'Ma cà rồng Atlas': Vụ án bí ẩn đáng sợ nhất trong lịch sử tội phạm Thụy Điển

Một cô gái được tìm thấy tại căn hộ của mình trong tình trạng máu bị hút cạn kiệt và một chiếc muỗng cũng đầy máu được tìm thấy ở hiện trường.

Một cô gái được tìm thấy tại căn hộ của mình trong tình trạng máu bị hút cạn kiệt và một chiếc muỗng cũng đầy máu được tìm thấy ở hiện trường.

Hiện trường vụ án mạng. - Ảnh: pinterest.com

Câu chuyện xảy ra vào năm 1932. Sau khi li dị chồng, Lilly Lindström 32 tuổi sống một mình tại căn hộ thuộc khu vực Atlas vùng Stockholm, Thụy Điển. Tại đây, cô hành nghề gái gọi và thường xuyên tiếp khách vào ban đêm. Lilly có một cô bạn thân là Minnie Jansson - người đồng nghiệp sống cùng tòa nhà.

Thế nhưng vào ngày 1/5/1932, Lilly không bao giờ có thể bước chân ra khỏi nhà nữa. Theo lời kể của Minnie Jansson, cô này đã tới phòng của Lilly vào tối hôm đó để xin hỏi bao cao su. Do cũng hành nghề mại dâm như Lilly nên Minnie thường xuyên tới gặp cô để hỏi xin "đồ bảo vệ".

Sáng hôm sau, Minnie như thường lệ gõ cửa phòng bạn nhưng không thấy ai trả lời. Nghĩ rằng Lilly đã ra đường để ăn mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5 nên Minnie cũng không nghi ngờ gì thêm nữa.

Nhưng hai ngày kế tiếp cũng vậy; sự biến mất của người bạn đồng nghiệp làm Lilly cảm thấy có chút nghi ngờ. Cô gọi cửa phòng bạn liên tục mà không có tiếng trả lời, thành thử cuối cùng đành nhờ cảnh sát can thiệp.

Khi lực lượng chức năng phá cửa xông vào, họ phát hiện xác Lilly nằm úp mặt trên giường trong tình trạng lõa thể. Quần áo của cô được xếp ngay ngắn đặt trên chiếc ghế cạnh giường.

Theo cảnh sát, cô gái này đã bị giết bằng ba cú đập vào đầu bởi một vật cùn và đã chết ít nhất từ 2 đến 3 ngày trước đó. Hơn nữa, khám nghiệm cho thấy Lilly đã quan hệ tình dục ngay trước khi bị sát hại.

Mẫu tóc, mẫu nước bọt... là những thứ mà cảnh sát có thể thu thập được tại hiện trường. - Ảnh: Ảnh: pinterest.com

Đi sâu vào phân tích cái chết của Lilly, cảnh sát lại càng kinh hãi khi nhận ra máu của cô đã bị rút sạch khỏi cơ thể, đồng thời chất saliva (thành phần chất dịch trong nước bọt) được tìm thấy trong cơ thể cô.

Ngoài ra, trong phòng có một cái muôi múc canh lớn đẫm máu - được nghi là đã dùng để chứa máu của nạn nhân. Cộng các dữ kiện trên lại, cảnh sát địa phương cho rằng kẻ thủ ác rất có thể đã ra tay sát hại, sau đó "uống máu" của Lilly Lindestrom.

Bất chấp nỗ lực của nhà chức trách, các chi tiết về vụ án mạng "ma cà rồng" này vẫn bị rò rỉ ra ngoài. Báo chí địa phương gọi kẻ sát nhân là "ma cà rồng vùng Atlas", nơi mà Lilly Lindestrom sống.

Cảnh sát tiến hành điều tra 9 người đàn ông được cho là những khách hàng gần nhất của Lilly nhưng vẫn thất bại trong việc tìm kiếm hung thủ. Họ đồng thời đã cố gắng thu thập lời khai của những người sống bên cạnh nhưng không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào khả nghi. Không có nhân chứng nào cụ thể, quá trình điều tra vụ án nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Vụ án không có nhân chứng cụ thể, trình độ khoa học kỹ thuật đương thời chưa đủ sức để cơ quan điều tra tìm ra các bằng chứng thuyết phục hơn cho quá trình điều tra. Dấu hỏi lớn về lượng máu biến mất trong người nạn nhân vẫn là một thách thức cho tới tận ngày nay. Cộng với việc Lilly chỉ là một gái làng chơi không có địa vị xã hội, vụ án "Ma cà rồng Atlas" bị bỏ ngỏ và trở thành một trong những bí ẩn đáng sợ nhất trong lịch sử tội phạm Thụy Điển.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ma-ca-rong-atlas-vu-an-bi-an-dang-so-nhat-trong-lich-su-toi-pham-thuy-dien-a238015.html