M.U.A Hòa Hera – từ cô gái bán kẹo đến chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp

Hòa Hera – cái tên Makeup Artist không còn quá xa lạ trong làng make up chuyên nghiệp. Để xây dựng được thương hiệu cho riêng mình như hiện nay, cô gái sinh năm 1996 đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách.

Hòa Hera tên thật là Đỗ Thị Minh Hòa (1996). Hiện cô đang là một chuyên gia trang điểm có tiếng ở Hà Nội.

Minh Hòa từ bé đã có tính tự lập cao nên ngay khi tốt nghiệp THPT, cô đã bắt đầu đi làm giáo viên dạy nhảy Aerobic cho trẻ mầm non. Gắn bó với công việc được hơn 1 năm, cô nàng từ bỏ vì thu nhập không như mong muốn.

9x bắt đầu tìm hiểu về nghề trang điểm, nhưng gia đình không ủng hộ, cô đã phải tự trang trải học phí bằng cách đi bán kẹo vào buổi tối tại các tụ điểm du lịch ở Đà Nẵng. Một cô gái nhỏ trong bộ đồ áo gấu thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Sau mỗi ngày vất vả, cô thu được từ 70- 200 nghìn. Với sự nhiệt tình và quyết tâm của mình, Minh Hòa may mắn được hỗ trợ bằng việc học không phí, nhưng đổi lại, cô phải làm không lương trong vòng 3 tháng. Số tiền tích góp được khi bán kẹo, cô dùng để mua dụng cụ học tập.

Tự nhận thấy mình là một người khá có năng khiếu, chỉ sau 1 tháng rưỡi chăm chỉ học tập, Minh Hòa được giao nhiệm vụ đi trang điểm cô dâu. Có những kiểu trang điểm và nâng cao chuyên nghiệp, cô nàng đều thực hiện hoàn chỉnh sau một lần hướng dẫn khiến “sư phụ” của cô không khỏi ngạc nhiên.

Kết thúc 3 tháng vừa học vừa làm, 9x được giữ lại studio làm việc. Công việc suôn sẻ hơn cho đến khi cô nàng phải ra Hà Nội sinh sống. Cô đã từng có ý định từ bỏ tất cả, từ bỏ nghề make up, bắt đầu lại ở Hà Nội để trở thành một thông dịch viên tiếng Trung. Cô tâm sự: “Mình đã từng có ý định bỏ nghề make up, nhưng đúng là mình bỏ nghề mà nghề không bỏ, khách vẫn gọi, vẫn nhớ đến mình. Khách ở Hà Nội cũng có nhiều người biết đến mình hơn. Thế là công việc lại tiếp tục sau nửa năm ngưng trệ”.

Bây giờ, sống ở Hà Nội hơn một năm, cô gái miền Trung ra sinh sống không người thân, không bạn bè, khác văn hóa, khác từ món ăn đến khí hậu, nhưng với sự không ngại khó, không ngại khổ, cô được mọi người yêu quý, ủng hộ và dần dần xây dựng được thương hiệu cho riêng mình.

PHƯƠNG OANH- ẢNH: NVCC

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/m-u-a-hoa-hera-tu-co-gai-ban-keo-den-chuyen-gia-trang-diem-chuyen-nghiep-66669.html