'Lý Sư Sư' của 'Lâm Xung' tiết lộ mối tình hơn 36 năm với 'hổ tướng' TVB

'Lý Sư Sư' Thích Mỹ Trân tiết lộ mối tình với 'hổ tướng' TVB sau hơn 30 năm kể từ thời điểm bộ phim truyền hình Lâm Xung phát sóng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhắc đến phim Lâm Xung, khán giả nhớ ngay đến nàng “Lý Sư Sư” tài sắc bán nghệ không bán thân ở chốn lầu xanh. Với khán giả Việt Nam lúc bấy giờ, phim cổ trang còn là điều gì đó rất mới mẻ, thế nên “Lý Sư Sư” của Thích Mỹ Trân vốn đã đẹp, lại càng quyến rũ, tinh khôi hơn. Nét mong manh, yểu điệu, nhan sắc “chim sa cá lặn” của Lý Sư Sư khiến khán giả nhớ tới tận bây giờ.

Là mỹ nhân cổ trang số 1 Hong Kong thời điểm đó, Thích Mỹ Trân đã hóa thân xuất sắc thành nàng “Lý Sư Sư” với vẻ ngoài “chim sa cá lặn” và nội tâm tinh tế, mong manh.

Giữa lúc sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Thích Mỹ Trân quyết định bỏ sau lưng hết tất cả, rút khỏi showbiz thị phi vì một người đàn ông. Đó là Miêu Kiều Vỹ - một trong “Ngũ hổ tướng” của TVB thập niên 1980.

Mối tình sâu đậm hơn 36 năm

Trái ngược với cuộc tình đầy biến động và đau khổ của nàng “Lý Sư Sư” trên màn ảnh, Thích Mỹ Trân lại có một cuộc tình đẹp và cuộc sống hậu hôn nhân viên mãn.

Thích Mỹ Trân (SN 1962) và Miêu Kiều Vỹ (SN 1958) quen biết khi cùng học lớp diễn xuất của đài TVB năm 1980. Theo lời kể của nữ diễn viên, lúc đó Miêu Kiều Vỹ là một trong những chàng trai nổi bật trong lớp, với ngoại hình cao to, nam tính, được rất nhiều bạn nữ ấn tượng. Tuy nhiên, Thích Mỹ Trân không nằm trong số đó.

Mãi đến năm 1982, hai người có cơ hội hợp tác trong phim You only live twice. Qua quá trình tiếp xúc, đệ nhất mỹ nhân cổ trang mới hiểu hơn về tài tử họ Miêu, nhận thấy anh là người đàn ông chân thành, tình cảm, khác với vẻ hào nhoáng bên ngoài. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm, nhưng phải đến 2 năm sau mới công khai mối quan hệ.

Chặng đường tình ái của Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi yêu nhau, hai người thường xuyên cãi vã bởi Thích Mỹ Trân rất nóng tính. Miêu Kiều Vỹ tiết lộ: “Có lần tôi và cô ấy cãi nhau trên xe, không ai chịu nhường ai. Đến giữa đường cô ấy bỗng nhảy từ trên xe xuống làm tôi một phen hoảng hốt. Từ đó tôi luôn phải nhường nhịn. Đó gọi là: lùi một bước mà tiến xa vạn dặm. Tính tình cô ấy như vậy, ngoài tôi ra chắc không người đàn ông nào dám đến gần mất”.

Thích Mỹ Trân và Miêu Kiều Vỹ là một trong những cặp đôi “phim giả tình thật” đẹp nhất TVB.

Năm 1990, Thích Mỹ Trân tổ chức đám cưới với Miêu Kiều Vỹ. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên không tham gia thêm vào bộ phim nữa, rồi rút khỏi showbiz để chăm lo cho gia đình và công việc kinh doanh. Được biết, Thích Mỹ Trân và ông xã sở hữu chuỗi cửa hàng mắt kính thời trang có mặt ở nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc.

Mối tình 8 năm kết thúc bằng một đám cưới đẹp như mơ.

Chuyện tình đẹp và hôn nhân hạnh phúc lại càng viên mãn hơn khi cặp đôi lần lượt chào đón con gái đầu lòng vào năm 1991, và con trai thứ sinh năm 1993. Cả hai đứa trẻ đều thừa hưởng được nét đẹp từ cả bố và mẹ.

Chia sẻ về mối tình bền bỉ với tài tử họ Miêu, Thích Mỹ Trân cho rằng, quan trọng là hai người có bên nhau trọn đời không, từ đó nỗ lực hết mình để bảo vệ mối quan hệ đó, ngay cả việc tha thứ và thông cảm cho sai lầm của đối phương.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2010, Miêu Kiều Vỹ từng tiết lộ cuộc hôn nhân của họ từng xuất hiện người thứ 3. “Vợ tôi luôn tin tưởng và sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Thái độ đó làm chuyện lớn hóa nhỏ, đồng thời khiến tôi phải suy nghĩ có trách nhiệm hơn với những việc mình làm”.

Anh cũng chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân: “Để đánh giá một người có thực sự thích bạn đời của mình hay không, hãy nhìn cách họ tha thứ và nhẫn nhịn những khuyết điểm của đối phương. Chỉ có như vậy, hai người mới có thể bên nhau dài lâu được”.

Ngày 5/1/2015, Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân tổ chức đám cưới bạc kỷ niệm 25 năm ngày cưới và 33 năm bên nhau. Họ cùng chuẩn bị một bữa tiệc lớn và mời rất nhiều bạn bè cùng đến tham dự. Hoa đán TVB bày tỏ sự hạnh phúc của mình trên trang cá nhân: “25 năm không phải quá dài, nhưng cũng không phải là khoảng thời gian ngắn. Cảm ơn sự đồng hành của anh trong cuộc đời. Cũng cảm ơn lời chúc phúc của các bạn”.

Yêu chiều vợ nên năm nào Miêu Kiều Vỹ cũng cùng các con cũng tổ chức sinh nhật cho Thích Mỹ Trân.

Miêu Kiều Vỹ là “anh ba” trong “Ngũ hổ tướng” của TVB gồm Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Thang Chấn Nghiệp, Miêu Kiều Vỹ. Anh nổi tiếng với các vai diễn cổ trang, đại hiệp hào hoa phong nhã như Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu năm 1993, Sở Lưu Hương trong Sở Lưu Hương và Người dơi năm 1984.

Thích Mỹ Trân cũng là người đẹp nổi tiếng của đài TVB thập niên 80. Cô được biết đến nhiều với vai Nhạc Linh trong Tiếu ngạo giang hồ năm 1984, Ngụy Ánh Tuyết trong Tuyết sơn phi hồ, Ngọc Như Ý trong Thư kiếm ân cừu lục... Sau khi lấy Miêu Kiều Vỹ, cô rút về hậu đài để tiện việc chăm sóc gia đình. Năm 2008 Thích Mỹ Trân quay trở lại làng giải trí, tham gia nhiều tác phẩm cả truyền hình và điện ảnh, gồm Con đường phú quý năm 2009, Long sống chồng năm 2010, 72 người thuê nhà trọ năm 2010 và Blooming Pinellia năm 2013.

Dù danh tiếng không còn được như xưa, nhưng Thích Mỹ Trân chấp nhận và không hề nuối tiếc. Với nàng “Lý Sư Sư”, gia đình mới là ưu tiên hàng đầu.

Quốc Tiệp (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-su-su-cua-lam-xung-tiet-lo-moi-tinh-hon-36-nam-voi-ho-tuong-tvb-a406996.html