M.U nhận thất bại tại Europa League

HLV Ole Gunnar Solskjaer đưa ra đội hình trẻ măng trong chuyến làm khách trên sân của Astana, điều này đã khiến cho đội bóng nước Anh phải nhận thất bại 1-2 tại Europa League.

Hành quân tới Kazakhstan với thành phần chủ chốt là những cầu thủ thuộc đội U23 của M.U, chỉ có 4 cái tên trong đội hình chính là Lee Grant, Luke Shaw, Axel Tuanzebe và Jesse Ligard xuất hiện.

Việc đã chính thức giành vé vào vòng sau cho nên không khó để có thể thấy, chiến lược gia người Na Uy muốn cho đội hình chính nghỉ ngơi và đội U23 thử sức tại một sân chơi lớn là Europa League.

Mặc dù thế, đại diện nước Anh cũng kiểm soát hoàn toàn trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 10, Quỷ đỏ đã có bàn mở tỷ số. Nhận bóng từ Luke Shaw, Jesse Lingard tung ra cú đá hiểm hóc và đầy uy lực, không cho thủ thành Eric cơ hội nào để cản phá.

Có bàn thắng sớm, Man Utd càng dễ đá. Các cầu thủ trẻ của Ole Solskjaer rất tự tin cầm bóng, tích cực tranh chấp.

Tuy nhiên, việc thi đấu dưới thời tiết âm 15 độ đã khiến cho những cầu thủ trẻ của M.U dần không thích nghi được và để đội chủ nhà triển khai được lối chơi quen thuộc.

Astana thi đấu tích cực hơn và tạo ra thế trận giằng co. Thế nhưng họ tấn công khá bế tắc và thường xuyên sử dụng các cú sút xa để tìm vận may.

Bước sang hiệp hai, tình thế thay đổi, Astana trở thành đội ép sân. Ngay ở phút 48, trung vệ trẻ Bernard đã suýt đá phản lưới nhà sau pha phá bóng lập bập.

Phút 54, đại diện của Premier League có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0, đáng tiếc Tahith Chong lại đệm bóng lên trời sau đường chuyền dọn cỗ của Luke Shaw.

Ngay sau đó 1 phút, hàng thủ hớ hênh của Quỷ đỏ để cho Shomko sút bóng chéo góc hạ gục thủ môn Lee Grant, san bằng tỷ số.

Với đà hưng phấn các cầu thủ đội chủ nhà dồn lên tấn công. Ác mông đến với đội bóng nước Anh khi phút 62, Rukavina căng ngang cực mạnh từ cánh phải khiến bóng nảy vào ngươi trung vệ Bernard tung lưới Lee Grant. Tỷ số là 2-1 cho Astana.

Sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ M.U dần lộ ra và bị đối thủ khai thác triệt để. Những phút cuối dù rất cố gắng nhưng đại diện tới từ nước Anh không thể tìm kiếm được bàn gỡ.

Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến hết trận. Astana có 3 điểm đầu tiên ở Europa League năm nay. Còn đối với M.U, đây là bài học vô cùng bổ ích với các cầu thủ đội U23 khi có trải nghiệm tại đấu trường danh giá ở châu Âu.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mu-nhan-that-bai-tai-europa-league-171750.html