Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh: Tài năng và sứ mệnh đã vượt lên số phận

Sáng 14.8, báo Dân Việt phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ và VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc họp báo đêm thơ nhạc kịch 'Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh: Tình yêu ở lại' nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của vợ chồng nghệ sĩ và con trai Lưu Quỳnh Thơ.

Buổi họp báo có sự tham dự của ông Thái Thiên- Phó Cục trưởng Cục Báo chí- Xuất bản Bộ Thông tin truyền thông, NSƯT Lê Chức- phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu; nhà báo Tạ Bích Loan- Trưởng ban VTV3; NSƯT Trọng Thủy- Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, đạo diễn Sĩ Tiến- Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nhà báo Lưu Quang Định- Tổng biên tập báo NTNN/Dân Việt- Trưởng ban Tổ chức...

Bên cạnh đó, có đại diện gia đình của 2 cố tác giả là nhà báo Lưu Minh Vũ- con trai nhà thơ Lưu Quang Vũ, anh Lưu Tuấn Anh- con trai nhà thơ Xuân Quỳnh, bà Lưu Khánh Thơ- em gái nhà thơ Lưu Quang Vũ. Ngoài ra, buổi hợp báo còn có rất nhiều khách mời văn nghệ sĩ thân thiết với gia đình 2 cố tác giả như nhà văn Ngô Thảo, nhà văn Nguyễn Văn Thọ, nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ Lê Huy Quang, đạo diễn Trần Lực, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, NSƯT Thu Huyền- Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội, nhà thơ Vi Thùy Linh...

NSƯT Lê Chức, nhà văn Ngô Thảo, nhà báo Lưu Quang Định và nhà báo Lưu Minh Vũ trao đổi tại cuộc họp báo.

Chương trình mở đầu lắng đọng với ca khúc Tiếng Việt do nhạc sĩ Lê Tâm phổ từ bài thơ "Tiếng Việt" của nhà thơ Lưu Quang Vũ, phần đọc thơ tràn đầy cảm xúc của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Bài thơ "Đêm Đông chí uống rượu với bác Lâm và bác Khánh nói về những cuộc chia tay thời loạn" do nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đọc đã mang đến những cảm xúc rất đặc biệt cho người nghe. Ca sĩ Hoàng Nga đến từ Nhà hát Tuổi trẻ trình bày ca khúc "Thơ tình cuối mùa thu" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Xuân Quỳnh cũng mang đến một không khí rất xúc động khi nhớ đến những vần thơ tài hoa của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Nhạc sĩ Lê Tâm trình bày ca khúc "Tiếng Việt" phổ thơ Lưu Quang Vũ.

Thay mặt ban tổ chức chương trình "Đêm thơ- nhạc- kịch Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh tình yêu ở lại", nhà báo Lưu Quang Định cho biết: "Như tất cả các quý vị đã biết, cặp vợ chồng nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh đã rời xa cuộc đời đến nay là tròn 30 năm. Năm 1988, một tai nạn giao thông thảm khốc đã mang anh chị và con trai- cháu Lưu Quỳnh Thơ ra đi, để lại một niềm tiếc thương khôn nguôi cho gia đình, bạn bè và công chúng ngưỡng mộ tài năng của họ.

Cặp vợ chồng nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ cũng là vợ chồng văn nghệ sĩ duy nhất cho đến thời điểm này được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cao quý về văn học nghệ thuật. Nhà thơ Lưu Quang Vũ được trao tặng giải thưởng năm 2000, nhà thơ Xuân Quỳnh được trao tặng vào năm 2017. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho những đóng góp của họ.

Còn một phần thưởng khác cũng danh giá và đáng trân quý không kém, đó chính là niềm thương nhớ, sự ngưỡng mộ của bạn bè, công chúng dành cho tài năng của hai cố tác giả suốt 30 năm qua. Mỗi dịp cuối tháng 8, mỗi mùa thu Hà Nội, những bạn bè thân thiết nhất của 2 nhà thơ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh đều nhớ đến họ, bằng những tình cảm yêu thương và trân trọng nhất".

Chính bởi mong muốn tổ chức một sự kiện văn hóa tưởng nhớ 30 năm ngày 2 cố tác giả Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh rời xa cuộc đời, nên đêm thơ nhạc kịch “Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh: Tình yêu ở lại” được ấp ủ hình thành.

Chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào lúc 20h ngày 26.8.2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với mong muốn đem lại những ký ức đẹp nhất về 2 nghệ sĩ tài năng trong lòng bạn bè và khán giả. Chương trình gồm 3 phần, phần 1 là những bài thơ, ca khúc được phổ nhạc của 2 tác giả. Phần thứ 2 là những hồi ức đẹp nhất, những kỷ niệm lần đầu được kể về hình ảnh của Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh trong trí nhớ và tình yêu bè bạn. Phần 3 là trích đoạn vở kịch nổi tiếng “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn.

Nhà báo Lưu Quang Định- Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại buổi họp báo.

"Ban tổ chức chúng tôi rất hy vọng, đây sẽ là một nén tâm nhang gửi đến 2 cố tác giả và con trai ở thiên đường, đồng thời cũng là một món quà nghệ thuật dành tặng những bạn bè, công chúng yêu mến tài năng của anh chị Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh.

Chúng tôi hy vọng rằng, với tình yêu và những vần thơ mà 2 nhà thơ Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh để lại, chúng ta sẽ thêm một lần nữa được sống trong không khí mà anh chị đã sống, đã lao động cống hiến cho nghệ thuật với một tình yêu thương người và yêu thương đời vô tận"- nhà báo Lưu Quang Định cho biết.

NSƯT Lê Chức rưng rưng nhớ lại: "30 năm trước, tai nạn của gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh là một sự kiện chấn động. Chúng tôi bàng hoàng, cả sân 51 Trần Hưng Đạo bàng hoàng, nhưng chúng tôi nén đau thương để lo lắng cho đám tang được vẹn toàn. Hàng ngàn người đã đến tiễn đưa gia đình 3 người thân yêu của chúng tôi. Bây giờ tôi vẫn nghĩ về mặt tâm linh, họ đến với cuộc đời như một thiên sứ, và họ rời bỏ chúng ta, lặng lẽ về thiên đường sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình".

Nhà văn Ngô Thảo- một người bạn thân thiết của gia đình 2 cố tác giả Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh.

Nhà văn Ngô Thảo xúc động nói: "Chúng ta nhớ tiếc Lưu Quang Vũ, sân khấu và văn học khó tìm được ngowif thứ 2 như anh. Trong các vở kịch của anh, tính dự báo quá lớn. Lưu Quang Vũ viết ra những điều mà không ai dám viết ở thời điểm đó, anh vượt lên trên những khó khăn của đời thường, để cống hiến bằng tài năng và sức lực của mình. Anh viết cho hàng chục triệu người dân Việt Nam, vì nghĩ đến họ mà viết, nên những tác phẩm của anh mới có sức lay động trái tim sâu xa đến vậy".

Clip: Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và tình yêu ở lại (Thực hiện: Khánh Linh - Nguyễn Chương)

Mai An - Ảnh: Đàm Duy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/luu-quang-vu-xuan-quynh-tai-nang-va-su-menh-da-vuot-len-so-phan-903993.html