 1995 và năm 1996. Có người nói rằng ngay sau đó cô đã chia tay với bạn trai, cũng có người bảo bạn trai cô đã nhảy lầu tự tử. Đau khổ cùng cực đã khiến cho bệnh trầm cảm của cô trở nên trầm trọng hơn. Riêng người bạn thân của cô - nữ ca sĩ Dương Mạn Lợi - cho rằng, Lam Khiết Anh ngày càng trở nên sa sút là do bị cưỡng bức bởi một tên trùm xã hội đen dưới lớp bọc một doanh nhân giàu có.

Năm 1998, Lam Khiết Anh lái xe gây tai nạn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau đó, tâm trí cô càng trở nên bất ổn hơn. Năm 1999, cô đã được bác sĩ yêu cầu nhập viện vì những biểu hiện tâm thần và nghi ngờ cô có khuynh hướng tự tử.

Sau nhiều lần ra vào bệnh viện tâm thần, Lam Khiết Anh đã tuyên bố phá sản vào năm 2006 thông qua luật sư Tăng Quyền Uy, người từng tiết lộ với báo giới về “tình cảm đặc biệt” của mình dành cho Lam Khiết Anh. Một thời gian ngắn sau đó, cô được luật sư Tăng mang về sống trong căn hộ của mình, giúp cô tìm vai diễn quảng cáo và đã giúp đỡ cô hơn 700.000 đô la Hồng Kông. Nhưng sau nhiều lần khuyên bảo và giúp đỡ, luật sư Tăng đành bỏ cuộc trước sự bất cần và sa đà của Lam Khiết Anh.

Không còn nhận được sự giúp đỡ của Tăng Quyền Uy, cô sống nhờ vào trợ cấp chính quyền Hồng Kông và cư trú trong gia đình ca sĩ Dương Mạn Lợi ở Thâm Quyến.

Lam Khiết Anh thời điểm nửa điên nửa tỉnh tâm thần

Năm 2008, Lam Khiết Anh trở về Hồng Kông. Những năm sau đó, sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng sa sút: từ chối uống thuốc và gặp bác sĩ, cờ bạc, hút thuốc, không nhà cửa, thậm chí có lúc cô đã ở trong khu nhà chứa, mồi chài đàn ông để kiếm sống.

Một người bạn của "ngọc nữ Hong Kong" chia sẻ, có thời điểm bệnh tâm thần của Lam Khiết Anh trở nặng, bà đã tự tưởng tượng ra thuyết âm mưu rồi từ chối nhận trợ cấp. Khi ấy, Lam Khiết Anh tuyên bố bà chỉ tin tưởng Lưu Đức Hoa.

Được biết, khi Lam Khiết Anh lần đầu được ra viện tâm thần, nam tài tử đã dùng danh nghĩa cá nhân trao riêng cho Lam Khiết Anh 100.000 tệ để trang trải cuộc sống, nhưng chẳng ngờ số tiền này đã bị kẻ xấu trộm mất, khiến Lam Khiết Anh lại trắng tay.

Nhưng không vì thế mà Lưu Đức Hoa bỏ cuộc. Nam tài tử lại tìm cách khác để giúp Lam Khiết Anh. Lưu Đức Hoa đã tìm đến các tổ chức từ thiện uy tín, nhờ họ giúp đỡ Lam Khiết Anh để bà ổn định cuộc sống.

Nhờ sự trợ giúp của Lưu Đức Hoa và một số người bạn cũ, Lam Khiết Anh đã thuyên giảm bệnh tâm thần và sống khép kín trong một căn hộ nhỏ.

Tưởng rằng bà có thể yên bình tận hưởng cuộc sống giản dị sau bao sóng gió. Nhưng Lam Khiết Anh đã ra đi ở tuổi 55. Khi biết tin Lam Khiết Anh ra đi Thiên vương Hong Kong Lưu Đức Hoa buồn bã tiết lộ:

“Tôi thấy buồn và khó chấp nhận khi nghe tin một người bạn qua đời. Tôi không thể ngờ Lam Khiết Anh đã đi xa. Những ngày qua nhiều tin buồn đến với tôi quá. Đầu tiên là ân sư Kim Dung và giờ là bạn tốt Lam Khiết Anh”, anh nói.

Xem thêm: Bài Pv Lam Khiết Anh

Kim Hảo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/luu-duc-hoa-va-2-lan-giup-do-lam-khiet-anh-trong-nhung-ngay-nua-dien-nua-tinh-54710-7.html