Ly kỳ vụ trộm gần chục tỉ đồng ở TP HCM

Tưởng rằng thời gian trôi qua công an sẽ gặp khó khăn, không thể truy bắt được nên Tú và đồng bọn sống ung dung, phè phởn ở quê cho đến ngày bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ trộm 8,6 tỷ đồng tại Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM) xảy ra vào tháng 9-2017, vừa qua Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức, Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt được 3 đối tượng có liên quan.

Băng này khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm tại các doanh nghiệp và chiếm đoạt số tiền lớn, một đối tượng trong nhóm đã chết đuối trước đó trong một lần đột nhập vào Khu công nghệ cao ở quận 9, TPHCM để trộm tài sản.

Trở lại vụ trộm gần chục tỷ

Theo hồ sơ vụ án, vào rạng sáng 20-9-2017, anh Nguyễn Thanh Mãi (SN 1983, HKTT khóm 3, TT. Càn Long, tỉnh Trà Vinh; nhân viên bảo vệ của Công ty Nhơn Hòa) đến nhận ca trực thì phát hiện phòng làm việc của công ty trên lầu 1 và khu vực phòng kế toán, thủ quỹ cửa mở, đồ đạc bị lục tung, nên báo cho anh Lý Minh Khoa (SN 1976, Phó Tổng giám đốc của công ty) đến kiểm tra và báo tin Công an phường Hiệp Bình Phước.

Qua làm việc với cơ quan công an, anh Khoa cho biết tài sản bị mất khoảng 8,56 tỷ đồng để trong két sắt tại phòng thủ quỹ, trong đó bao gồm: tiền có sẵn trước trong két sắt khoảng 5 tỷ đồng, số tiền trên là tiền lương của cán bộ, công nhân viên và khoảng 3,6 tỷ đồng là tiền công ty mới nhận tại ngân hàng về chiều ngày hôm trước (19-9) để chuẩn bị trả lương cho công nhân.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, ban đầu cơ quan chức năng ghi nhận cửa chính vào tòa nhà làm việc Ban giám đốc và kế toán, thủ quỹ Công ty trong tình trạng mở, cửa lên cầu thang để lên lầu 1 trong tình trạng mở; cửa vào phòng kế toán trong tình trạng mở có dấu hiệu bị cạy khóa, các bàn làm việc tại phòng bị mở, nhiều đồ đạc trong phòng bị lục tung, cửa vào phòng thủ quỹ trong tình trạng mở, cánh cửa của két sắt bên trong phòng thủ quỹ bị mở nhưng không có vết cạy khóa.

Huy kể lại lúc trèo hàng rào đột nhập bị bảo vệ phát hiện truy đuổi

Huy kể lại lúc trèo hàng rào đột nhập bị bảo vệ phát hiện truy đuổi

Tại khu vực phía trước tòa nhà bị mất trộm và bên trong phòng kế toán, công ty có gắn camera quan sát. Qua kiểm tra camera xác định lúc 2 giờ 7 phút có 4 thanh niên khoảng 25-30 tuổi đi chân đất, không đội nón, không đeo khẩu trang đi từ cửa chính vào cầu thang dưới đất rồi lên lầu 1 để vào phòng kế toán cạy cửa đột nhập vào bên trong lục lấy tài sản.

Đến 3 giờ 55 phút thì các đối tượng mang 4 túi xách từ phòng kế toán ra ngoài và đi cặp theo tường rào bên trái tòa nhà làm việc của Ban giám đốc, kế toán, thủ quỹ, nơi giáp đường số 6, sau đó leo qua tường rào thoát ra bên ngoài Quốc lộ 13 tẩu thoát.

Sau khi công tác khám nghiệm hiện trường vụ án hoàn tất, Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra. Gần 1 năm rưỡi điều tra ròng rã, làm việc hết sức mình của lực lượng điều tra để truy tìm manh mối băng trộm. Đến đầu tháng 4-2019, ban chuyên án phát hiện các đối tượng tình nghi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nên đã tiến hành phối hợp với công an địa phương bắt giữ được hai tên.

Từ lời ban đầu của các đối tượng, xác định tên thứ 3 trong vụ án này là Nguyễn Tương Tú (19 tuổi, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), nhưng vào thời điểm này không ai biết Tú đang sống ở đâu.

Tiến hành phối hợp với Công an phường Yên Thế thì được biết, Tú có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản, phải đi cơ sở giáo dưỡng 24 tháng, vào năm 2017, Tú bị TAND Q.Thủ Đức tuyên phạt 8 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Thời gian này Tú đang sống ở phương Yên Thế, nhưng có nhiều biểu hiện bất thường, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Tú có tiền mua đất cất nhà sau nhiều năm sống lang thang trở về. Xác định đây chính là đối tượng liên quan trong vụ trộm tại Công ty cân Nhơn Hòa nên Ban chuyên án phối hợp với Công an phường Yên Thế bắt giữ để hắn không có cơ hội tẩu thoát.

Ba đối tượng bị bắt tại Quảng Ngãi và Gia Lai, gồm: Lý Thái Huy (SN 1997, HKTT ấp Phú Vinh Trung, TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành, Quãng Ngãi; cầm đầu băng trộm), Lâm Nhật Vũ (SN 2000, HKTT ấp Trung Mỹ, xã Hành Dũng, H.Nghĩa Hành, Quãng Ngãi) và Nguyễn Tương Tú.

Tang vật và tài sản tạm giữ, gồm: 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Lý Ty Hân và bà Trần Thị Thanh Thùy đứng tên (tạm giữ của cha mẹ đối tượng Lý Thái Huy), 1 chiếc xe máy Honda SH150i biển số 76F1 – 225.19 mang tên Lâm Văn Trung (tạm giữ của đối tượng Lâm Nhật Vũ), 1 điện thoại di động Oppo của đối tượng Lâm Nhật Vũ).

Tan rã khi đồng bọn chết đuối

Bước đầu điều tra, các đối tượng khai nhận chính là thủ phạm đột nhập cân Nhơn Hòa trộm 8,6 tỷ đồng chia nhau tiêu xài, băng này tổng cộng có 4 tên.

Quá trình điều tra, các đối tượng Huy, Vũ, Tú khai nhận thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại Công ty cân Nhơn Hòa. Sau khi trộm được số tiền khủng của Công ty cân Nhơn Hòa, chúng đổi hết ra tiền USD để cất giữ cho gọn.

Qua điều tra mở rộng, ngoài vụ trộm ở Công ty cân Nhơn Hòa, các đối tượng khai nhận còn thực hiện 9 vụ trộm khác tại các quận, huyện, như: 12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Chánh (TPHCM), Dĩ An (Bình Dương) và 2 vụ tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Điển hình là vụ trộm vào đầu tháng 6-2017, Huy, Tiên và Vũ đột nhập vào Trung tâm Công nghệ Sinh học ở P.Trung Mỹ Tây, quận 12 phá két sắt lấy trộm khoảng 1,2 tỷ đồng. Với số tiền trong phi vụ này, cả bọn chia nhau đánh bạc thua hết 200 triệu đồng, Tiên giữ 450 triệu đồng, chia cho Huy và Vũ mỗi người 225 triệu đồng.

Vụ thứ 2 là vào khoảng tháng 8-2017, Huy, Tiên và Vũ đột nhập vào Công ty ôtô Isuzu trên đường Quang Trung (P.8, Q.Gò Vấp, TPHCM). Chúng lấy trộm của công ty này khoảng 50 triệu đồng và 7 máy vi tính xách tay. Sau đó, Tiên bán máy tính được khoảng 50 triệu đồng. Vụ này tổng cộng được khoảng 100 triệu đồng, Tiên giữ 50 triệu đồng, chia cho Huy và Vũ mỗi người 25 triệu đồng.

Ngoài 3 vụ trộm trên, nhóm này còn thực 7 vụ trộm khác với số tiền chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Trong đó có vụ trộm lớn là vào ngày 6-9-2017, tại Công ty CP GAMUDA LAND (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM). Nhóm này đã đột nhập lấy trộm 14 máy tính xách tay các loại, 2 ổ cứng, 16.500 USD, 40.420.000 đồng (tổng cộng gây thiệt hại cho doanh nghiệp 414.805.000 đồng).

Đối tượng Tú bị bắt tại Gia Lai

Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa, nơi các đối tượng đột nhập trộm hơn 8,6 tỷ đồng

Sau khi thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm lớn, số tiền chiếm được đã chia chác cho các đối tượng theo từng vai trò khác nhau, ai có công nhiều được nhiều, ai công ít thì được ít tiền hơn. Sau đó chúng ẩn mình một thời gian.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 6-12-2017, Tú cùng với hai đối tượng đồng bọn là Lý Thái Huy và Nguyễn Văn Tiên đột nhập vào một doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao quận 9 để trộm cắp tài sản. Nhưng khi vừa trèo qua hàng rào thì chuông báo động chống trộm của doanh nghiệp này reng inh ỏi nên Tú và đồng bọn bỏ chạy. Cùng lúc này lực lượng bảo vệ Khu công nghệ cao đã tổ chức truy đuổi bắt được Tú, các tên còn lại chạy thoát.

Bất ngờ đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện xác một thanh niên chết dưới con suối cạnh Khu Công nghệ cao TPHCM (thuộc phường Tân Phú, quận 9). Công an quận 9 đã trục vớt xác thì xác định nạn nhân chính là Nguyễn Văn Tiên.

Ngay sau đó công an đưa Tú đến nhận diện thì tên này xác định đây là đồng bọn đi trộm và bị đuổi bắt. Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y kết luận Tiên chết do ngạt nước. Quá trình điều tra, Công an quận 9 xác định Tiên, Tú và Huy đã đi trộm cắp tài sản, khi bị bảo vệ truy đuổi, Tiên đã nhảy xuống kênh tẩu thoát thì tử vong.

Trong thời gian tạm giữ để điều tra, Tú và Huy thừa nhận đi trộm cắp tài sản nhưng chưa lấy được gì thì bị bảo vệ phát hiện. Mặc dù sau đó Công an quận 9 đã nghi ngờ đây là băng trộm nên đấu tranh mở rộng điều tra, nhưng các đối tượng này không khai nhận gì thêm nên CQĐT đã cho các đối tượng được tự do vì không đủ chứng cứ xử lý hình sự.

Sau vụ trộm bất thành tại Khu công nghệ cao, Tiên tử vong do chết đuối khi bị bảo vệ truy đuổi, cả nhóm tạm thời giải tán, trở về quê sinh sống và dùng toàn bộ số tiền có được trong các vụ trộm chia nhau tiêu xài, mua sắm nhiều tài sản và kể cả việc mua đất cất nhà ở quê.

Tưởng rằng thời gian trôi qua công an sẽ gặp khó khăn, không thể truy bắt được nên Tú và đồng bọn sống ung dung, phè phởn ở quê cho đến ngày bị bắt giữ.

Ngoài các đối tượng bị bắt giữ trên, hiện tại CQĐT đang tiếp tục làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản, tiếp tay của một số người có liên quan.

Theo Báo Công An

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ky-an/ly-ky-vu-trom-gan-chuc-ti-dong-o-tp-hcm-20190512105033935.htm