Lý do 'người tình số 1 của phụ nữ châu Á' Lương Gia Huy chung tình bên vợ kém sắc suốt hơn 30 năm

Sau hơn 30 năm dù có nhiều mỹ nữ vây quanh nhưng Lương Gia Huy vẫn chung tình một lòng không thay đổi bên bà xã bị chê kém sắc, già nua.

Người hâm mộ điện ảnh Hoa ngữ thập niên 80, 90 không ai là không biết tới Lương Gia Huy. Chàng diễn viên có vóc dáng thư sinh, gương mặt thanh mảnh, cặp mắt một mí ướt át có thể xô trái tim người đối diện lệch nhịp và làn môi gợi tưởng những ảo mộng ái ân đã khuynh đảo màn ảnh châu Á với vai nam chính trong bộ phim Người tình. Lương Gia Huy vào vai đạt tới nỗi, ai xem phim cũng tin rằng, chàng chỉ việc bê mình vào phim chứ không phải dụng công diễn xuất gì. Người ta gọi chàng là "người tình số 1 của phụ nữ châu Á".

Lương Gia Huy sinh năm 1958, được gọi là “Tony lớn” bên cạnh “Tony nhỏ” Lương Triều Vỹ. Nhờ vẻ ngoài nam tính và diễn xuất ấn tượng, anh đã gây được chú ý ngay từ ngay từ khi mới bước vào nghề, ngoài Người tình, tên tuổi của anh gắn với nhiều tác phẩm đình đám như Tranh giành quyền lực, Đông tà tây độc, Nhu đạo long hổ bang, Lạc lối ở Bắc Kinh...

Lương Gia Huy hồi trẻ.

Lương Gia Huy nổi bật trong làng giải trí nhờ ngoại hình phong độ và diễn xuất đa dạng. Nhiều bóng hồng xung quanh nhưng ông chỉ dành tình yêu cho người vợ từ thuở hàn vi. Đến nay, trải qua hơn 30 năm kết hôn, vợ chồng Lương Gia Huy - Giang Gia Niên vẫn hạnh phúc dù họ không phải là cặp đôi trai tài gái sắc.

Vừa mới nổi danh đã bị thất nghiệp

Năm 1983, khi mới vào nghề, Lương Gia Huy may mắn lọt mắt xanh đạo diễn Lý Hàn Tường, được giao vai diễn trong các phim Hỏa thiêu Viên Minh Viên, Thùy liêm thính chính. Nhờ vai hoàng đế trong Thùy liêm thính chính, đóng cùng Lưu Hiểu Khánh, Lương Gia Huy đoạt danh hiệu Ảnh đế tại giải Kim Tượng năm 1984. Tuy nhiên, sau thành công này, anh trải qua quãng thời gian bế tắc.

Anh là một trong những diễn viên Hong Kong đầu tiên sang Trung Quốc đại lục đóng phim. Theo Sohu, thập niên 1980, Đài Loan là thị trường quan trọng của phim Hong Kong, vì thế các nhà sản xuất đặc biệt chiều chuộng thị hiếu của khán giả Đài Loan. Lúc bấy giờ, giới làm phim Đài Loan không hợp tác với diễn viên từng đi Trung Quốc đại lục đóng phim. Các nhà sản xuất Hong Kong vì thế không ký hợp đồng với Gia Huy, đẩy tài tử vào thế thất nghiệp.

Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, Lương Gia Huy cùng một số bạn bè tự thiết kế, may vòng đeo tay bằng da bò, bày bán ở sạp trong khu chợ đêm tại Vịnh Đồng La (Causeway Bay), Hong Kong.

Cô gái chìa tay giúp khi Lương Gia Huy sa cơ

Vô tình biết được câu chuyện của Lương Gia Huy, Giang Gia Niên khi đó là nhà sản xuất của đài phát thanh RTHK, cô cảm thông và thấy bất bình thay anh. Giang Gia Niên từng xem phim của Lương Gia Huy, nhận xét anh là diễn viên có thực lực.

Cô đã liên lạc và hỏi anh có muốn làm phim cho đài phát thanh. Công việc chính là thu âm cho các chương trình radio. Lúc nhận được cuộc gọi đó từ Giang Gia Niên sau một thời gian dài bị cô lập, Lương Gia Huy thực sự xúc động. “Cuối cùng tôi cũng có việc làm rồi”. Lương Gia Huy hồi tưởng lại giây phút đặc biệt ấy, “tôi cũng rất ngạc nhiên, nghĩ rằng người phụ nữ này cũng to gan thật, là người duy nhất ở Hong Kong dám thuê tôi làm việc”.

Cuộc tình giản dị và một đám cưới đơn sơ nhưng hạnh phúc

Lương Gia Huy và Giang Gia Niên lúc trẻ.

Lương Gia Huy từng chia sẻ rằng thời mới quen, anh thấy Gia Niên rất xinh đẹp, phải lấy hết dũng cảm mới theo đuổi được.

“Thời đó tôi phải đi bán hàng rong ở chợ để mưu sinh. Trong mắt tôi, Giang Gia Niên rất xinh đẹp, lại đã có người yêu, còn tôi chỉ là anh diễn viên nghèo không có tương lai.

Khi yêu thầm cô ấy, tôi chỉ dám ngắm từ xa, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc. 3 tháng sau, tôi biết cô ấy đã chia tay người yêu mới dám chủ động ngỏ lời”, tài tử chia sẻ.

Khi biết tin Giang Gia Niên chia tay bạn trai, Lương Gia Huy nghĩ đây là cơ hội cho mình, anh đã mua hai chiếc vé xem phim tới gặp cô nói: “Nếu em muốn đi, anh đợi em lúc 19h30 ở rạp, em không thích thì không cần đến”. Tối đó, Giang Gia Niên có mặt ở rạp.

Vì thu nhập thấp, Lương Gia Huy không có khả năng đưa Giang Gia Niên hẹn hò ở những nơi sang trọng mà chỉ thường tới nhà anh đánh cờ. Một lần sinh nhật bạn gái, anh quyết định mời cô đi uống cà phê. Lúc thanh toán, anh bất ngờ vì giá rẻ, từ đó, đôi trẻ thường hẹn hò ở quán này. Không những vậy, Lương Gia Huy giới thiệu bạn bè tới đó.

Ảnh cưới Lương Gia Huy và vợ vào năm 1987.

Một số người bạn phàn nàn giá cả ở quán cà phê này quá đắt đỏ chứ không rẻ như Lương Gia Huy nói. Thấy kỳ lạ, anh tới gặp nhân viên phục vụ để hỏi tại sao giá cả của anh và bạn lại chênh lệch. Nhân viên này kể Giang Gia Niên dặn mỗi lần Lương Gia Huy tới, chỉ tính một nửa số tiền theo biên lai. Nửa còn lại cô sẽ trả. Các nhân viên phục vụ ở đây còn đặt biệt danh cho Lương Gia Huy là “Lương 50 phần trăm”.

Lương Gia Huy quá sửng sốt khi biết sự thật. Anh nghĩ Giang Gia Niên là người anh cần suốt đời trân trọng.

Với tấm chân tình của tài tử họ Lương đã khiến Giang Gia Niên xiêu lòng. Họ kết hôn vào năm 1987, sau khoảng nửa năm hẹn hò. Lúc sửa soạn lấy vợ, Lương Gia Huy chỉ có tài sản 8.000 HKD (khoảng 23 triệu VNĐ). Không muốn bố mẹ lo lắng, hai người bàn nhau rút gọn thủ tục cưới xin. Họ không thông báo với cha mẹ về đám cưới, không mở tiệc mừng. Ngày cưới, chỉ có em gái của hai người chứng hôn. Lương Gia Huy tự thiết kế một tờ giấy chứng nhận kết hôn, hài lòng nói: “Anh làm còn đẹp hơn giấy của nhà nước”.

Số tiền tích lũy có được, Lương Gia Huy mua một chiếc nhẫn cho vợ, cùng cô và một số bạn bè đi ăn thịnh soạn ở khách sạn, đặt một phòng để hưởng trăng mật.

Lương Gia Huy hỏi vợ có thấy thiệt thòi khi cưới anh. Cô đáp: “Không, em tin anh không bao giờ làm em buồn”. Câu nói đó Lương Gia Huy khắc cốt ghi tâm. Anh hứa dù gặp hoàn cảnh nào cũng không phụ lòng vợ. Cưới nhau được hơn nửa năm, khi kinh tế ổn định hơn, hai người mới làm thủ tục kết hôn chính thức. Năm 1991, Giang Gia Niên sinh đôi con gái.

Sau này, mỗi khi có ai hỏi chàng vì sao lại lấy một cô gái không nổi tiếng, không xinh đẹp, vóc dáng lại thô lùn xấu xí, ăn mặc quê mùa, Lương Gia Huy trả lời ngắn gọn: “Khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy xinh đẹp, có một công việc tốt và đang có người yêu, còn tôi thì nghèo, thất nghiệp. Tôi đã rất mất công để chinh phục cô ấy”.

Tỏa sáng trở lại

Dưới sự kêu gọi của Từ Khắc, Châu Nhuận Phát cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi, các nhà làm phim Đài Loan từ bỏ việc “phong tỏa” Lương Gia Huy, giúp sự nghiệp của anh thuận lợi hơn. Tài năng của anh được khẳng định qua Người tình, Bản sắc anh hùng 3, Farewell China, Đông tà tây độc, Thần Bài 2... Nam diễn viên gặt hái nhiều giải thưởng uy tín như Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã 1990 (phim Farewell China), Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Tượng 2006 (phim Xã hội đen), Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Tượng 2013 (phim Hàn chiến 2)...

Người vợ hết lòng hy sinh

Lương Gia Huy trong phim Người tình năm 1992.

Khi quay phim Người tình ở Việt Nam, anh đã bị xã hội đen cưỡng chế sang Philippines để đóng phim. Để cứu chồng lẫn sự nghiệp của chồng, Giang Gia Niên không chút sợ hãi, đề nghị được gặp “ông trùm’ nói chuyện. Bằng sự can đảm, sắc sảo và tài ăn nói của mình, Giang Gia Niên đã thuyết phục được “ông trùm” thả Lương Gia Huy ra. Về Hong Kong, khi vừa xuống máy bay, nhìn thấy Giang Gia Niên đang đợi mình, Lương Gia Huy liền chạy tới ôm vợ và khóc. Đó là lần đầu tiên anh khóc giữa chốn đông người.

Những người bạn của Lương Gia Huy khi biết câu chuyện một mình Giang Gia Niên vào hang cọp để cứu chồng thì đều hiểu vì sao cho đến giờ phút này, trong mắt “người tình số 1 của phụ nữ châu Á” lại chỉ có duy nhất một người đàn bà. Sau khi sinh cho chồng 2 người con gái, lại bị bệnh nên Giang Gia Niên mắc chứng tăng cân không kiểm soát.

Bà xã Lương Gia Huy dành trọn tuổi thanh xuân chăm sóc và vun vén cho tổ ấm.

Đoạn tuyệt với các mỹ nhân để chung thủy bên vợ

Lương Gia Huy nổi bật trong làng giải trí nhờ ngoại hình phong độ và diễn xuất đa dạng

Từng được mệnh danh là “người đàn ông gợi tình nhất màn ảnh Hong Kong”, nên không lạ gì khi Lương Gia Huy thường xuyên được nhận những vai có cảnh nóng bạo liệt với toàn các mỹ nhân của điện ảnh Hoa ngữ, từ Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Lưu Gia Linh đến Phạm Băng Băng, Điền Bội Quân… Không ít người trong số họ đã bị ánh mắt ướt át đắm đuối của Lương Gia Huy làm cho lung lạc, trong đó sâu nặng nhất là Trương Mạn Ngọc.

Làng giải trí Hoa ngữ đồn rằng, sau khi hợp tác chung bộ phim Nghệ thuật cưa trai, Trương Mạn Ngọc và Lương Gia Huy nảy sinh chuyện “phim giả tình thật”. Giang Gia Niên vốn sẵn tính hay ghen đã làm loạn lên đòi ly hôn. Lương Gia Huy lúc đó mới tỉnh ngộ, sợ mất vợ, liền nhân một bữa tiệc có mặt cả đoàn phim, đưa Giang Gia Niên đến dự. Ngồi chung bàn với Trương Mạn Ngọc, Lương Gia Huy cố ý chăm sóc Giang Gia Niên khiến Trương Mạn Ngọc nuốt nước mắt vào trong, dứt khoát tuyệt giao với người đàn ông đã làm cô tổn thương. Cũng nhờ đó mà Lương Gia Huy vượt qua cạm bẫy ái tình với một trong bốn tứ đại mĩ nhân của điện ảnh Hoa ngữ.

Câu chuyện với Trương Mạn Ngọc khiến Lương Gia Huy chịu không ít điều tiếng. Người ta nói anh “sợ vợ”, vì vợ mà khiến người tình bẽ bàng. Còn Trương Mạn Ngọc sau hơn 20 năm vẫn không muốn nhắc tới cái tên Lương Gia Huy. Giờ đây, nhìn Giang Gia Niên ngày càng già và béo, thân hình ngày càng quá khổ với cách ăn mặc quá mức tuềnh toàng trong khi Lương Gia Huy vẫn dáng dấp trẻ trai, vẫn đóng cảnh nóng bạo liệt với các người đẹp 8x, người ta càng lời ra tiếng vào với ý gièm pha. Rằng, Lương Gia Huy đã dại dột khi để tuột mất Trương Mạn Ngọc mà cứ khư khư giữ trong tay người vợ già nua kém sắc. Rằng hai người đi cạnh nhau như đôi đũa lệch, nhìn đi nhìn lại vẫn không thể vừa mắt.

Cuộc sống viên mãn bên vợ con

Sau chuyện với Trương Mạn Ngọc, Gia Niên chưa phải thêm một lần nào lo lắng, bất an rằng ông xã sẽ thay lòng đổi dạ hay vướng phải lưới tình như nhiều đồng nghiệp khác trong làng giải trí nữa.

Tài tử họ Lương vẫn có thói quen nắm tay vợ mỗi khi ra phố.

Ở tuổi 60, anh dành nhiều thời gian đưa vợ con đi du lịch, làm từ thiện…

Kết hôn đã hơn 30 năm, Lương Gia Huy luôn giữ thói quen nắm tay vợ khi ra phố, cử chỉ nhỏ như thay lời minh chứng cho tình yêu không đổi thay của mình. Trong mắt Lương Gia Huy, vợ ông luôn là nàng thiếu nữ xinh đẹp như lần đầu mới gặp.

Bỏ ngoài tai những lời gièm pha so sánh, Lương Gia Huy chia sẻ đối với anh: “Trong đời chỉ có 3 điều khiến tôi hạnh phúc. Huy hoàng nhất là việc kết hôn với Giang Gia Niên, thứ 2 là sinh hai con gái và cuối cùng là việc tham gia vào điện ảnh”.

Người hâm mộ tin Lương Gia Huy. Bởi vì, chí ít là tới thời điểm này, vẫn chưa có “phốt” nào của anh bị “bóc”. Cái thói quen nắm tay vợ mỗi khi xuống phố vẫn chưa hề thay đổi. Và câu chuyện với Trương Mạn Ngọc năm xưa anh đã gửi lại vĩnh viễn ở phim trường.

Lương Gia Huy và vợ bên nhau hơn 30 năm. Anh có kiến giải riêng về tình yêu: “Với một đôi uyên ương, những năm đầu hẹn hò là sự say đắm. Nếu 30 năm sau họ còn nắm tay nhau xuống phố, đó mới là tình yêu đích thực”. Tài tử kể nhiều khi vợ ngủ say, anh ngắm nhìn gương mặt vợ, nghĩ thầm: “Đây là người phụ nữ cho Lương Gia Huy mái ấm. Không có người này, sẽ không có hai thiên thần, không có tất cả”.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-anh-de-luong-gia-huy-chung-tinh-ben-vo-kem-sac-suot-hon-30-nam-a409152.html