Lý do tiền đạo Hải Phòng không thể về đưa tang anh trai bị bắn chết tại nhà?

Anh trai của tiền đạo Hải Phòng Andre Fagan đã ra đi sau một vụ thanh toán bằng súng tại quê hương Jamaica.

Theo Zing, sự việc diễn ra lúc 15h20 chiều 17/6 tại Maxfield Avenue (Jamaica). Robert (anh trai tiền đạo Andre Fagan) và một người bạn đang ở trong nhà thì bị các tay súng phá cửa rồi xả đạn. Cả hai đều trúng nhiều vết đạn, bị thương nặng sau khi nhóm người có vũ trang bỏ đi.

Chân sút Andre Fagan rất đau buồn khi biết người thân của mình thiệt mạng trong một vụ thanh toán ở quê nhà Jamaica. Rất nhiều bạn bè của anh đã chia sẻ sự tiếc thương cùng tiền đạo đang thi đấu cho CLB Hải Phòng.

Tiền đạo Andre Fagan (phải).

Theo báo cáo của cảnh sát Denham Town, Robert được cho là chết tại bệnh viện, người bạn bị thương nặng và đang được điều trị đặc biệt. Anh trai của Andre Fagan năm nay 36 tuổi, còn có biệt danh là “Gandino”, làm công nhân xây dựng ở địa phương.

Chia sẻ với Zing.vn, cầu thủ sinh năm 1987 rất buồn và muốn trở về Jamaica nhưng không thể. Hiện tại, Andre Fagan cùng CLB Hải Phòng chuẩn bị cho lượt về V.League 2019. Lúc này, Hải Phòng đang đứng thứ 12 trên 14 đội tham dự giải.

Quê nhà của Fagan là điểm nóng của tội phạm. Maxfield Avenue là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc bắn, giết và thanh toán nhau bằng súng.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, trên mạng xã hội Facebook, Fagan viết: "Tin xấu nhất ngày hôm nay, anh trai tôi đã bị giết". Sau đó, Fagan tiếp tục đăng tải trên Facebook bức ảnh anh trai Robert cùng dòng trạng thái: "Em yêu anh Robert. Trái tim em như muốn ngừng đập khi nghe tin anh qua đời".

Bài đăng của Fagan nhận được rất nhiều chia sẻ từ các CĐV, trong đó phần lớn là người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Mọi người đều bày tỏ sự tiếc thương và động viên Fagan sớm vượt qua nỗi đau.

Fagan (32 tuổi) sang Việt Nam thi đấu tại V-League vào năm 2011 trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Sau đó, anh chuyển đến Hải Phòng năm 2012, ghi 8 bàn thắng sau 25 trận trước khi trở lại Jamaica khoác áo CLB Harbour View.

Đến năm 2014, Fagan trở lại V-League thi đấu cho Hải Phòng. Kể từ đó đến nay, anh luôn là trụ cột của đội bóng đất Cảng, ghi 33 bàn thắng sau 126 trận.

Báo Dân Trí thông tin thêm, Fagan và Stevens được ví như bộ đôi sát thủ trong đội hình Hải Phòng của HLV Trương Việt Hoàng. V-League 2015, cả Stevens và Fagan ghi được tổng số 18 bàn thắng. Mỗi lần ra sân, Fagan như người " tiếp đạn" còn Stevens "nổ súng". Quan sát Hải Phòng thi đấu từ đầu giải V-League 2016 đến nay, không thể không trầm trồ với kỹ thuật của hai chân sút ngoại binh.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-tien-dao-hai-phong-khong-the-ve-dua-tang-anh-trai-bi-ban-chet-tai-nha-a438629.html