Ma men không có rượu là buồn nôn, phải uống 1 lít mới tỉnh

Tưởng chừng đây là lời nói đùa của anh Tào A Trường khi trả lời phóng viên, song không riêng ma men này nhiều người đàn ông khác ở bản Nậm Ô, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu cũng bị tình trạng kỳ lạ như vậy.

Đồng hương của Tào A Trường, anh Lý Á Cản cho biết: “Sáng ra tầm 6 giờ đã uống rượu rồi. Không uống là không chịu được, cứ nôn. Nói chung là một ngày phải hết 2 lít. Uống thay cơm luôn mà, không ăn cơm đấy”.

Vì đàn ông uống rượu thay cơm, say xỉn tối ngày mà bản Nậm Ô được gọi là bản “nát” (hay nát rượu).

Cách TP Lai Châu khoảng 100km về phía tây, bản Nậm Ô có hơn 1.000 hộ dân sinh sống, chủ yếu là người đồng bào dân tộc Mảng. Đây là 1 trong 9 tộc người thiểu số được đưa vào chương trình cần bảo tồn, khai sáng và duy trì của Chính phủ.

Theo tờ Lao Động, người Mảng sẵn sàng đổi mọi thứ trong nhà như gà, lợn, củi... để có rượu uống. Khi hết thứ để đổi, họ mua nợ rượu hoặc bán luôn củi non, lúa non để có tiền tiếp tục uống.

Điểm đáng chú ý là hầu hết đàn ông nơi đây uống rượu chay, không ăn gì thêm, dẫn đến những hệ lụy nặng nề như bệnh tật, say quắc cần câu rồi đánh nhau, cãi nhau hoặc ngã xuống vực chết.

Những người đàn ông nát rượu ở bản Nậm Ô - ảnh: L.N.

Những người đàn ông nát rượu ở bản Nậm Ô - ảnh: L.N.

Vì đàn ông ở bản Nậm Ô suốt ngày chìm trong men rượu, bỏ bê cả gia đình, nên tương lai của vợ con họ rất đáng lo ngại.

Nhờ cán bộ văn hóa xã Nậm Ban xuống nhà tuyên truyền và cảnh báo tác hại của rượu nên dạo gần đây, đàn ông Mảng bớt uống rượu, lo khai hoang ruộng đất, trồng lúa nước, chăn nuôi, bảo vệ rừng để có thu nhập chăm sóc vợ con.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/ma-men-khong-co-ruou-la-buon-non-phai-uong-1-lit-moi-tinh-125410.html