M.U vô địch nhờ Rooney!

Nhờ pha lập công bằng đầu của tiền đạo Wayne Rooney, M.U đã có pha lội ngược dòng ngoạn mục để bảo vệ thành danh hiệu vô địch League Cup.

Aston Villa là đội chơi chủ động, bằng lối chơi thoáng ra 2 biên, dồn bóng cho Ashley Young và Stewart Downing ở 2 bên cánh. Và chỉ trong một đường lên bóng gọn ghẽ bên cánh trái, bóng đến chân Agbonlahor, tiền đạo này đã dùng tốc độ thoát xuống. Người đeo bám Agbonlahor là Vidic đã mắc sai lầm vì anh thiếu cảm giác thi đấu, đây chỉ mới là trận thứ 2 của trung vệ người Serbia này trong hơn 1 tháng qua. Cái kéo áo kín của Vidic nhưng không qua mắt được trọng tài Phil Dowd, Aston Villa được hưởng quả phạt đền. James Milner không khó khăn để mở tỷ số của trận chung kết League Cup mùa 2009-2010. Ông Ferguson đã giữ đúng lời hứa, khi xếp Rooney ngồi dự bị (muốn anh giữ sức) và để Owen đá chính. Ferguson đã đúng khi trao cơ hội cho Owen, tác giả của bàn san bằng tỷ số 1-1, sau một pha chớp thời cơ cực nhanh. Nếu như bên phía M.U, Vidic là cầu thủ phải lãnh trách nhiệm cho bàn mở tỷ số, phía Aston Villa, trung vệ Richard Dunne chính là tội đồ, khi để Berbatov cướp bóng từ trong chân, dẫn đến bàn gỡ hòa của Owen. Phút 42, M.U bắt buộc phải thay Owen ra sân vì chấn thương và quyết định đưa Rooney vào sân một cách bất đắc dĩ hóa ra lại hay. Rooney chơi không quá xuất sắc nhưng vẫn đóng vai người hùng của trận đấu qua bàn thắng bằng đầu thứ 5 trong 4 trận gần đây. Tất nhiên, mỗi bàn của anh đều có tầm quan trọng khác nhau, nhưng đây là trận chung kết và anh xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay từ khắp khán đài, trong đó có cả HLV Fabio Capello. M.U vô địch League Cup, có nghĩa họ đã phá vỡ cái huông: cứ vô địch năm trước thì sẽ về nhì năm sau, từ 2 mùa giải trước. Về phía Aston Villa, dù không đoạt cúp nhưng họ đã chơi một trận đấu rất hay. Nếu 2 pha sút xa của Milner và A.Young, một bị thủ môn Kuszczak bay người cản phá, một trúng cột dọc thành bàn thì trận đấu có thể sẽ theo một kịch bản khác. Á quân Carling Cup sẽ không có cơ hội dự cúp châu Âu như á quân FA Cup. Giờ Aston Villa sẽ phải dồn sức cho mục tiêu giành vị trí thứ 4 tại Premier League và nuôi hy vọng tại FA Cup. Bảo Nghi

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201010/20100301085024.aspx