M.U trở lại nỗi lo Ngoại hạng Anh

Không có điều kỳ diệu nào tại Nou Camp khi Manchester United (M.U) thua hoàn toàn Barcelona trong một đêm rực sáng của siêu sao Lionel Messi, và bị 'đá văng' ở tứ kết Champions League (chung cuộc thua 0-4).

HLV Solskjaer an ủi các học trò, và hy vọng họ kịp vực dậy tinh thần hướng tới các trận then chốt ở Ngoại hạng Anh sắp tới đây - Ảnh: AFP

HLV Solskjaer an ủi các học trò, và hy vọng họ kịp vực dậy tinh thần hướng tới các trận then chốt ở Ngoại hạng Anh sắp tới đây - Ảnh: AFP

Giờ đây, “Quỷ đỏ” phải quay về với nỗi lo rất lớn ở giải Ngoại hạng Anh. HLV Ole Gunnar Solskjaer sau khi bị Barcelona loại trả lời phỏng vấn kênh BT Sport khẳng định: “M.U sẽ trở lại Champions League mùa tới, vì thế chúng tôi không buồn bã sau thất bại trước đối thủ mạnh vượt trội hơn mình ở 2 lượt đấu vừa qua.

Tất cả sẽ tập trung trở lại, và đương đầu với tinh thần mạnh mẽ nhất cho một tuần then chốt sắp tới. Sẽ chẳng có chốn dung thân nào chắc chắn hết, tự chúng tôi định đoạt cơ hội cho mình”.

Tuy nhiên, tình thế M.U hiện cực kỳ chông chênh sau khi ngay đầu tuần này đối thủ nguy hiểm nhất còn lại có thể khiến họ bị đánh bật ra khỏi tốp 4 giải Ngoại hạng Anh mùa này là Arsenal, đã không bị sẩy chân khi thắng được Watford 1-0 ngay sân khách nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Aubameyang ghi phút thứ 10.

Arsenal hiện chiếm vị trí thứ 4 đẩy M.U xuống thứ 6 khi hơn 2 điểm (66 so với 64) với cùng 33 trận. Trong nhóm tranh tốp 4 này tính luôn Tottenham (đang xếp thứ 3 với 67 điểm), thì Chelsea đang bị mất thế nhất (đã đấu 34 trận đạt 66 điểm, tạm xếp thứ 5).

Nhưng sắp tới Chelsea còn tự quyết khi đấu trực tiếp với M.U (ngày 28.4), nên đây cũng sẽ là trận chung kết cho cả 2 đội này với đội nào thắng sẽ có nhiều hy vọng tiếp tục bám đuổi để soán ngôi của Arsenal (chỉ còn gặp các đối thủ dưới cơ như Crystal Palace, Wolverhampton, Leicester, Brighton và Burnley).

Siêu sao Messi (giữa) đã làm tan nát hàng thủ M.U Reuters

Mặc dù vậy, M.U đang lo nhất vì trước khi đấu với Chelsea, họ còn đấu liền 2 trận then chốt gặp Everton cuối tuần này (21.4) và kình địch cùng thành phố là Man City giữa tuần sau (rạng sáng 25.4).

Chưa kể, tâm lý bị loại ở tứ kết Champions League cũng khiến M.U nay không còn gì bám víu để dự phòng nữa, mà chỉ còn tự quyết các trận còn lại ở Ngoại hạng Anh để hy vọng lọt vào tốp 4.

Cho nên, thật đáng lo cho thầy trò HLV Solskjaer và chỉ có thắng liên tiếp 3 trận tới đây trước Everton, Man City và Chelsea thì mới có thể hồi sinh, nếu không cứ tiếp đà sa sút như thua 5 trong 7 trận gần đây thì nguy to.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/mu-tro-lai-noi-lo-ngoai-hang-anh-100538.html