M.U thắng Everton - không chỉ là 3 điểm

Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 của M.U trước Everton tại vòng 7 Premier League có ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Hôm qua, M.U vượt qua Everton với tỉ số 2-1 tại sân Old Trafford. Di maria và Falcao là những người lập công cho Quỷ đỏ ở phút 27 và 62. Bàn gỡ của Everton ở phút 55 được ghi bởi Steven Naismith.

Trận thắng này mang nhiều ý nghĩa vô cùng quan trọng với đoàn quân của HLV Louis Van Gaal.

Giành 3 điểm, M.U lần đầu tiên ở mùa giải năm nay góp mặt trong top 4 trên BXH với 11 điểm sau 7 trận. Thành quả này hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của họ thời gian qua. Khởi đầu gian nan với 3 trận đấu đầu tiên không biết mùi chiến thắng, rồi lại nhận một thất bại đáng hổ thẹn trước Leicester ở vòng 5, ít ai ngờ M.U có thể góp mặt ở nhóm 4 đội được dự Champions League sau vòng đấu này. Tuy vẫn còn kém đội dẫn đầu Chelsea tới 8 điểm, nhưng vị trí này sẽ tiếp thêm cho Di Maria và đồng đội rất nhiều sự tự tin.

Manchester "lập lại trật tự" trước Everton

Trận đấu với Everton đêm qua cũng là lần đầu tiên M.U giành được 2 thắng lợi liên tiếp, kể từ tháng 4 năm nay. Đó có thể coi là dấu hiệu ban đầu cho sự ổn định của họ. Trong 4 trận đấu gần đây nhất, họ cũng đã giành được tới 9 điểm. Những chiến thắng của họ tuy vẫn có cái gì đó khá mong manh và chưa thực sự thuyết phục, nhưng xét về kết quả sau cùng thì M.U đang có chiều hướng thay đổi tích cực.

M.U cũng đã rửa hận thành công trước Everton. Năm ngoái, đội bóng vùng Mesyside đã đả bại họ tới hai lần. Phải biết rằng trước đây khi Alex Ferguson còn tại vị, Everton luôn là một đối thủ ưa thích của đội bóng thành Manchester, nhưng dưới thời David Moyes, mọi trật tự đã bị đảo lộn. Chiến thắng nào cũng là chiến thắng, nhưng chiến thắng để phục thù, để trả sòng phằng món nợ đã vay luôn khiến người ta có cảm giác rất đặc biệt.

Falcao cuối cùng cũng đã ghi bàn cho Quỷ đỏ

Lý do cuối cùng khiến các fan M.U vui mừng sau trận đấu với Everton là việc được chứng kiến Radamel Falcao ghi bàn. Cầu thủ người Colombia là cái tên được hy vọng nhất, nhưng cũng gây không ít thất vọng khi đã tịt ngòi trong 3 trận đấu đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo đỏ. Nhưng quá tam ba bận. Phút thứ 62 trên mặt cỏ Old Trafford, "mãnh hổ" Nam Mỹ cuối cùng cũng được "gầm vang" khi ghi bàn mang về chiến thắng cho đội nhà. Bàn thắng không quá đẹp, nhưng là bàn thắng đầu tiên của Falcao ở nước Anh. Tiền đạo này tỏ ra vô cùng phấn khích với động tác ăn mừng không thể hạnh phúc hơn.

Muốn giành ngôi vô địch và quay lại đỉnh vinh quang, M.U sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng ít nhất vào thời điểm này, họ đã vững vàng hơn, đã mạnh mẽ hơn. Hy vọng lại một lần nữa được thắp lên tại nhà hát của những giấc mơ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/mu-thang-everton-khong-chi-la-3-diem-253253.bld